MARIA, LỘC TRỜI
*Tháng 10 tháng Mân Côi
Hoa hồng vàng vừa nở
Hương nhè nhẹ tỏa thơm
Cả sân nhà thức giấc
Bầy gà con dịu dàng
Con dâng Mẹ buổi sáng
Như lộc trời thần tiên
NHỚ MẸ
* Mẹ Maria,tình thương lênh láng
Mẹ ơi, con nhớ Mẹ nhiều
Những chiều nhạt nắng tơ vàng chùng giây
Mẹ đẹp trong trắng mỹ miều
Suối xanh phun nước hoang liêu mây chiều.
GỌI MẸ
*Tên Maria gói trọn tất cả
Xa rồi những tháng năm qua
Hoang vu rừng núi,suối lùa nước trong
Mây ơi,vần vũ mênh mông
Đàn cò tung gió thong dong tìm bầy
Xanh xanh đồng ngập cỏ đây
Ngọn non, thân trẻ, núi này đàng xa
Mẹ ơi, Mẹ ở đâu xa ?
Cho con gọi Mẹ bao la dịu dàng.
Mẹ yêu tên gọi Đức Bà
Cho con yêu Mẹ mãi là niềm tin.
*Tháng 10 tháng Mân Côi
Hoa hồng vàng vừa nở
Hương nhè nhẹ tỏa thơm
Cả sân nhà thức giấc
Bầy gà con dịu dàng
Con dâng Mẹ buổi sáng
Như lộc trời thần tiên
NHỚ MẸ
* Mẹ Maria,tình thương lênh láng
Mẹ ơi, con nhớ Mẹ nhiều
Những chiều nhạt nắng tơ vàng chùng giây
Mẹ đẹp trong trắng mỹ miều
Suối xanh phun nước hoang liêu mây chiều.
GỌI MẸ
*Tên Maria gói trọn tất cả
Xa rồi những tháng năm qua
Hoang vu rừng núi,suối lùa nước trong
Mây ơi,vần vũ mênh mông
Đàn cò tung gió thong dong tìm bầy
Xanh xanh đồng ngập cỏ đây
Ngọn non, thân trẻ, núi này đàng xa
Mẹ ơi, Mẹ ở đâu xa ?
Cho con gọi Mẹ bao la dịu dàng.
Mẹ yêu tên gọi Đức Bà
Cho con yêu Mẹ mãi là niềm tin.