(VietCatholicNews 05/07/2007)
PAKISTAN: Người Ki tô giáo lo lắng sau khi nhận được thư đe dọa bắt cải sang đạo Hồi
SHANTINAGAR, Pakistan, 04/07/2007 – Các cư dân của một làng Công giáo ở trung đông Pakistan đang lo sợ sau khi nhận được nhiều cuộc điện thoại và thư đe dọa thúc giục họ cải đạo sang Hồi giáo hoặc phải chết.
Sáu linh mục, 4 chính trị gia và 1 nhà hoạt động xã hội đã nhận được các lá thư nặc danh vào ngày 8 tháng 6 ở Shantinagar. Ngôi làng thuộc tỉnh Punjab province với 30 ngàn dân nằm cách 410 km về phía tây nam Islamabad.
Vào ngày 18 tháng 6, một trong những người nhận được thư, linh mục Lamuel Daniel của hội truyền giáo, đã nhận được một cuộc gọi vào điện thoại di dộng của ngài yêu cầu tất cả những người nhận được thư phải cải đạo theo như hướng dẫn, “hoặc là chúng tôi sẽ bắt đầu xử lý”. Linh mục Daniel, 50 tuổi, cho UCA News biết ngài nhận được cuộc gọi vào 10h40 sáng, và 10 phút sau lại nhận được cuộc gọi tương tự từ một số máy khác.
Bản sao của lá thư đe dọa mà UCA News có được từ Ủy ban quốc gia các giám mục Công giáo vì Công lý và Hòa bình (NCJP) viết: “Chúng tôi hy vọng rằng các người sẽ cân nhắc cẩn thận về lá thư yêu thương này. Chúng tôi hoan nghênh các người đi theo Hồi giáo và thuyết phục gia đình các người cùng gia nhập đạo Hồi. Hãy chấp nhận đạo Hồi, hoặc là hãy đếm những ngày còn lại của các người. Chúng tôi biết các người đi đâu và làm gì. Chúng tôi sẽ giết chết các người. Nếu các người yêu mạng sống của các người, hãy làm như chúng tôi nói. Nếu không chúng tôi sẽ lấy các người và gia đình các người làm cảnh báo cho toàn thế giới”
Lá thư kết luận “Đừng coi đây là một lời đe dọa suông; chúng tôi có thể làm hại các người ngay giờ phút này. Hãy theo đạo Hồi hoặc là chết”.
Những người nhận được lá thư đã trình báo cảnh sát, yêu cầu họ phải được bảo vệ và thủ phạm phải bị bắt. Tuy nhiên, cảnh sát đã không chính thức vào sổ trình báo này.
Linh mục Daniel trích dẫn lời Shahid Haneef, sĩ quan cảnh sát quận Khanewal rằng “Đó chỉ là trò đùa tai quái của ai đó trong cộng đoàn các vị”. Khanewal là quận nằm cách 11km phía đông Shantinagar.
Các buổi cầu nguyện đã được tổ chức thường xuyên tại 10 nhà thờ của ngôi làng để cầu nguyện cho sự an tòan của các gia đình. Trong khi không hề có cảnh sát đứng tại cổng các nhà thờ, thì lại có 2 cảnh sát tuần tiễu ngôi làng bằng xe mô tô trong các buổi cầu nguyện. Có khoảng 8 đến 10 thanh niên Ki tô giáo tuần tra ngôi làng vào ban đêm.
Đội quân cứu thế (Salvation Army) đã gây dựng Shantinagar từ trước sự kiện chia cắt tiểu lục địa Ấn độ năm 1947. Năm 1997, ngôi làng đi vào tâm điểm chú ý khi bị một đám đông đến bố ráp cướp bóc, phá hủy 800 ngôi nhà và mạo phạm 13 nhà thờ bằng bom xăng. Trong cuộc bố ráp ngày 6 tháng 2 năm đó, những kẻ tấn công đã lấy đi toàn bộ gia súc, và phần lớn không bao giờ được trả lại. Không vụ nào trong số 350 vụ trình báo sau khi sự cố xảy ra được đưa ra truy tố, và bản báo cáo điều tra được chuẩn bị bởi một tòa án do chính phủ chỉ định đã không được công bố.
Các đe dọa gần đây là sự kiện tiếp ngay sau một sự cố tương tự ở một tỉnh biên giới tây bắc nơi người Ki tô giáo ở Charsadda nhận được các lá thư tương tự vào ngày 7 tháng 5. Tuy nhiên, căng thẳng ở Charsadda đã được giải tỏa vào ngày 4 tháng 6, khi Đức Giám mục Mano Rumal Shah của Giáo hội Pakistan tha tội cho 2 người Hồi giáo bị cảnh sát bắt giữ. Đức Giám mục đã tha thứ cho họ theo lễ nghi bằng cách đặt tay lên đầu họ trong một buổi jirga, là một buổi họp các trưởng lão bộ tộc được triệu tập để giải quyết các tranh chấp bất đồng theo phương thức đồng thuận. Các cộng đồng bộ tộc Pashtun (Ethnic Pashtun communities) thường tiến hành cách thức này. Buổi họp diễn ra tại nhà một luật sư. Sau đó, những người tham dự bao gồm cả các giáo chức Ki tô giáo bản địa và cha mẹ của hai người đàn ông bị bắt giữ đã ôm hôn lẫn nhau.
|
|
Thụy Nguyên
|
 | Tin Có Thể Liên Quan |  | |
|