Khách hành hương mừng hụt tưởng đã có tân Giáo Hoàng.
VATICAN CITY 19/04/05 - Hãng truyền hình MSNBC của Hoa Kỳ trích dẫn nguồn tin của AP đánh đi từ Rome cho biết vào sáng thứ Ba, khách hành hương tại quảng trường thánh Phêrô đã trải qua những giây phút hoang mang. Họ mừng hụt vì tưởng đã có tân Giáo Hoàng.
Vào giữa trưa, khi ống khói của nguyện đường Sistine bắt đầu nhả khói, lượng khói còn ít nên du khách không phân biệt được khói trắng hay khói đen. Độ 30 giây sau, làn khói lên nhiều hơn, ai cũng nhận ra đó là khói đen. Khách hành hương xầm xì: “Khói đen, Khói đen”. Một số người thất vọng bỏ về.
Đang lúc mọi người ra về thì bất ngờ một hồi chuông tại quảng trường thánh Phêrô vang lên inh ỏi. Người bỏ về lại chạy trở lại quảng trường thì lại thấy một đợt khói đen khác bay lên. Họ hỏi nhau: Khói đen hay khói trắng đây? Hồi chuông gì? Có vị tân Giáo Hoàng hay chưa?
Cuối cùng khách hành hương được biết là hồi chuông được đánh lên lúc nãy là hồi chuông báo 12 giờ trưa như thường lệ.
Theo thể thức mới, nếu Cơ Mật Viện bầu được tân Giáo Hoàng, dân chúng sẽ được thông báo bằng hai phương tiện một lúc để tránh hiểu lầm. Thứ nhất có khói trắng bay ra, thứ hai có hồi chuông. Hôm nay có khói đen nhưng có hồi chuông làm khách hành hương bị lẫn lộn.
VATICAN CITY 19/04/05 - Hãng truyền hình MSNBC của Hoa Kỳ trích dẫn nguồn tin của AP đánh đi từ Rome cho biết vào sáng thứ Ba, khách hành hương tại quảng trường thánh Phêrô đã trải qua những giây phút hoang mang. Họ mừng hụt vì tưởng đã có tân Giáo Hoàng.
Vào giữa trưa, khi ống khói của nguyện đường Sistine bắt đầu nhả khói, lượng khói còn ít nên du khách không phân biệt được khói trắng hay khói đen. Độ 30 giây sau, làn khói lên nhiều hơn, ai cũng nhận ra đó là khói đen. Khách hành hương xầm xì: “Khói đen, Khói đen”. Một số người thất vọng bỏ về.
Đang lúc mọi người ra về thì bất ngờ một hồi chuông tại quảng trường thánh Phêrô vang lên inh ỏi. Người bỏ về lại chạy trở lại quảng trường thì lại thấy một đợt khói đen khác bay lên. Họ hỏi nhau: Khói đen hay khói trắng đây? Hồi chuông gì? Có vị tân Giáo Hoàng hay chưa?
Cuối cùng khách hành hương được biết là hồi chuông được đánh lên lúc nãy là hồi chuông báo 12 giờ trưa như thường lệ.
Theo thể thức mới, nếu Cơ Mật Viện bầu được tân Giáo Hoàng, dân chúng sẽ được thông báo bằng hai phương tiện một lúc để tránh hiểu lầm. Thứ nhất có khói trắng bay ra, thứ hai có hồi chuông. Hôm nay có khói đen nhưng có hồi chuông làm khách hành hương bị lẫn lộn.