HONG KONG (UCAN) 5/7, 2007 - Mặc dù Đức Giáo Hoàng nhắc đi nhắc lại truyền chức các Giám mục mà không có lệnh truyền của Đức Giáo hoàng thì phạm kỷ luật giáo hội, một lãnh tụ Giáo Hội lục địa nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục “tự tuyển lựa và tự truyền chức” các giám mục.
Antôn Liu Bainian, một Phó chủ tịch của Hội Yêu Nước Công Giáo Trung Hoa (HYNCGTH, tức CCPA- Chinese Catholic Patriotic Association), nói với UCA News ngày 3/7: “Chúng tôi truyền chức giám mục chỉ vì muốn truyền bá Tin Mừng ở lục địa. Không ai có thể ngăn cản chúng tôi.”
Theo quan điểm của Liu, chính tận Rôma phải nhìn nhận các giám mục này.
Lá thư của Đức Giáo Hoàng ngày 30/6 mô tả “các giám mục được tự tuyển lựa và tự truyền chức” tại Trung hoa như “được truyền chức thành sự”. Nhưng lá thư đó nói một số giám mục trong số ấy “không có lệnh của Đức Giáo hòang” và bị xem xét là “bất hợp pháp”.
Theo thói quen, một ứng viên giám mục được chọn sẽ nộp đơn lên Vatican để được chấp thuận, sau khi người ấy được chọn làm giám mục ở Trung Hoa.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp Vatican không chấp nhận và thay vào đó đe dọa vạ tuyệt thông, như thế “sai lỗi không nằm phía Trung Hoa”, Liu nói, và lưu ý rằng ông đã đọc lá thư của Giáo Hoàng ba lần và thấy lá thư am tường.
Ba vụ truyền chức giám mục “trái phép” diễn ra trong năm 2006, tại Anhui, Kunming va Xuzhu. Vatican đưa ra hailần phát biểu phản đối quyết liệt việc ấy.
Trước bất cứ một cải thiện nào trong các quan hệ Trung Hoa-Vatican, chúng tôi sẽ tiếp tục con đường của chúng tôi”, Liu nói, và gợi ý Vatican có thể hành động cải thiện các quan hệ với Trung Hoa và tiến tới thoà hiệp giải quyết vần đề bổ nhiệm các giám mục.
Không có việc các giám mục “tự tuyển và tự truyền chức”đóng góp, Giáo Hội Trung Quốc có thể đã không thực hiện được phát triển ngày nay”, ông xác quyết.
Lá Thư của Đức Thánh Cha Giáo Hoàng Bênêđitô XVI gửi các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Hữu Thường của Giáo Hội Công giáo tại nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa gồm có hai tiết về hàng giáo phẩm Trung Hoa và viêc bổ nhiệm các giám mục
Lá thư lưu ý rằng “việc đòi hỏi của một số thực thể, được nhà nước mong ước và xa lạ với cơ cấu của Giáo Hội, muốn tự đặt mình trên các Giám Mục và hướng dẫn cuộc sống của cộng đoàn Giáo Hội, không tương ứng với giáo lý Công Giáo.”
Liu chủ trương rằng sau một nửa thế kỷ, HYNCGTH vẫn đã không hoàn tất vai trò lịch sử của mình. Hội ấy sẽ tiếp tục tăng cường các nỗ lực tiến đến lãnh đạo toàn thế hàng giáo sĩ và giáo hữu thường tới thống nhất và tránh bị ngoại quốc bóc lột và lặp lại lich sử thuộc địa Trung Hoa, ông nói.
Được thiết lập năm 1957, sáu năm sau khi lục địa Trung Hoa phá vỡ tiếp xúc ngoại giao với Vatican bằng cách trục xuất Sứ Thần Toà Thánh ra khỏi nước, HYNCGTH cử hành kim khánh năm mươi năm năm nay. Nó đã ủng hộ nguyên tắc một Giáo Hội Trung Hoa “độc lập, tự trị và tự quản”.
Liu không đồng ý với hệ lụy của lá thư Đức Giáo Hoàng là HYNCGTH tự đặt chính mình trên các giám mục. Ban hành các bí tích và rao giảng Tin Mừng là trách nhiệm của các giám mục càc linh mục”, ông nói.
Giáo hữu thường mô tả chức năng của tổ chức HYNCGTH và các chi nhánh tại các giáo phận địa phương làm vai trò cầu nối giữa giáo hội và chính quyền. Chúng tôi giúp các viên chức chính quyền hiểu biết Giáo hội và các giáo lý của Giáo hội.
