Có khác chi đâu cái ngày xưa
Đấu tố người dân đứng giữa toà
Cải cách ruộng đất ngàn người chết
Đảng vẫn vinh quang ngồi chiếu hoa

Nói được gì đây hỡi dân lành
Khi loài sói dữ bủa vây quanh
Đảng ra chiếu chỉ toà phán quyết
Phiên toà đấu tố vẫn hiện hành

Dân tôi ơi! Lịch sử sang trang
Con giun xéo mãi nó phải quằn
Bao dân tộc vùng lên cách mạng
Việt Nam mình cũng phải đấu tranh

Bác Cù Huy Hà Vũ ơi
Sống chết hiên ngang chỉ một đời
Bác là ngọn đuốc đòi dân chủ
Tuổi Trẻ Việt Nam thắp lửa rồi

Tuổi Trẻ Việt Nam các bạn ơi
Tự Do Dân Chủ cho mọi người
Đảng Cộng Sản bao năm kềm kẹp
Đã đến lúc rồi các bạn ơi

Hãy đấu tranh cho Người Việt Nam
Hãy đứng lên vì Đất Việt Nam
Đập tan xiềng xích cùm nô lệ
Người dân làm chủ Đời Việt Nam.