Đây là tiếng kêu thống thiết của Đức Tổng Giám Mục Elias Chacour, lời kêu gọi buồn thảm về hòa bình và tình huynh đệ nơi Đất Thánh, ngài mời gọi mọi người du lịch không chỉ đến nhìn ngắm những tảng đá cũ kỷ của miền Trung Đông mà thôi mà cũng xin đến để xem những người Kitô hữu đang sinh sống ở đây, họ cũng là “những viên đá sống”.

Trong Thánh Lễ kỷ niệm năm thứ 60 về chương trình “Yễm trợ Giáo Hội đang nguy khốn”, Đức Tổng Giám Mục Akko thuộc Giáo Hội Công giáo Đông Phương đã nhấn mạnh là Chúa Giêsu đã sinh ra tại Galilê và những người Kitô hữu ở Đất Thánh là những người thuộc dòng dỏi của những dân tộc được nghe rao giảng Tin Mừng trước tiên: “ Chính tổ tiên chúng tôi là những người được nghe Tin Mừng từ miệng Chúa Giêsu và còn truyền bá những lời của Chúa nữa.”

Đức Cha Chacour tuyên bố: “Chúng tôi đã gìn giữ đức tin này trong 2000 năm qua.” Ngày nay những bạo lực và máu lửa đang xẩy ra trên vùng đất này, chúng tôi một số người vẫn cố bám sống ở đây dù là có muôn ngàn khó khăn. Chúng tôi xin mời các người hãy đến viếng thăm chúng tôi. Đi viếng thăm các di tích thật là quan trọng nhưng cũng xin đến nhìn “những viên đá sống” đó là những cọng đồng Kitô hữu nơi Đất Thánh.

Đức Cha Chacour nói tiếp: “Chúng tôi ở đây ước mong quí vị mang đến cho chúng tôi tình bạn hữu. Xin làm những cuộc hành hương đến Đất Thánh, chúng tôi chào đón quí vị và quí vị sẽ nhìn thấy tình cảnh của chúng tôi.

Ngài cũng nói đến thảm trạng tiêu hao dần dần sĩ số người Kitô hữu ở Đất Thánh vì tình trạng xã hội và kinh tế quá cay nghiệt: “Vào năm 1948, 60% dân chúng ở Bethlehem là Kitô hữu, ngày nay chỉ còn lại khoảng 10%. Năm 1948 thành phố Jerusalem có hơn 45,000 người Kitô hữu, ngay nay chỉ còn lại khoảng 7000 người. Bởi vậy chúng tôi cầu mong những người Kitô hữu trên toàn thế giới hãy đến với chúng tôi và đừng chống đối phân biệt là người Do Thái hay Hồi giáo: “Máu đã chảy quá nhiều ở xứ Palestine rồi!”

Đức Cha Chacour luôn là người hòa giải giữa hai chủng tộc chính ở Đất Thánh. Là ứng viên ba lần về Giải Hòa Bình Nobel, ngài là một linh mục gốc Ả Rập, quốc tịch Do Thái. Ngài là một nhân vật hoạt động tích cực trong việc đối thoại giữa những phe đối nghịch nhất là trong địa hạt giáo dục: ngài đã thành lập ngôi làng Ibillin ở đó người Do Thái và Palestine chung sống hòa bình trong tình huynh đệ và Trung Tâm Giáo dục “Mar Elias”, ngày nay có đến 4000 sinh viên, gồm có sinh viên người Do Thái và Palestine.( Tin Fides)