Đức Thánh Cha khẳng định sự đóng góp của Kitô giáo cho chủ nghĩa nhân bản mới.
VATICAN - thứ hai 25/06/2007, ĐTC Benedetto XVI đã nhấn mạnh rằng chủ nghĩa nhân bản mới cần kitô giáo để tìm gặp ý nghĩa đúng đắn của nó. Để đạt được mục đích trên thì cần thiết hiểu rằng kitô giáo không phải là một sự tượng trưng, mà là một mặc khải dung mạo của Thiên Chúa là Tình Yêu, trong Đức Giêsu Kitô.
Đó chính là điều mà ĐTC nêu lên khi tiếp kiến khoảng 2000 thành viên của hội nghị các hiệu trưởng và các giáo sư đại học châu âu mang chủ đề “chủ nghĩa nhân bản mới cho Châu Âu”. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có ĐHY Péter Erdő, TGM Esztergom-Budapest và là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục châu âu.
ĐTC khuyến khích các giáo sư và nêu lên “tính mặc nhiên của sự đóng góp mà kitô giáo cho chủ nghĩa nhân loại trong tương lai”.
“Vấn đề Con Người trong thời đại chúng ta đặt ra cho Giáo Hội phải suy nghĩ những cách thức hữu hiệu trong việc công bố cho các nền văn hoá đương đại của chủ nghĩa duy thực đức tin của mình qua công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô. Kitô giáo phải được tôn trọng bởi sự linh ứng và chiếu dọi ánh sáng chân lý cho con người”.
“Kitô giáo không ban tặng cho thế giới những sự tượng trưng hay những cảm xúc, mà kitô giáo phải được tôn trọng bởi khả năng chiếu rọi ánh sáng chân lý cho con người, bởi khả năng thông truyền chiều kích thiêng liêng cho nhân loại, và vì thế con người có khả năng hoàn thành ơn gọi của mình trong lịch sử”.
ĐTC xác tín rằng “nếu chúng ta không nhận biết Thiên Chúa trong Đức Kitô và với Đức Kitô, tất cả thực tại sẽ trở nên tối tăm. Kiến thức không thể làm giới hạn trí năng tinh tuyền. Nó bao hàm một sự canh tân các khả năng xem xét và đánh giá các sự vật khỏi các định kiến (thành kiến) và tiền niệm, đồng thời để năng động với thực tại là chính chân lý có thể khám phá và hiệp nhất tình yêu vào việc nhận thức”.
“Chỉ duy Thiên Chúa mang dung mạo của nhân loại, được tỏ lộ qua Đức Giêsu Kitô, có thể giúp chúng ta vược qua thực tại khi mà thực tại vươn đến những nhận thực mới mẻ và phức hợp”. Trong bối cảnh này, ĐTC nhận thức rằng “xã hội đang rất cần sự phục vụ kiến thức mà các Đại Học không ngừng cung cấp”.
“Sự phục vụ này hướng đến cả những khía cạnh thực tiễn định hướng cho việc nghiên cứu và hoạt động thăng tiến phẩm giá nhân vị con người và là một nhiệm vụ khó khăn để thiết lập nền văn hoá của đức ái”.
VATICAN - thứ hai 25/06/2007, ĐTC Benedetto XVI đã nhấn mạnh rằng chủ nghĩa nhân bản mới cần kitô giáo để tìm gặp ý nghĩa đúng đắn của nó. Để đạt được mục đích trên thì cần thiết hiểu rằng kitô giáo không phải là một sự tượng trưng, mà là một mặc khải dung mạo của Thiên Chúa là Tình Yêu, trong Đức Giêsu Kitô.
Đó chính là điều mà ĐTC nêu lên khi tiếp kiến khoảng 2000 thành viên của hội nghị các hiệu trưởng và các giáo sư đại học châu âu mang chủ đề “chủ nghĩa nhân bản mới cho Châu Âu”. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có ĐHY Péter Erdő, TGM Esztergom-Budapest và là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục châu âu.ĐTC khuyến khích các giáo sư và nêu lên “tính mặc nhiên của sự đóng góp mà kitô giáo cho chủ nghĩa nhân loại trong tương lai”.
“Vấn đề Con Người trong thời đại chúng ta đặt ra cho Giáo Hội phải suy nghĩ những cách thức hữu hiệu trong việc công bố cho các nền văn hoá đương đại của chủ nghĩa duy thực đức tin của mình qua công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô. Kitô giáo phải được tôn trọng bởi sự linh ứng và chiếu dọi ánh sáng chân lý cho con người”.
“Kitô giáo không ban tặng cho thế giới những sự tượng trưng hay những cảm xúc, mà kitô giáo phải được tôn trọng bởi khả năng chiếu rọi ánh sáng chân lý cho con người, bởi khả năng thông truyền chiều kích thiêng liêng cho nhân loại, và vì thế con người có khả năng hoàn thành ơn gọi của mình trong lịch sử”.
ĐTC xác tín rằng “nếu chúng ta không nhận biết Thiên Chúa trong Đức Kitô và với Đức Kitô, tất cả thực tại sẽ trở nên tối tăm. Kiến thức không thể làm giới hạn trí năng tinh tuyền. Nó bao hàm một sự canh tân các khả năng xem xét và đánh giá các sự vật khỏi các định kiến (thành kiến) và tiền niệm, đồng thời để năng động với thực tại là chính chân lý có thể khám phá và hiệp nhất tình yêu vào việc nhận thức”.“Chỉ duy Thiên Chúa mang dung mạo của nhân loại, được tỏ lộ qua Đức Giêsu Kitô, có thể giúp chúng ta vược qua thực tại khi mà thực tại vươn đến những nhận thực mới mẻ và phức hợp”. Trong bối cảnh này, ĐTC nhận thức rằng “xã hội đang rất cần sự phục vụ kiến thức mà các Đại Học không ngừng cung cấp”.
“Sự phục vụ này hướng đến cả những khía cạnh thực tiễn định hướng cho việc nghiên cứu và hoạt động thăng tiến phẩm giá nhân vị con người và là một nhiệm vụ khó khăn để thiết lập nền văn hoá của đức ái”.