(BBC, 10/8/02)

Ngoại trưởng A Phú Hãn, ông Abdullah Abdullah nói rằng cuộc điều tra sơ khởi cho thấy rằng vụ nổ xảy ra tại thành phố Jalalabad ở miền đông làm 26 người thiệt mạng là hậâu quả của một tai nạn.

Ông Abdullah nói có thể đã có những sơ xuất trong việc chứa những số lượng lớn chất nổ trong tòa nhà nơi vụ nổ hôm thứ Sáu xảy ra - một nhà kho của một công ty xây cất.

Có 80 người khác bị thương trong vụ nổ đã gây thiệt hại và phá hủy nhiều tòa nhà này.

Những đồn đại lúc đầu cho rằng vụ nổ có thể do một quả bom gây ra.

Có sáu viên chức của công ty xây cất đang bị thẩm vấn vì vụ này, theo tin hãng Reuters.

Hôm thứ Bảy, ông Abdullah nói tại Kabul rằng “Cho đến nay, các kết quả điều tra do nhân viên địa phương thực hiện cũng như do những nhân viên gởi đến từ đây cho thấy rằng đây là một tai nạn.”

Ông nói thêm “Có thể đã có nhiều lỗi lầm trong việc tàng trữ số lượng chất nổ trong tòa nhà,”

Hiện có hơn 50 người bị thương đang còn được điều trị tại bệnh viện chính của thành phố.

Nhiều nạn nhân hình như sống trong những căn nhà gần nhà kho này.

Phó Giám Ðốc Cảnh Sát thành phố Jalalabad, ông Abdul Safa Momand, nói rằng ông ta đã cảnh cáo công ty này trước đây phải nên thận trọng về chất nổ của họ.

Trước đó, một chỉ huy quân sự địa phương nói rằng ông ta nghĩ vụ nổ do một vụ đánh bom tự sát gây ra.

Ông Haji Ajib Shah nói rằng “Vụ này có thể do kẻ thù của chúng tôi, al-Qaeda và Taliban, gây nên.”

Trong những tuần lễ gần đây, dân chúng A Phú Hãn đã đặt trong tình trạng phập phòng lo ngại những tấn công của lực lượng Taliban và al-Qaeda, theo sau vụ ám sát vị phó tổng thống và một âm mưu phá nổ nhiều cơ quan chính phủ tại Kabul.