
Theo Kathleen N. Hattrup của Tạp Chí Aleteia, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã chủ trì cuộc họp báo trên chuyến bay của ngài từ Rome đến Paris vào ngày 25 tháng 9 năm 2026.
Từ tự do báo chí đến bóng rổ đại học, ngài đã đưa ra quan điểm về những vấn đề đang thu hút sự chú ý tại Hoa Kỳ.
Các vị Giáo hoàng luôn được hỗ trợ bởi một trong những hệ thống cố vấn và ngoại giao mạnh mẽ nhất thế giới, giúp các ngài nắm bắt tường tận các sự kiện thời sự dù phải quan tâm đến toàn cầu. Những thảm họa thiên nhiên, tai nạn thương tâm hay sự gia tăng bạo lực và xung đột thường được người kế vị Thánh Phêrô đề cập trong các buổi tiếp kiến công chúng hàng tuần — như buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư hoặc buổi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chúa nhật. Tuy nhiên, ngoài những dịp đó, hiếm khi vị Giáo hoàng lên tiếng cụ thể về các sự kiện thời sự nhất thời. Một ngoại lệ là khi thực hiện chuyến tông du, ngài thường xuyên tiếp xúc với báo giới quốc tế (và trong trường hợp của Đức Giáo Hoàng Leo, giới báo chí đôi khi cũng có cơ hội tiếp cận ngài khi ngài rời Castel Gandolfo vào các ngày thứ Ba).
Vào ngày 25 tháng 9 này, khi Đức Giáo Hoàng đang trên đường đến Pháp, nhiều phóng viên Hoa Kỳ — nằm trong số 80 đại diện truyền thông trên máy bay — đã có cơ hội hỏi Đức Giáo Hoàng Leo về tình hình trong nước. Điều này cũng diễn ra tương tự với các phóng viên đến từ nhiều quốc gia khác cùng tháp tùng Đức Giáo Hoàng trong các chuyến đi; những chặng bay đến và đi từ các điểm dừng chân là thời điểm lý tưởng cho các cuộc phỏng vấn và trao đổi nhanh. Ví dụ, hôm nay, một phóng viên đến từ Tây Ban Nha đã trao tặng Đức Giáo Hoàng Leo một cây thánh giá làm từ loại gỗ may mắn còn sót lại sau những trận cháy rừng khủng khiếp tàn phá phần lớn đất nước này vào mùa hè vừa qua.
Tin tức báo chí: Chào đón tất cả mọi người
Một phóng viên CNN đã đề cập với Đức Giáo Hoàng Leo về cuộc xung đột gần đây giữa đài của họ và Nhà Trắng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cấm CNN và hai đài truyền hình khác tham gia nhóm phóng viên thường trú tại Nhà Trắng (press pool), nhưng để thể hiện sự đoàn kết, các đài khác sau đó đã từ chối đưa tin truyền hình. Một thẩm phán tuyên bố quyết định của Nhà Trắng là bất hợp pháp, nhưng tính đến sáng thứ Sáu, tình hình vẫn đang tiếp diễn.
Đức Giáo Hoàng Leo đã trả lời nhà báo rằng ngài "rất vui mừng khi thấy tất cả quý vị đều được chào đón tại đây."
"Tôi nghĩ rằng việc đưa tin tốt là điều rất quan trọng," ngài nói, "và chúng ta cần đảm bảo điều đó trên mọi phương diện, dành cho tất cả mọi người."
Trên thực tế, tự do báo chí là một vấn đề quan trọng đối với Đức Giáo Hoàng Leo; điều này đặc biệt được làm nổi bật qua vụ tai tiếng lạm dụng tại Peru, nơi ngài từng làm việc trong nhiều thập niên. Các nhà báo đã đóng vai trò then chốt trong việc phanh phui các hành vi lạm dụng xảy ra tại tổ chức Sodalitium Christianae Vitae (SCV) – tổ chức hiện đã giải thể. Khi còn là Giám mục giáo phận Chiclayo, vị Giáo hoàng tương lai này đã gặp gỡ các nhà báo và đóng vai trò tích cực trong vụ việc. Trên cương vị Giáo hoàng, ngài cũng đã nhiều lần lên tiếng về tầm quan trọng của báo chí.
Tin vui về AI
Trong bối cảnh sự phát triển nhanh chóng của AI (trí tuệ nhân tạo) liên tục xuất hiện trên các bản tin suốt hai tuần qua, một nhà báo của tờ New York Times đã đặt câu hỏi về vấn đề này.

Đức Giáo Hoàng Leo chia sẻ: "Trên thực tế, Ủy ban của Vatican đang giữ liên lạc với nhiều nhà lãnh đạo trong lĩnh vực AI, và chúng tôi đang tiếp tục – có thể nói như vậy – cuộc đối thoại mà tôi hy vọng đã được khởi xướng hoặc tiếp nối thông qua thông điệp của tôi."
Thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo có nội dung về AI và đã khơi dậy nhiều cuộc thảo luận trong giới kỹ thuật. Đồng sáng lập của công ty Anthropic đã có mặt tại buổi công bố tài liệu này ở Rome vào năm ngoái. Thực tế, Đức Giáo Hoàng cho biết các nhà lãnh đạo trong ngành AI đều tỏ ra "cởi mở."
"Và tôi nghĩ rằng từ góc độ của họ – nhiều người trong số họ –rất cởi mở trong việc tìm kiếm các phương thức đảm bảo rằng AI sẽ không thay thế hay cuối cùng là hủy diệt nhân loại, mà thay vào đó sẽ trở thành một công cụ phục vụ con người." Ít nhất thì những điều tốt đẹp cũng đang bắt đầu diễn ra.
Còn về trận bóng rổ quê nhà thì sao?
Chuyển sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn, một phóng viên của tờ National Catholic Reporter đã hỏi Giáo hoàng về trận đấu bóng rổ sắp tới, sự kiện sẽ đưa đội bóng của trường cũ của ngài – Đại học Villanova – đến Rome.
Mùa giải bóng rổ 2026-27 dự kiến sẽ mở màn bằng hai trận đấu (của cả nam và nữ) tại "Thành phố Vĩnh hằng" vào Chúa nhật, ngày 1 tháng 11 năm 2026 – đúng vào ngày Lễ Các Thánh. Villanova sẽ đối đầu với một trường đại học Công Giáo danh tiếng khác là Notre Dame. Khỏi phải nói, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Đức Giáo Hoàng liên quan đến trận đấu này, nhưng khi ở trên máy bay, ngài đã khéo léo chuyển hướng sự chú ý mà vẫn thể hiện sự ủng hộ dành cho đội nhà:
"Người ta nói với tôi rằng trong số những người đến xem trận đấu, 90% là từ Villanova và 10% từ Notre Dame, vì vậy tiếng nói của dân Chúa sẽ rất mạnh mẽ về phía Villanova," Đức Giáo Hoàng trả lời.