Mỗi thứ trong năm tôn giáo đươc chính quyền chấp nhận tại Trung Hoa cóhội yêu nước riêng của nó.Nhưng HYNCGTH đã thông báo biết chính quyền về đặc tính độc đáo của Giáo Hội Công giáo cỗ chỗ là các thành viên của giáo hội phải giữ thống nhất với Đức Giáo Hoàng, vị đại điện của Chúa Kitô trên trần gian, Liu nói.
Vì Giáo Hội bắt đầu làm sống lại các hoạt động, sau cuộc Cách Mạng Văn Hóa (1966-1976), ông tiếp, HYNCGTH đã làm việc phục hồi được dễ dàng, vào khoảng 6.000 nhà thờ và việc 12 đại chủng viện được thiết lập khắp nước, và đã thu xếp nhiều cuộc viếng thăm hải ngoại cho hàng giáo sĩ ở lục địa.
Trong vòng năm mươi năm qua, HYNCGTH đã xúc tiến thay vì gây trở ngại cho Giáo Hội Trung Hoa phát triển, viên phó chủ tịch quả quyết. Từ nay trở đi, vai trò của Hội “sẽ không bị suy yếu, nhưng tiếp tục giúp đỡ Giáo Hội địa phương hoàn thành việc cứu độ của Chúa tại Trung Hoa.”
Lá thư của Đức Giáo Hoàng Bênêđitô thu hồi mọi năng quyền đặc biệt và các chỉ thị mục vụ trước kia, đã chuẩn ban cho người Công giáo Trung Hoa trong thời buổi khó khăn, và nói Tòa Thánh hy vọng rằng các giám mục “hầm trú” hợp pháp “ có thể được các nhà chức trách chính quyền nhìn nhận như thực tế đối với các tác dụng dân sự.”
Liu nói ông hoan nghênh việc thu hồi này và tin rằng điều đó có thể làm sang tỏ những ngộ nhận mà các người Công Giáo hầm trú có về cộng đoàn Giáo hội “quốc doanh”, được quản lý thông qua các tổ chức được chính quyền chấp nhận. Ông nói việc tất cà các giám mục hầm trú “trồi mặt lên” sẽ có thể có lợi cho tính thống Nhất Giáo Hội và bền vững xã hội.
Antôn Liu Bainian, một Phó chủ tịch của Hội Yêu Nước Công Giáo Trung Hoa (HYNCGTH, tức CCPA- Chinese Catholic Patriotic Association), nói với UCA News ngày 3/7: “Chúng tôi truyền chức giám mục chỉ vì muốn truyền bá Tin Mừng ở lục địa. Không ai có thể ngăn cản chúng tôi.”Theo quan điểm của Liu, chính tận Rôma phải nhìn nhận các giám mục này.
Lá thư của Đức Giáo Hoàng ngày 30/6 mô tả “các giám mục được tự tuyển lựa và tự truyền chức” tại Trung hoa như “được truyền chức thành sự”. Nhưng lá thư đó nói một số giám mục trong số ấy “không có lệnh của Đức Giáo hòang” và bị xem xét là “bất hợp pháp”.
Theo thói quen, một ứng viên giám mục được chọn sẽ nộp đơn lên Vatican để được chấp thuận, sau khi người ấy được chọn làm giám mục ở Trung Hoa.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp Vatican không chấp nhận và thay vào đó đe dọa vạ tuyệt thông, như thế “sai lỗi không nằm phía Trung Hoa”, Liu nói, và lưu ý rằng ông đã đọc lá thư của Giáo Hoàng ba lần và thấy lá thư am tường.
Ba vụ truyền chức giám mục “trái phép” diễn ra trong năm 2006, tại Anhui, Kunming va Xuzhu. Vatican đưa ra hailần phát biểu phản đối quyết liệt việc ấy.
Trước bất cứ một cải thiện nào trong các quan hệ Trung Hoa-Vatican, chúng tôi sẽ tiếp tục con đường của chúng tôi”, Liu nói, và gợi ý Vatican có thể hành động cải thiện các quan hệ với Trung Hoa và tiến tới thoà hiệp giải quyết vần đề bổ nhiệm các giám mục.
Không có việc các giám mục “tự tuyển và tự truyền chức”đóng góp, Giáo Hội Trung Quốc có thể đã không thực hiện được phát triển ngày nay”, ông xác quyết.
