Tìm Kiếm Search
VietCatholic Network Print Copy To Clipboard
Người Hồi giáo ở Đức cần phải bênh vực các Kitô hữu bị đàn áp tại quê hương họ
(VietCatholicNews 01/08/2007)

Người Hồi giáo ở Đức cần phải bênh vực các Kitô hữu bị đàn áp tại quê hương họ

Đức quốc: Đức Cha Walter Mixa, GM Giáo phận Augsburg và Tổng Tuyên úy quân đội Đức, vừa lên tiếng kêu gọi tất cả những người Hồi giáo đang sinh sống tại Cộng Hòa Liên Bang Đức hãy dấn thân bênh vực cho quyền lợi chính đáng của những Kitô hữu đang bị vi phạm một cách nặng nề tại quê hương họ.

Trong nhật báo «Die Rheinische Post», số ra ngày thứ sáu, 27.07.2007, ĐC Mixa viết: «Tại các quốc gia mà Hồi giáo chiếm đại đa số, các Kitô hữu hầu như không có đất sống.» Đức Cha còn nói tiếp là nếu tình trạng này cứ tiếp tục như thế, chứ không có sự thay đổi, thì người ta phải nói với những tín đồ Hồi giáo đang sinh sống ở CHLB Đức rằng: «Nếu vậy thì tại đất nước chúng tôi cũng không thể tiếp tục hiện diện những đền thờ Hồi giáo vĩ đại với những ngọn tháp cao phô trương ngạo nghễ được; và nếu vậy thì trong một nền văn hóa thuần Kitô giáo, chỉ một căn phòng làm chỗ cầu nguyện cho người Hồi giao cũng đã quá đủ».

Theo Đức Cha Mixa, những tín hữu Hồi giáo thường coi các đền thờ của họ như biểu tượng sự chiến thắng của họ trên vùng đất đó. Ngài nói: «Với tư cách là Giám Mục Tuyên úy quân đội, tôi đã từng chứng kiến ở Bosnien-Herzegowina hay ở Sarajevo (vùng lãnh thổ thuộc Nam Tư cũ, nơi đa số dân chúng theo Hồi giáo): Bất cứ nơi nào có những đền thờ mới của Hồi giáo được xây lên, thì ở những nơi đó liền được coi như phần đất thuộc quân Hồi giáo và sẽ không bao giờ được phép sử dụng vào những chuyện gì khác nữa.»

Đức Cha Walter Mixa còn cho hay rằng, với một tình trạng như thế, thì việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên Hiệp Âu Châu là một điều giả tưởng, bởi vì Hồi giáo chủ trương một hình ảnh về Thiên Chúa và con người hoàn toàn xa lạ. Vì thế, nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ có thể là một đối tác quan trọng của Âu Châu, nhưng không thể trở thành một nước Âu Châu được. Về vấn đề những bạo hành của những người Hồi giáo, Đức Cha Mixa phát biều: «Ở Âu Châu, dù cho nhiều khi người ta không sống theo các giáo huấn của Đức Giêsu Kitô», nhưng bạo động không bao giờ bắt nguồn từ Phúc Âm; «đây là điều mà người ta khó tìm thấy trong «Suren» của Sách Koran Hồi giáo.» Theo Đức Cha Mixa, các vị Kinh sĩ Hồi giáo cần phải nói cho các tín hữu của họ hiểu một cách rõ ràng rằng «Đức tin vào Thiên Chúa không bao giờ có thể biện minh cho một hành động sát nhân cả.»

Đức Cha Walter Mixa cũng cho rằng, Giáo Hội Công Giáo cần phải cân nhắc tự hỏi rằng, trong một xã hội đa văn hóa, «nhưng hoàn toàn thiếu vắng lòng khoan dung», thì liệu Giáo Hội còn có thể làm chứng nhân cho Đức tin Kitô giáo của mình một cách đầy đủ được nữa hay không!

Lm Nguyễn Hữu Thy
Tin Có Thể Liên Quan