Mobile, AL – TGM Oscar Lipscomb của giáo phận Moblie tỏ lòng biêt ơn sâu xa và vui mừng vì nhận lại được gậy giám mục chăn chiên vào cuối tuần qua.

Câu truyện là chiếc gậy giám mục bằng bạc sterling, cùng với thánh giá, mũ hàm ếch và một số đồ dùng giám mục của Ngài để trong xe hôm Vọng Giáng Sinh đã bị kẻ trộm đánh cắp.

Tờ báo Mobile Register cho hay, hai ông bà Clinton McInnis đã mua chiếc gậy này tại một tiệp bán đồ tạp nham ở địa phương vào ngày 26.1.2007, với giá là $10.96, tưởng là chiếc gậy thường ông dự tính là cho vào bộ sưu tầm những cây gậy trong nhà của ông.

Vào ngày 24.12.2006, TGM Lipscomb để trong xe hơi của ngài 4 chiếc mũ giám mục, cây thánh giá, giây đeo pallium và một số tài liệu giấy tờ, trị giá tất cả chừng 6,000 mỹ kim. Những thứ trên đã bị kẻ trộm lấy đi mất.

Ông McInnis mua chiếc gậy về nhà và lắp ráp lại mới biết nó thực sự không phải là chiếc gậy chống để đi. Ông cũng không biết nó là thứ gì mãi cho tới khi đọc báo mới biết đó là chiếc gậy giám mục, vì một người khác cũng đã mua cây thánh giá đeo ngực của Đức tổng Giám Mục và đã trả về cho chủ, người này cũng mau lại cây thánh giá trên tại chính tiệm bán đồ tạp nham đó.

Ông McInnis và vợ là bà Donna đã lập tức gọi điện thoại cho Toà Giám Mục và báo chi biết có cây gậy của Đức Cha. Họ đã đích thân đem đến trả lại cho Đức tổng Giám Mục.

Đức TGM nói ngài rất vui mừng nhận lại gậy chăn chiên vì đó là quà tặng của một giám mục khác cho ngài. Ngài cám ơn hai ông bà và tặng lại ông bà bức tranh lịch sử về giáo phận.

Tờ Register cho biết các viên chức quanh Đức TGM Lipscomb đang để ý tìm 4 chiếc mũ giám mục mà có thể có ai đã mua và đội trong dịp Lễ Hội Mardi Gras tới đây.