“ Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi Người ngự đến trong vinh quang trước mặt Chúa Cha và các thiên thần”(Lc 9,26)

Năm Thánh các Thánh Tử Đạo đã bế mạc,tháng kính các Thánh và cầu nguyện cho các linh hồn đã kết thúc.Nhưng tại giáo xứ Trung Chánh,dư âm về các ngài vẫn còn lưu giữ lại khi Ban Chăm sóc Bệnh nhân giáo xứ Trung Chánh mừng Thánh Simon Phan Đắc Hòa bổn mạng vào lúc 17g ngày Thứ Hai 10-12-2018.Ban CSBN giáo xứ với đồng phục và đã có mặt rất sớm để đón tiếp quý Cha,quý Thày và quý Khách.

Xem Hình

Đến tham dự có Thày Bề trên Giám tỉnh Vương Hoài Đức,Cha Antôn Nguyễn Chân Hồng linh hướng Gia đình CSBN Liên xứ,Thày Đaminh Trần Ngọc Nam và quý Thày Dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa,Cha Đaminh Maria Nguyễn Văn Minh chánh xứ Trung Chánh.Ban điều hành Gia đình CSBN Liên xứ Sài Gòn và đại diện các giáo xứ trong Liên xứ.Hội đồng Mục vụ cùng Đại diện các Đoàn thể của giáo xứ Trung Chánh.Đặc biệt là anh Giuse Nguyễn Văn Thức (Phó ban) anh bị tai nạn rấtt nặng ở chân nhung vẫn cố gắng đi Nạng tới dự lễ. Vì tổ chức vào buổi chiều tối nên có một số khách ở xa không đến được,nhưng buổi lễ vẫn long trọng và hoàn tất tốt đẹp.

Đúng 17g30 thánh lễ đồng tế bắt đầu.Cha Antôn Nguyễn Chân Hồng và Cha xứ Đaminh Maria chủ sự trong lễ phục đỏ lên bàn thánh.Cha hân hoan nói với cộng đoàn.” Cùng với toàn thể cộng đoàn,hôm nay gx Trung Chánh đón mừng Cha Anton linh hướng Gia đình CSBN Liên xứ Sài Gòn,Thày Bê trên Giám tỉnh,quý Thày cùng quý Khách đến tham dự thánh lễ.Ban CSBN là những anh chị phải hy sinh rất nhiều để phục vụ các Bệnh nhân trong giờ phút cuối cùng.Lúc đó bệnh nhân hối tử có 2 con đường để chọn:Một là theo Chúa thì về Nước Thiên Đàng còn hai là sẽ mất tất cả!! Dâng thánh lễ hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các Thành viên CSBN được noi gương Thánh Simon Hòa là phục vụ tận tình các Bệnh nhân và đưa linh hồn họ về với Chúa.

Theo Bài Tin Mừng Thánh Luca ( Lc 9,23-26) Cha Antôn chia sẻ: “Con xin cảm ơn Cha xứ Đaminh Maria và quý Hội đồng Mục vụ đã hỗ trợ cho Ban CSBN giáo xứ Trung Chánh hoạt động và hôm nay cùng hiện diện trong lễ mừng bổn mạng của Ban”Cha nói qua về tiểu sử Thánh Simon Hòa: Thánh Simon Hòa sinh năm 1774 tại làng Mai Vĩnh Thừa Thiên Huế trong một gia đình ngoại đạo.Sau khi thân phụ qua đời Ngài cùng mẹ và chị được một gia đình Công Giáo ở làng Nhu Lý tỉnh Quảng Trị đưa về sống chung và tại đây Ngài được Rửa tội và học giáo lý năm 12 tuổi.Là một người rất thông minh nên được bề trên nhận vào tu ở Tiểu chủng viện Latinh; nhưng những ngăn trở của gia đình buộc phải trở về thế gian và học ngành y khoa,trỏ thành Y sĩ ân cần chữa trị cho hiều người; sau đó Ngài kết hôn và sanh được 12 người con.

