LITTLE SAIGÒN --
Hôm thứ Bảy 21.4.2007, tại miền thủ đô tị nạn Little Saigòn lại ghi thêm một mốc điểm lịch sử: sự ra đời của Ấu Đoàn Hướng Đạo Công Giáo Việt Nam gồm 12 ấu sinh, được sự hướng dẫn của các Trưởng: Nguyễn Cửu Thuận An, Nguyễn Liên Hương, Phan Bắc Hà, Nguyễn John. Vị linh hướng của Đoàn là Linh mục và cũng là Trưởng Hướng Đạo Thaddeus Bùi Công Hiến Linh.
Buổi lễ ra mắt hôm nay được tổ chức bắt đầu với Thánh Lễ kính thánh George tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam do Cha Hiến Linh chủ tế, LM Trần Công Nghị giảng thuyết, và hai Cha Bùi Công Minh và Cha Nguyễn Hiệp Martin đồng tế, với sự hiện diện của cha mẹ các em ấu sinh và các Trưởng Hướng Đạo bạn hữu tới chúc mừng Ấu Đoàn trong dịp này.
Trong bài giảng thuyết LM Trần Công Nghị, một Trưởng Hướng Đạo kỳ cựu, đã chúc mừng Ấu Đoàn mới và ghi nhận rằng đây là một mốc điểm lịch sử cho Hướng Đạo gốc Việt Nam tại Nam Cali và ở Hoa Kỳ. Vì đây là một đoàn Hướng Đạo thuần túy Công giáo Việt Nam đầu tiên. Tại Hoa Kỳ từ năm 1975 cho tới nay đã có nhiều hướng đạo sinh tham gia hoạt động trong Phong Trào Hướng Đạo, nhưng hầu hết các đoàn sinh hoạc tham gia với các Đoàn Hướng Đạo Hoa Kỳ, hoặc các Đoàn Hướng Đạo thuần túy (không phân biệt tôn giáo). Vì vậy một Ấu Đoàn chỉ toàn các em Việt nam và là người Công giáo thì đó là một số gắng phi thường.
Trong bài giảng LM Trần Công Nghị cũng nhắc qua lại cho các em hướng đạo về ý nghĩa cuộc đời thánh George cả trong lịch sử Giáo Hội như là một vị Tử Đạo chết cho lý tưởng để bảo vệ sự thật, và như một Hiệp Sĩ mà Phong Trào Hướng Đạo tôn vinh như là mẫu gương Hiệp sĩ của từng hướng đạo sinh, bênh vực cho công lý và cho những người yếu kém.
Ngày hôm qua, 23 tháng 4, ngày lễ kính Thánh George, cũng là là Thánh bổn mạng của Hướng Đạo Sinh và Bổn Mạng của các quốc gia như: Anh, Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Greece, Lithuania, Catalonia, Moscow, Istanbul, Genoa, Venice, Aragon, Georgia, Canada.
Truyện thực về thánh Geoge được viết như sau: Thánh George chịu tử vì đạo tại Lyđa ở Palestine trước một thời gian ngắn trước khi Hoàng đế Constantine lên ngôi, và được phong Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Gelasius I năm 494. Năm 2000, Đức Giáo Hoàng Phaolo II đã quyết định đưa ngày lễ kính Thánh George vào danh sách ngày lễ kính của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ.
Chúng ta biết chắc chắn cuộc đời của ngài vì trong các tác phẩm tiếng Hy lạp đều nói đến ngài như là một đấng tử đạo vĩ đại và việc sùng bái ngài đã lan tràn qua đến Âu châu.
Vào thế kỷ thứ 5, phần lớn các tu viện và các thánh đường ở Syria và ở Ai cập đều được cung hiến cho thánh George. Sự việc đó được lập lại khoảng 100 năm sau ở Pháp và ở Ðức. Tuy vậy thánh George trở thành rất phổ thông tại Anh quôc. Năm 1222, Hội đồng Quốc gia ở Oxford đặt một quốc lễ để tôn kính ngài và vào thế kỷ 15 Ðức Tổng Giám Mục Canterbury đã ra lệnh cử hành ngày lễ thánh George thật long trọng. Vào năm 1330, vua Edouard đã thành lập một chức tước rất vinh dự đó là Hiệp sĩ Thánh George.
