Thứ bảy, ngày 07 tháng 10 năm 2006, trời đổ mưa, nặng hạt rồi rĩ rã suốt từ sáng đến trưa, rồi vẫn còn tiếp tục, khiến ban mục vụ giới trẻ không khỏi âu lo. Mỗi người thầm cầu xin cho dự tính được thành sự. Và thật may, càng gần đến giờ lễ thì những hạt mưa càng thưa dần, thưa dần, rồi dứt hẵn.

Thánh lễ.

Thế là Thánh Lễ cho giới trẻ tại Nhà Thờ Chánh Toà Mỹ Tho vẫn diễn ra như thường lệ vào mỗi chiều thứ bảy đầu tháng. Những tưởng trời mưa suốt ngày sẽ làm chùng bước nhiều người, nhưng thật vui mừng khi các bạn trẻ đã cố gắng nhiều hơn mọi khi để đến và hiện diện rất đông, từ các giáo xứ trong thành phố Mỹ Tho như Chánh Toà, Nữ Vương Hoà Bình, Chợ Cũ, Bình Tạo và đặc biệt các bạn trẻ của Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho, đến các giáo xứ “vùng sâu vùng xa” như An Đức, Ba Giồng, Chợ Bưng… Càng vui mừng hơn khi lần đầu tiên khuôn viên giáo xứ Chánh Toà được hân hoan đón tiếp khoãng hơn 50 bạn trẻ đến từ giáo xứ Long Định I, huyện Châu Thành.

Trong Tin Mừng của Chúa Nhật 27 thường niên, Chúa Giêsu giáo huấn về đời sống hôn nhân. Chính vì thế, trong bài giảng thánh lễ, các bạn trẻ được dịp ôn lại và đào sâu giáo lý về hôn nhân công giáo : con người, là nam và nữ, được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, có phẩm giá bình đẳng; họ được kêu gọi tìm kiếm hạnh phúc trong đời sống hôn nhân; phẩm giá của đời sống hôn nhân không phải là sự thống trị của người này trên người kia, nhưng là sự thành toàn của người nam và người nữ bằng đời sống yêu thương bắt nguồn nơi chính Tình Yêu Thiên Chúa và qui hướng về Tình Yêu Thiên Chúa.

Chính vì đời sống hôn nhân diễn tả hình ảnh của Thiên Chúa là Tình Yêu, và vì qua đời sống hôn nhân mà người nam và người nữ thực hiện ơn gọi làm người viên mãn, nên hôn nhân là thánh thiện. Như thế lòng trung tín trong hôn nhân công giáo không phải là sự quay về quá khứ với lời cam kết của ngày thành hôn, nhưng là hướng nhìn về tương lai của một kế hoạch chung đã bắt đầu từ ngày thành hôn, và còn chưa được hoàn thành : kế hoạch chung đó là trở nên con người viên mãn và được kết hợp với chính Thiên Chúa là Tình Yêu. Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay thật là một dịp tốt cho các bạn trẻ suy biết về tình yêu đôi lứa và ơn gọi hôn nhân công giáo.

Chia sẻ.

Tiếp theo sau Thánh Lễ là buổi chia sẻ và sinh hoạt vui chơi. Khoãng gần 200 bạn trẻ quay quần trong khuôn viên giữa Toà Giám Mục và Nhà Thờ Chánh Toà để cùng lắng nghe nhau. Chủ đề của buổi chia sẻ là “niềm hy vọng Kitô giáo”. Các bạn trẻ đã được linh mục GB. Nguyễn Tấn Sang tường thuật một đôi nét chính yếu của kỳ Đại Hội Giới Trẻ Á Châu diễn ra từ ngày 30/07-05/08/2006, tại Hồng Kông. Đến từ những đất nước khác nhau, những nền văn hoá khác nhau, những trăn trở khác nhau, nhưng các bạn trẻ đã cùng lắng nghe nhau và chia sẻ cho nhau cùng một Niềm Tin và Niềm Hy Vọng Kitô giáo. Buổi chia sẻ được cụ thể hoá bằng việc giới thiệu một bài giáo lý được thuyết trình tại Đại hội có tựa đề “Hy vọng nghĩa là gì ?”, của linh mục Yip Hing Wah, đã được chuyễn ngữ và phổ biến trên trang web của giáo phận.

Vui chơi.

Niềm hy vọng sâu lắng và âm ỉ nơi mỗi con tim các bạn trẻ trong những phút giây chia sẻ như được dịp bộc phát thành lời và cử điệu qua những trò chơi đầy thích thú. Với niềm hy vọng trong tim, các bạn trẻ vui hát vang ca khúc “nối vòng tay lớn” như muôn nới rộng tình thân ái, múa hát nhịp nhàng và say mê bài “nổi lửa lên” như muốn thắp sáng khung trời yêu, và nhất là bài hát “gặp gỡ Đức Kitô” không thể thiếu cho cuộc vui của các bạn trẻ, như muốn để cho cuộc đời mình được biến đổi. Chính niềm hy vọng này tiếp tục dẫn các bạn trẻ đi vào giờ cầu nguyện sâu lắng để kết thúc buổi gặp gỡ.

Cầu nguyện.

Trong khung cảnh mập mờ của màng đêm buông xuống, giống như biểu tượng của một phần cuộc đời các bạn trẻ còn nhiều bóng mờ của ưu tư kiếm tìm cho tương lai cuộc sống, của khắc khoải đời chờ niềm hạnh phúc ngày mai, các bạn đã cùng nhau thắp lên những ngọn nến sáng để cầu nguyện, biểu tượng của một phần cuộc đời sáng đẹp ước mơ và hy vọng. Từ trong đêm tối của bầu trời, ánh sáng đã được thắp lên. Từ trong đêm tối của cuộc đời, niềm hy vọng đã được lóe sáng. Mỗi tia sáng lung linh trong bóng đêm là mỗi tia hy vọng bừng sáng trong tim người. Như thế đó, lời cầu nguyện hy vọng được vang lên thật êm ái và mãnh liệt. “Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng”, chính giây phút này đây, niềm hy vọng đang rực sáng trong cõi lòng các bạn trẻ.