Vatican City, Jan 9, 2006 (Zenit.org). - Đức Thánh Cha Benedict XVI nói là không thể có hòa bình khi nạn đói còn đang hoành hành ở nhiều nơi, cùng một lúc ngài lên án thế giới đang xử dụng một số tiền khổng lồ để làm vũ khí.

Đó là lời kết thúc của bài diển văn của Đức Giáo Hoàng ngày hôm nay khi đón chào Phái đoàn Ngoại giao của các quốc gia bên cạnh Tòa Thánh.

Hòa bình “không chỉ là sự im lặng không có tiếng súng,” Đức Thánh Cha nói, “Không một ai có thể nói hòa bình trong những hoàn cảnh mà con người thiếu thốn những nhu cầu căn bản cho cuộc sống đúng với nhân phẩm.”

“Ý nghĩ của tôi hướng về đám đông thiếu thốn đang chịu đau khổ vì đói khát,” Đưc Thánh Cha nói với các đại diện các quốc gia đang có bang giao với Tòa Thánh. “Những người đó không thể nói là họ đang sống trong hòa bình, dù là họ không ở trong cảnh chiến tranh; nhưng có thể nói là họ là những nạn nhân vô tội không thể tự vệ.”

Đức Thánh Cha Benedict XVI nói đến “hình ảnh thất vọng chán nản của những trại tập trung khổng lồ ở khắp nơi trên thế giới của những người tỵ nạn, họ sống một cuộc đời vô vọng để tránh định mệnh khắc khe, họ đang ở trong hòan cảnh thiếu thốn hoàn toàn.”

“Những con người đó không phải là anh chị em của chúng ta sao?” Ngài đặt câu hỏi. “Con cái của họ sinh ra trên thế gian này cũng có những ước vọng chính đáng được hạnh phúc như những đứa trẻ khác hay sao?”

Tai họa về nạn buôn bán ngưới

Đức Thánh Cha nói về “những người kéo lê thê cuộc sống vô vọng vơí thân phận rời bỏ quê hương và gia đình của mình hòng tìm kiếm một nếp sống khả quan và nhân đạo hơn.”

“Và chúng ta có thể không nhận thấy nạn buôn bán người, đó là một tệ nạn ghê gớm của thời đại chúng ta.”

Cần có một cố gắng lớn lao rất khẩn thiết trong cọng đồng ngoại giao để quyết đoán trong sự thật, và vượt qua với lòng can đảm và rộng lượng, những trở ngại trên con đường đi đến cho có hiệu quả, và bằng những giải pháp nhân đạo,” Đức Giáo Hoàng cổ võ.

“Và sự thật đòi hỏi là không có một quốc gia giàu có nào có thể từ chối trách nhiệm của mình và bổn phận giúp đỡ rộng rãi từ những ngưồn tài nguyên của chính mình.”

“Trên căn bản của những thống kê các dử kiện, có thể nói rằng là gần một nữa số tiền trên thế giới đã dùng vào việc làm vũ khí và số tiền đó có thể đủ để giải thoát một số đông khổng lồ người nghèo đói khỏi bị tiêu diệt.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Đây là một thách thức đối với lương tâm của nhân loại,”

Đức Giáo Hoàng kết luận bằng cách đề nghị “một cuộc dấn thân chung vào sự thật” và “điều này mang đến cho chúng ta một niềm hy vọng mới” và giúp đỡ cho “những người sống dưới mức sống nghèo khổ vì họ hoàn toàn lệ thuộc vào kết quả của hoàn cảnh chính trị quốc tế, thương mại và văn hóa và bị lôi cuốn đi trong những trường hợp mà không ai thể kiểm soát được.”