Trong các huyền thoại kể về thánh George, câu chuyện về ngài dùng dáo mà đâm chết con rồng (hay con mảng xà) là được truyền tụng nhiều hơn hết. Và đó cũng là đề tài đã cảm hứng Ông Tổ klhai sinh Hướng Đạo là Baden Powel lấy biểu hiệu Thánh Goerge mà nêu cao mẫu gương cho Hướng Đạo Sinh.
Truyện kể rằng: Anh hùng Hiệp sĩ George vì cứu công chúa Cleolinda nên đã can đảm giết chết con rồng. Con vật nguy hiểm này sống gần bờ hồ Silena ở Lybia. Cả một đạo quân được gởi đến để giết con vật này nhưng đành thất thủ. Có một vài lúc con vật ra khỏi hồ, phun lửa dữ tợn và thiêu hủy những gì cản trở nó. Nó chỉ rút lui trong yên lặng sau khi giao nộp cho nó mỗi ngày hai con cừu. Khi cừu trở nên khan hiếm, thì phải nạp cho nó các thiếu nữ nên dân làng đã phải bắt thăm. Bây giờ thăm rơi vào đúng con gái nhà vua lúc George dẫn binh đội đi ngang qua.
Thánh George ngồi trên lưng ngựa làm dấu thánh gía, rồi phóng đến đùng lưởi dáo đâm chết con rồng đang hung hãn phun lửa. Sau đó thánh George đã khuyến khích dân chúng bỏ tập tục thờ cúng thần tượng và giải thích cho nhà vua và dân chúng đạo chân thật là thờ phượng một Thiên Chúa. Nhà vua và thần dân cảm kích đã xin chịu phép rửa tội. Nhà vua hiến tặng một số tiền lớn cho vị cứu tinh con gái của mình nhưng thánh George đã đem tất cả phân phát cho người nghèo và tiếp tục lên đường không giữ gì lại cho mình cả.
Trong cuốn sách “Scouting for boys”; Baden Powell, người sáng lập Phong Trào Hướng Đạo đã nhắc nhở các Hướng Đạo Sinh nên biết về câu chuyện Thánh George. Trong ngày lễ Thánh George, các Hướng Đạo Sinh ở Anh Quốc thường tổ chức diễn hành, một số nhà thờ tổ chức lễ kính và các Hướng Đạo Sinh lập lại lời hứa Hướng Đạo.
Thánh George còn là vị Thánh bổn mạng của Hướng Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America)
Ngày ra Mắt Ấu Đoàn St George, trong một khung cảnh ấm cúng của nhà nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, với phụ huynh và gia đình của các em. Một số Trưởng của các Liên Đoàn Hướng Đạo và Gia Đình Bách Hợp, quý thầy từ dòng Gioan Thiên Chúa, các anh chị thân hữu trong ca đoàn thuộc nhà thờ Thánh Linh đã tham dự, và hiệp đang thánh lễ cảm tạ hồng ân Thiên Chúa với qúi Cha nêu trên và cũng khẩn cầu thánh George phù trợ cho các em Ấu Nhi và gia đình.
Các em trong Ấu Đoàn Saint George gồm 7 em nam và 5 em nữ. Một Ấu Đoàn nhỏ bé ra đời với mục đích hướng dẫn các em nên một người hữu ích cho gia đình, xã hội và giúp các em sống với ba lời hứa Hướng Đạo:
Ấu Đoàn Saint George, bước đầu tiên với các em:
Trong buổi lễ ra mắt Ấu Đoàn, Trưởng Linh Mục Hiến Linh là linh hướng đã trao cho Tr. Thuận An còi làm bằng sừng tê giác từ Do Thái và tặng Tr. Liên Hương hai gỗ khắc từ một khúc gỗ mang về từ khu rừng của vùng núi Kenya nơi đặt ngôi mộ của BP.
Bước đầu tiên nào cũng có những khó khăn sẽ phải đối diện, như BP đã viết:
“ .. Khi đối diện với những gian nan và nguy hiểm Thánh George đã không lùi bước hay sợ hãi nhưng đã dùng hết khả năng tiến bước và đã thành công vượt qua những khó khăn mà người khác không dám làm.
Đây chính là điều mà Hướng Đạo Sinh phải đối diện mọi khó khăn hay nguy hiểm, cho dù điều ấy lớn lao hay làm sợ hãi, cho dù thiếu những hành trang cần có cho công việc.
Người Hướng Đạo Sinh phải mạnh dạn và tin tưởng tiến bước với tất cả khả năng để tìm phương cách vượt qua và chắc chắn sẽ thành công.”
