Đức Hồng Y Joseph Ratzinger nhận định rằng không thể loại bỏ sự phán xét và trừng phạt của Thiên Chúa khỏi đức tin Công Giáo, bởi vì làm như thế nghĩa là cho rằng Thiên Chúa thờ ơ với tội lỗi.
Theo Đức Hồng Y bộ trưởng bộ Giáo Lý Đức Tin, "Thiên Chúa chống lại tội lỗi và vì lý do đó, như một vị thẩm phán, ngài phải trừng phạt để thi hành công lý"
Đức Hồng Y Ratzinger đã làm rõ điều này khi hướng dẫn một buổi "lectio divina" (đọc sách thánh) tại nhà thờ Santa Maria in Transpontina trên đường Via della Conciliazione, gần Vatican. Nhật báo Avvenire (Tương Lai) đã đăng nhiều đoạn trong bài suy niệm của Đức Hồng Y hôm thứ Ba 11/2/2003.
Bài suy niệm của Đức Hồng Y đã chú trọng vào Sách Giôna, vị tiên tri đã từ chối rao giảng tại Ninivê như Thiên Chúa yêu cầu. Khi ông Giôna lên thuyền đi Tarshish, ông bị ném xuống biển và bị một con cá lớn nuốt vào bụng. Ba ngày sau, ông được thả lên bờ bằng an.
Theo Đức Hồng Y, một trong những sai lầm lớn nhất của những tín hữu ngày nay là "cảm thấy thoải mái với tội lỗi".
Như một hệ lụy, con tim "trở nên mù lòa, ngưng tìm kiếm Thiên Chúa, không ao ước ân sủng, và không cảm thấy cắn rứt". Sự tàn bạo nảy sinh liền sau đó. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng đó chính là lý do giải thích sự hung tàn của Hitler, Stalin, Pol Pot và những kẻ theo họ.
Không được quên rằng "Đức Kitô đã đến không phải vì mọi sự đã tốt đẹp và dưới sự ngự trị của ân sủng, nhưng vì lời mời gọi nên tốt lành và sự ăn năn là hoàn toàn cần thiết".
Để có thể khả tín trong việc tuyên xưng Thiên Chúa, "người Kitô hữu cần phải đi tiên phong trên con đường thống hối", là một dấu chỉ của hoán cải.
Đức Hồng Y nói thêm: "Hoán cải không bao giờ ngưng" vì nó dẫn đến một cuộc chiến đấu thường xuyên với tội lỗi của ta: lười nhát, tự phụ, hám quyền lực, dua nịnh, hung hăng và ngạo mạn.
Theo Đức Hồng Y bộ trưởng bộ Giáo Lý Đức Tin, "Thiên Chúa chống lại tội lỗi và vì lý do đó, như một vị thẩm phán, ngài phải trừng phạt để thi hành công lý"
Đức Hồng Y Ratzinger đã làm rõ điều này khi hướng dẫn một buổi "lectio divina" (đọc sách thánh) tại nhà thờ Santa Maria in Transpontina trên đường Via della Conciliazione, gần Vatican. Nhật báo Avvenire
Bài suy niệm của Đức Hồng Y đã chú trọng vào Sách Giôna, vị tiên tri đã từ chối rao giảng tại Ninivê như Thiên Chúa yêu cầu. Khi ông Giôna lên thuyền đi Tarshish, ông bị ném xuống biển và bị một con cá lớn nuốt vào bụng. Ba ngày sau, ông được thả lên bờ bằng an.
Theo Đức Hồng Y, một trong những sai lầm lớn nhất của những tín hữu ngày nay là "cảm thấy thoải mái với tội lỗi".
Như một hệ lụy, con tim "trở nên mù lòa, ngưng tìm kiếm Thiên Chúa, không ao ước ân sủng, và không cảm thấy cắn rứt". Sự tàn bạo nảy sinh liền sau đó. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng đó chính là lý do giải thích sự hung tàn của Hitler, Stalin, Pol Pot và những kẻ theo họ.
Không được quên rằng "Đức Kitô đã đến không phải vì mọi sự đã tốt đẹp và dưới sự ngự trị của ân sủng, nhưng vì lời mời gọi nên tốt lành và sự ăn năn là hoàn toàn cần thiết".
Để có thể khả tín trong việc tuyên xưng Thiên Chúa, "người Kitô hữu cần phải đi tiên phong trên con đường thống hối", là một dấu chỉ của hoán cải.
Đức Hồng Y nói thêm: "Hoán cải không bao giờ ngưng" vì nó dẫn đến một cuộc chiến đấu thường xuyên với tội lỗi của ta: lười nhát, tự phụ, hám quyền lực, dua nịnh, hung hăng và ngạo mạn.