Do có tay phục dược và tấm lòng nhân từ,Ngài đã chữa lành nhiều bệnh nhân mắc bệnh trầm trọng và được bầu làm Trùm họ.Năm 1839 Vua Minh Mạng ra tay cấm Đạo tàn khốc.Thánh Simon Hòa đã rước Đức Cha De la Motte (tên Việt là Y )về nuôi giấu trong nhà mình.Khi thấy tình thế dân làng căng thẳng,Ngài đã đưa Đức Cha Y đi trốn,nhưng khi ra tới bến đò thì quan quân phát hiện và chúng đến truy bắt cả hai người ào ngày 13-04-1840.Hai tháng sau, không chịu nổi sự hành hạ dã man Đức Cha Hy đã chết rũ tù !! Còn Thánh Simon Hòa thì bị ra tấn khủng khiếp nhưng Ngài vẫn kiên trì trong đức Tin.Những ngày tháng bị giam giữ Ngài lại chữa trị bệnh tật cho các bạn tù.và khuyên họ nên giữ vững niềm tin vào Chúa. .Vào ngày 10-12-1840 Thánh Simon Hòa đã bị đem ra xử trảm tại Huế.

Ngày 27-05-1900 Đức Thánh Cha Lê-ô suy tôn ngài lên bậc Chân Phước và ngày 19-06-1988 Đức Thánh Cha Gioan Gioan Phaolo II đã phong Ngài lên bậc Hiển Thánh lẽ kính hàng năm là ngày 10-12.Mừng lễ Ngài chúng ta học nơi Ngài điều gì?

Ngài là chồng,là cha và là tín hữu đạo đức.Hơn 300 năm hàng trăm ngàn chủ chăn và tín hữu đã bị giết và Tử Đạo,nhưng mới có 118 vị được phong Thánh và năm Thánh các Thánh Tử Đạo cũng đã kết thúc ngày 24-11-2018 vừa qua.Là Kitô hữu chúng ta xác tín 2 vấn đề:

-Trung thành với Đức Tin

-Chu toàn bổn phận trong gia đình.

Đặc biệt đối với các thành viên Ban CSBN là những người cha mẹ,vợ chồng trong gia đình đáng lẽ đến tuổi này thì được nghỉ ngơi bên con cháu,đi du lịch hoặc giải trí vvNhưng chúng ta đã không làm như vậy mà lại đi cứu rỗi các Linh hồn trong giây phút sinh tử.Cuộc đời con người dù giàu nghèo,sang hèn cuối cùng cũng phải trải qua cái Chết.Đức Giám Mục Giáo phận Long Xuyên nói”Những thành viên CSBN là những Thiên Thần giành các linh hồn về với Chúa”.Ước gì tất cả chúng ta mãi cộng tác với các Cha xứ,Hội đồng Mục vụ giáo xứ để chăm lo phần xác nhất là phần hồn cho các Bệnh nhân.Đó là cách chúng ta đang Tử vì Đạo.

Trước khi ban phép lành Anh Giuse Hoàng Xuân Mai Trưởng ban điều hành CSBN giáo xứ Trung Chánh đã đại diện dâng lời cảm tạ lên Cha xứ Đaminh Maria đã đồng hành cùng Ban CSBN và hôm nay chủ sự thánh lễ đồng tế Cha Antôn linh hướng, Thày bề trên Giám tỉnh Dòng Trợ thế cùng quý Thày đã từ rất xa về đây tham dự buổi lễ.Cảm ơn Hội đồng Mục vụ và các Đoàn thể giáo xứ,quý Ân nhân,quý thành viên CSBN,ca đoàn và cộng đoàn dân Chúa đã hiệp dâng thánh lễ sốt sắng.Anh kính chúc quý Cha,quý Thày và tất cả một mùa Giáng Sinh an lành;sau thánh lễ quý Cha,quý Thày cùng chụp hình lưu niệm với quý Khách và các thành viên.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày trong niềm tin yêu và hy vọng vào Chúa Giáng Sinh sắp hiện diện và chúc lành cho mọi người.

Phương Nga