Với tâm tình của BP, Ấu Đoàn Saint George cầu xin ơn can đảm và kiên trì cùng đồng hành với tất cả anh chị em Hướng Đạo.
Buổi lễ ra mắt hôm nay được tổ chức bắt đầu với Thánh Lễ kính thánh George tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam do Cha Hiến Linh chủ tế, LM Trần Công Nghị giảng thuyết, và hai Cha Bùi Công Minh và Cha Nguyễn Hiệp Martin đồng tế, với sự hiện diện của cha mẹ các em ấu sinh và các Trưởng Hướng Đạo bạn hữu tới chúc mừng Ấu Đoàn trong dịp này.Trong bài giảng thuyết LM Trần Công Nghị, một Trưởng Hướng Đạo kỳ cựu, đã chúc mừng Ấu Đoàn mới và ghi nhận rằng đây là một mốc điểm lịch sử cho Hướng Đạo gốc Việt Nam tại Nam Cali và ở Hoa Kỳ. Vì đây là một đoàn Hướng Đạo thuần túy Công giáo Việt Nam đầu tiên. Tại Hoa Kỳ từ năm 1975 cho tới nay đã có nhiều hướng đạo sinh tham gia hoạt động trong Phong Trào Hướng Đạo, nhưng hầu hết các đoàn sinh hoạc tham gia với các Đoàn Hướng Đạo Hoa Kỳ, hoặc các Đoàn Hướng Đạo thuần túy (không phân biệt tôn giáo). Vì vậy một Ấu Đoàn chỉ toàn các em Việt nam và là người Công giáo thì đó là một số gắng phi thường.
Trong bài giảng LM Trần Công Nghị cũng nhắc qua lại cho các em hướng đạo về ý nghĩa cuộc đời thánh George cả trong lịch sử Giáo Hội như là một vị Tử Đạo chết cho lý tưởng để bảo vệ sự thật, và như một Hiệp Sĩ mà Phong Trào Hướng Đạo tôn vinh như là mẫu gương Hiệp sĩ của từng hướng đạo sinh, bênh vực cho công lý và cho những người yếu kém.
Ngày hôm qua, 23 tháng 4, ngày lễ kính Thánh George, cũng là là Thánh bổn mạng của Hướng Đạo Sinh và Bổn Mạng của các quốc gia như: Anh, Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Greece, Lithuania, Catalonia, Moscow, Istanbul, Genoa, Venice, Aragon, Georgia, Canada.
Truyện thực về thánh Geoge được viết như sau: Thánh George chịu tử vì đạo tại Lyđa ở Palestine trước một thời gian ngắn trước khi Hoàng đế Constantine lên ngôi, và được phong Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Gelasius I năm 494. Năm 2000, Đức Giáo Hoàng Phaolo II đã quyết định đưa ngày lễ kính Thánh George vào danh sách ngày lễ kính của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ.
Chúng ta biết chắc chắn cuộc đời của ngài vì trong các tác phẩm tiếng Hy lạp đều nói đến ngài như là một đấng tử đạo vĩ đại và việc sùng bái ngài đã lan tràn qua đến Âu châu.
Vào thế kỷ thứ 5, phần lớn các tu viện và các thánh đường ở Syria và ở Ai cập đều được cung hiến cho thánh George. Sự việc đó được lập lại khoảng 100 năm sau ở Pháp và ở Ðức. Tuy vậy thánh George trở thành rất phổ thông tại Anh quôc. Năm 1222, Hội đồng Quốc gia ở Oxford đặt một quốc lễ để tôn kính ngài và vào thế kỷ 15 Ðức Tổng Giám Mục Canterbury đã ra lệnh cử hành ngày lễ thánh George thật long trọng. Vào năm 1330, vua Edouard đã thành lập một chức tước rất vinh dự đó là Hiệp sĩ Thánh George.
Trong các huyền thoại kể về thánh George, câu chuyện về ngài dùng dáo mà đâm chết con rồng (hay con mảng xà) là được truyền tụng nhiều hơn hết. Và đó cũng là đề tài đã cảm hứng Ông Tổ klhai sinh Hướng Đạo là Baden Powel lấy biểu hiệu Thánh Goerge mà nêu cao mẫu gương cho Hướng Đạo Sinh.
