33. GÀ TRỐNG

Có một bà chủ, mỗi buổi sáng khi gà vừa gáy thì đi đánh thức hai đứa tớ gái dậy, chúng nó rất bực mình giận con gà trống sao không để cho chúng nó ngủ nhiều thêm chút nữa. Hai đứa thương lượng với nhau: “Nếu không có con gà ấy thì có phải chúng ta nằm nướng thêm chút nữa hay sao?”

Thế là chúng nó âm thầm giết con gà ấy.

Gà trống không gáy nữa, nhưng người già thì cũng theo thói quen thức dậy sớm, thường thường là khi trời chưa sáng, liền đi kêu hai đứa tớ gái dậy làm việc. Chúng nó rất là hối hận, bởi vì bây giờ so với trước đây thì dậy sớm hơn, thậm chí có lúc nữa đêm cũng bị đánh thức dậy.

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 33:

Có lẽ con người ta đều ngu ngốc, khi lạnh thì hy vọng nóng, khi nóng thì hy vọng lạnh, mãi mãi vẫn là muốn được cái mà không thể được.

Cho nên mới có câu, người tính thì không bằng trời tính, cái mà trời tính thì con người mãi mãi không thể ngờ tới.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info