Lá Thư của Đức Thánh Cha Giáo Hoàng Bênêđitô XVI gửi các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Hữu Thường của Giáo Hội Công giáo tại nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa gồm có hai tiết về hàng giáo phẩm Trung Hoa và viêc bổ nhiệm các giám mục
Lá thư lưu ý rằng “việc đòi hỏi của một số thực thể, được nhà nước mong ước và xa lạ với cơ cấu của Giáo Hội, muốn tự đặt mình trên các Giám Mục và hướng dẫn cuộc sống của cộng đoàn Giáo Hội, không tương ứng với giáo lý Công Giáo.”
Liu chủ trương rằng sau một nửa thế kỷ, HYNCGTH vẫn đã không hoàn tất vai trò lịch sử của mình. Hội ấy sẽ tiếp tục tăng cường các nỗ lực tiến đến lãnh đạo toàn thế hàng giáo sĩ và giáo hữu thường tới thống nhất và tránh bị ngoại quốc bóc lột và lặp lại lich sử thuộc địa Trung Hoa, ông nói.
Được thiết lập năm 1957, sáu năm sau khi lục địa Trung Hoa phá vỡ tiếp xúc ngoại giao với Vatican bằng cách trục xuất Sứ Thần Toà Thánh ra khỏi nước, HYNCGTH cử hành kim khánh năm mươi năm năm nay. Nó đã ủng hộ nguyên tắc một Giáo Hội Trung Hoa “độc lập, tự trị và tự quản”.
Liu không đồng ý với hệ lụy của lá thư Đức Giáo Hoàng là HYNCGTH tự đặt chính mình trên các giám mục. Ban hành các bí tích và rao giảng Tin Mừng là trách nhiệm của các giám mục càc linh mục”, ông nói.
Giáo hữu thường mô tả chức năng của tổ chức HYNCGTH và các chi nhánh tại các giáo phận địa phương làm vai trò cầu nối giữa giáo hội và chính quyền. Chúng tôi giúp các viên chức chính quyền hiểu biết Giáo hội và các giáo lý của Giáo hội.
Mỗi thứ trong năm tôn giáo đươc chính quyền chấp nhận tại Trung Hoa cóhội yêu nước riêng của nó.Nhưng HYNCGTH đã thông báo biết chính quyền về đặc tính độc đáo của Giáo Hội Công giáo cỗ chỗ là các thành viên của giáo hội phải giữ thống nhất với Đức Giáo Hoàng, vị đại điện của Chúa Kitô trên trần gian, Liu nói.
Vì Giáo Hội bắt đầu làm sống lại các hoạt động, sau cuộc Cách Mạng Văn Hóa (1966-1976), ông tiếp, HYNCGTH đã làm việc phục hồi được dễ dàng, vào khoảng 6.000 nhà thờ và việc 12 đại chủng viện được thiết lập khắp nước, và đã thu xếp nhiều cuộc viếng thăm hải ngoại cho hàng giáo sĩ ở lục địa.
Trong vòng năm mươi năm qua, HYNCGTH đã xúc tiến thay vì gây trở ngại cho Giáo Hội Trung Hoa phát triển, viên phó chủ tịch quả quyết. Từ nay trở đi, vai trò của Hội “sẽ không bị suy yếu, nhưng tiếp tục giúp đỡ Giáo Hội địa phương hoàn thành việc cứu độ của Chúa tại Trung Hoa.”
Lá thư của Đức Giáo Hoàng Bênêđitô thu hồi mọi năng quyền đặc biệt và các chỉ thị mục vụ trước kia, đã chuẩn ban cho người Công giáo Trung Hoa trong thời buổi khó khăn, và nói Tòa Thánh hy vọng rằng các giám mục “hầm trú” hợp pháp “ có thể được các nhà chức trách chính quyền nhìn nhận như thực tế đối với các tác dụng dân sự.”
Liu nói ông hoan nghênh việc thu hồi này và tin rằng điều đó có thể làm sang tỏ những ngộ nhận mà các người Công Giáo hầm trú có về cộng đoàn Giáo hội “quốc doanh”, được quản lý thông qua các tổ chức được chính quyền chấp nhận. Ông nói việc tất cà các giám mục hầm trú “trồi mặt lên” sẽ có thể có lợi cho tính thống Nhất Giáo Hội và bền vững xã hội.