Truyện kể rằng: Anh hùng Hiệp sĩ George vì cứu công chúa Cleolinda nên đã can đảm giết chết con rồng. Con vật nguy hiểm này sống gần bờ hồ Silena ở Lybia. Cả một đạo quân được gởi đến để giết con vật này nhưng đành thất thủ. Có một vài lúc con vật ra khỏi hồ, phun lửa dữ tợn và thiêu hủy những gì cản trở nó. Nó chỉ rút lui trong yên lặng sau khi giao nộp cho nó mỗi ngày hai con cừu. Khi cừu trở nên khan hiếm, thì phải nạp cho nó các thiếu nữ nên dân làng đã phải bắt thăm. Bây giờ thăm rơi vào đúng con gái nhà vua lúc George dẫn binh đội đi ngang qua.
Thánh George ngồi trên lưng ngựa làm dấu thánh gía, rồi phóng đến đùng lưởi dáo đâm chết con rồng đang hung hãn phun lửa. Sau đó thánh George đã khuyến khích dân chúng bỏ tập tục thờ cúng thần tượng và giải thích cho nhà vua và dân chúng đạo chân thật là thờ phượng một Thiên Chúa. Nhà vua và thần dân cảm kích đã xin chịu phép rửa tội. Nhà vua hiến tặng một số tiền lớn cho vị cứu tinh con gái của mình nhưng thánh George đã đem tất cả phân phát cho người nghèo và tiếp tục lên đường không giữ gì lại cho mình cả.
Trong cuốn sách “Scouting for boys”; Baden Powell, người sáng lập Phong Trào Hướng Đạo đã nhắc nhở các Hướng Đạo Sinh nên biết về câu chuyện Thánh George. Trong ngày lễ Thánh George, các Hướng Đạo Sinh ở Anh Quốc thường tổ chức diễn hành, một số nhà thờ tổ chức lễ kính và các Hướng Đạo Sinh lập lại lời hứa Hướng Đạo.
Thánh George còn là vị Thánh bổn mạng của Hướng Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America)
Ngày ra Mắt Ấu Đoàn St George, trong một khung cảnh ấm cúng của nhà nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, với phụ huynh và gia đình của các em. Một số Trưởng của các Liên Đoàn Hướng Đạo và Gia Đình Bách Hợp, quý thầy từ dòng Gioan Thiên Chúa, các anh chị thân hữu trong ca đoàn thuộc nhà thờ Thánh Linh đã tham dự, và hiệp đang thánh lễ cảm tạ hồng ân Thiên Chúa với qúi Cha nêu trên và cũng khẩn cầu thánh George phù trợ cho các em Ấu Nhi và gia đình.Các em trong Ấu Đoàn Saint George gồm 7 em nam và 5 em nữ. Một Ấu Đoàn nhỏ bé ra đời với mục đích hướng dẫn các em nên một người hữu ích cho gia đình, xã hội và giúp các em sống với ba lời hứa Hướng Đạo:
- Làm tròn bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh và quốc gia
- Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào
- Tuân theo Luật Hướng Đạo
Ấu Đoàn Saint George, bước đầu tiên với các em:
- Moses Bùi
- Nhật Khải Dương
- Phúc Quang Dương
- Vincent Lê
- David Hoàng Võ
- Hiến Thiện Dương
- Victor Lê
- Thomas Lê
- Rosa Lê
- Victoria Lê
- Eilleen Thụy Vũ
- Catherine Thiên Ân Bùi
Trong buổi lễ ra mắt Ấu Đoàn, Trưởng Linh Mục Hiến Linh là linh hướng đã trao cho Tr. Thuận An còi làm bằng sừng tê giác từ Do Thái và tặng Tr. Liên Hương hai gỗ khắc từ một khúc gỗ mang về từ khu rừng của vùng núi Kenya nơi đặt ngôi mộ của BP.
Bước đầu tiên nào cũng có những khó khăn sẽ phải đối diện, như BP đã viết:
“ .. Khi đối diện với những gian nan và nguy hiểm Thánh George đã không lùi bước hay sợ hãi nhưng đã dùng hết khả năng tiến bước và đã thành công vượt qua những khó khăn mà người khác không dám làm.
Đây chính là điều mà Hướng Đạo Sinh phải đối diện mọi khó khăn hay nguy hiểm, cho dù điều ấy lớn lao hay làm sợ hãi, cho dù thiếu những hành trang cần có cho công việc.
Người Hướng Đạo Sinh phải mạnh dạn và tin tưởng tiến bước với tất cả khả năng để tìm phương cách vượt qua và chắc chắn sẽ thành công.”
Với tâm tình của BP, Ấu Đoàn Saint George cầu xin ơn can đảm và kiên trì cùng đồng hành với tất cả anh chị em Hướng Đạo.