ROMA (CNS) – Vào ngày 4.1.2007 Đức Giáo Hoàng Bnedictô XVI đã đến thăm khu cư trú của người nghèo và do tổ chức Caritas giáo phận Roma điều hành, Ngài nói “hiến thân phục vụ yêu thương người khác là cách để biết Chúa hơn”.
Ngài nói tiếp: "Tại đây chúng ta có thể cảm nghiệm được sự kiện là khi chúng ta yêu người láng diềng chúng ta biết Chúa hơn: Tại hang Belem, Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta trong sự nghèo khó của hài nhi mới sinh cần đủ mọi thứ”.
Trung tâm tiếp cư người nghèo của Caritas tên là khu Colle Oppio. Và sau khi thăm nơi này, ĐGH Benedictô đặt tên lại chính thức là “ĐGH John Paul II”.
Hàng trăm người tụ tập để đón chào Đức Giáo Hoàng trong khi Ngài đi thăm khu đón tiếp, nhà bếp, phòng ăn và Hang Đá Giáng Sinh được các người tự nguyện trình bày tại trung tâm.
Tại sân bên cạnh nhà bếp, ĐGH nói với chừng 120 thiện nguyện viên đều đặn phục vụ tại đây cho mấy trăm người vô gia cư, ĐGH nói về tình yêu Thiên Chúa.
Ngài nói "Trong cảnh đơn sơ của hang đá, nói cho chúng ta rằng tình yêu và nghèo đi đôi với nhau”.
"Chúa Giêsu, bánh từ trời ban xuống và là bánh sự sống, Người tỏ hiện hữu hình trong môĩ một ngày qua nhà bếp này, nơi mà người ta không những chỉ được nuôi ăn, nhưng còn được phục vụ không phân biệt mầu da, tôn giáo hay văn hóa”.
"Từ Hang Đá Belem, hay từ mỗi cảnh trang trí Hang Đá Giáng Sinh, các nơi đó đều tuyên dương điều duy nhất này là: Chúa Giêsu yêu chúng ta và dậy chúng ta yêu thương thế nào”.
“Anh em là những người tình nguyện phục vụ người khác, cảm nghiệm vẻ đẹp của tình yêu này; anh em có thể cảm thấy chiều sâu thẳm của niềm vui phát sinh từ đó, niềm vui mà chắc chắn khác với cái vui ảo tưởng được đánh bóng."
Các viên chức trung tâm Caritas cũng trao tặng Đức Giáo Hoàng một “thẻ nhựa” để vào nhà bếp và tặng ngài chiếc khăn apron phục dịch, còn cha mẹ và các em nhỏ của trung tâm tặng ngài một album hình vẽ mà chính các em bé đã vẽ.
Đáp lại, Đức Giáo Hoàng tặng trung tâm 10,000 chiến chăn và 2,000 áo khoác lạnh mùa đông và nguyện chúc cho họ một ngày tốt đẹp và bữa ăn ngon lành.
Trong bài nói truyện, Đức Giáo Hoàng cũng chúc lành cho những cư dân và bạn hữu sống tại trung tâm và “tất cả những ai đến từ những quốc gia khác trên thế giới” đang hiện diện ở Roma này.
Giáo phận Roam cho biết Trung tâm đã phục vụ cho hơn 9 triệu bữa cơm từ khi khởi sự năm 1983 và khách ngoại bang chiếm đa số người đến trung tâm tiếp cư này.
Người ngoại quốc chiếm chừng 70% trong tổng số 4.500 người đến ăn tại trung tâm mỗi năm, và họ đến từ 98 quốc gia khác nhau. Số còn lại là người Ý và đa số là người già đến xin ăn bữa trưa.