BORSUM - Đức quốc, 30.4.2005 - Quảng cáo miễn phí và được nhiều người chú ý, đó là một sự mơ tưởng tốt (nhưng chẳng bao giờ xảy ra) cho các nhà quảng cáo sản phẩm của mình qua các hệ thống truyền thanh, truyền hình, báo chí và qua mạng Internet. Điều này hãng xe nổi tiếng VW (Volkswagen) của Đức đang được mọi người chú ý tới, vì chiếc xe Golf xám mêtalic đời 1999 trước kia là quyền chủ hữu của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger.

Một thanh niên Reimund Halbe, 21 tuổi ở tỉnh Olpe (tiểu bang Nordrhein-Wesfalen) đang làm nghĩa vụ xã hội tại một nhà thương, đã mua chiếc xe Golf màu xám mêtalic vào tháng giêng 2005 với giá 4.000,- Euro, mà đời chủ thứ nhất là.., nay đã trở thành Giáo Hoàng. Xe này đã chạy được 70.000 cây số, máy còn tốt và trong xe mọi thứ rất bình thường. Người thanh niên trẻ này ngửi được mùi cơ hội làm giàu bèn cho đấu giá ngay trong mạng Internet eBay, vào lúc ĐHY Ratzinger lên ngôi Giáo Hoàng. Một cuộc đấu đang giá đạt kỷ lục lượng người vào xem đã lên hơn 1 triệu lần trong vòng vài ngay qua.

Giá đấu khởi đầu là 9.999,- Euro cho đến ngày hôm qua, thứ sáu 28.4.2005 đã lên tới 40.000,- Euro do 100 nhà đấu giá đang muốn giành chiếc xe về tay mình. Một cuộc đấu giá sôi động và làm cho nhiều người bông đùa muốn tăng giá lên tới 10 triệu Euro, vì thế từ bây giờ ai muốn đấu giá phải trình thẻ căn cước để chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc mua xe. Cuộc đấu giá này còn hiệu lực cho đến ngày thứ năm 05.5.2005, lúc 19g30.

Chàng thanh niên Reinmund Halbe hồ hởi phát biểu: "Mới tuần trước đây chỉ là xe của vị Hồng Y và bây giờ trở thành xe của Giáo Hoàng.“ Trong giấy xe đã được ghi như sau "Josef Kardinal Ratzinger“ tên Josef đã bị ghi sai, đúng ra là Joseph. Các hội đoàn công giáo và các Fans mến mộ Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI cũng muốn nhào vào nhập cuộc đấu giá để có được chiếc xe lịch sử này.