CWNews -
Tổ Chức Liên Đới Kitô Giáo Toàn Cầu (Christian Solidarity Worldwide) vừa lên tiếng tố giác chính quyền Cuba đối xử tàn tệ với tù nhân lương tâm Juan Carlos Gonzalez Leiva, một người Công Giáo đấu tranh cho nhân quyền tại Cuba.
Tháng 3/2002, ông Juan Carlos Gonzalez Leiva đã tổ chức cuộc đấu tranh chống lại chính quyền Cuba đàn áp các ký giả ngay bên trong một nhà thương nơi ông đang chữa trị và cũng là nơi một số ký giả bị cảnh sát đánh trọng thương đang được chữa trị. Ông tố giác nhà thương đối xử tàn tệ với các ký giả này. Cảnh sát đã xông vào đánh đập ông dã man đến mức ông phải khâu 4 mũi trên đầu và từ từ mất dần thị giác. Ông bị giam 2 năm không xét xử trước khi bị tuyên án 4 năm tù vào tháng 4/2004 về tội "không kính trọng nhà lãnh đạo đất nước, phá rối trật tự công cộng, bất phục tùng và chống lại nhân viên công lực".
Hiện nay, ông Juan Carlos đang bị quản thúc tại gia và sẽ hết hạn tù vào tháng 3 năm nay. Tổ Chức Liên Đới Kitô Giáo Toàn Cầu tố giác rằng chính quyền Cuba cấm ông được ra khỏi nhà và từ chối không cung cấp những thứ cần thiết như điện nước. Hàng ngày, một đám đông tụ họp chung quanh nhà ông hát và hô vang những khẩu hiệu ủng hộ đảng cộng sản, chơi nhạc inh ỏi suốt ngày đêm với dụng tâm khiến cho ông phải sớm rời khỏi Cuba. Ông Juan Carlos đã phải để vợ ông là bà Maritza lưu vong sang Mỹ vì tình trạng sức khoẻ suy sụp của bà.
![]() |
| Anh Juan Carlos Gonzalez Leiva |
Tháng 3/2002, ông Juan Carlos Gonzalez Leiva đã tổ chức cuộc đấu tranh chống lại chính quyền Cuba đàn áp các ký giả ngay bên trong một nhà thương nơi ông đang chữa trị và cũng là nơi một số ký giả bị cảnh sát đánh trọng thương đang được chữa trị. Ông tố giác nhà thương đối xử tàn tệ với các ký giả này. Cảnh sát đã xông vào đánh đập ông dã man đến mức ông phải khâu 4 mũi trên đầu và từ từ mất dần thị giác. Ông bị giam 2 năm không xét xử trước khi bị tuyên án 4 năm tù vào tháng 4/2004 về tội "không kính trọng nhà lãnh đạo đất nước, phá rối trật tự công cộng, bất phục tùng và chống lại nhân viên công lực".
Hiện nay, ông Juan Carlos đang bị quản thúc tại gia và sẽ hết hạn tù vào tháng 3 năm nay. Tổ Chức Liên Đới Kitô Giáo Toàn Cầu tố giác rằng chính quyền Cuba cấm ông được ra khỏi nhà và từ chối không cung cấp những thứ cần thiết như điện nước. Hàng ngày, một đám đông tụ họp chung quanh nhà ông hát và hô vang những khẩu hiệu ủng hộ đảng cộng sản, chơi nhạc inh ỏi suốt ngày đêm với dụng tâm khiến cho ông phải sớm rời khỏi Cuba. Ông Juan Carlos đã phải để vợ ông là bà Maritza lưu vong sang Mỹ vì tình trạng sức khoẻ suy sụp của bà.
