Do Hồng Y Castrillon Hoyos, thuộc Bộ Giáo Sĩ
VATICAN (Zenit. org)- Đức Hồng YDario Castrillón Hoyos, chủ tịch Bộ Giáo Sĩ, nhắc nhớ các linh mục về nhiệm vu của họ phải "chăm sóc nhiều hơn cho thiếu nhi như những người được nhận lãnh đầu tiên" đến Bí Tích Thánh Thể. Sau đây là nguyên văn thư của đức hồng y.
* * *
Thành Vatican 8/1/ 2005
Các anh em linh mục thân mến,
Nhờ e-mail này, tôi muốn ngõ lời với những ai trong anh em kết nối với trang mạng của chúng tôi, www.clerus.org, cống hiến thông tin về sự đào tạo trường kỳ và đang tiến hành, chủ yếu nhờ những hội thoại thần học quốc tế, do Bộ Giáo Sĩ tổ chức, phát triển đã hơn ba năm nay về những chủ đề đặc biệt đáng quan tâm.
Trong thời gian này tiếp liền theo sau lễ Giáng Sinh, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi với các anh em linh mục quản xứ, mà trong năm đặc biệt Thánh Thể Chí Thánh này tận hiến ngày càng hơn cho việc sống và minh chứng về mầu nhiệm Thánh Thể trong các giáo xứ anh em.
Chúa Giêsu xin chúng ta "Hãy làm sự này mà nhớ đến Thấy". Qua việc thực thi thừa tác vụ chúng ta, chúng ta làm cho Mình và Máu Người hiện diện cách bí tích mỗi ngày trên bàn thờ. Do đó, chúng ta có thể công bố: "Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta" Ga 1:14). Mùa Giáng Sinh là một mùa dành cho trẻ em cách đặc biệt. Thiên Chúa nhập thể, Emmanuel, xuất hiện cho chúng ta với gương mặt một em bé. Và, Chúa Giêsu, khi trưởng thành, nói với chúng ta rằng con đường đi vào Nước Trời phải qua tâm hồn một đứa bé: "nếu anh em không quay trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng vào Nước Trời " (Mt.18:3).
Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của trẻ em đối với Giáo Hội trong bài huấn đức Truyền Tin ngày 6 /1, lễ Trọng Hiển Linh: "Các trẻ em là hiện tại và tương lai của Giáo Hội. Chúng đóng một vai trò tích cực trong việc phúc âm hóa thế giới và, với những kinh nguyện của chúng, chúng giúp cứu rỗi và cải thiện thế giới."
Trong nămThánh Thể này, lẽ nào chúng ta có thể không nghỉ tới một cách riêng về những người lãnh nhận đầu tiên sứ điệp giáo lý trong các giáo xứ chúng ta: là những thiếu nhi. Chúng ta tiếp rước các em đầu tiên tại giếng nước rửa tội có gia đình các em đồng hành, và sau đó chúng ta thấy các em hiện diện trong giáo xứ chúng ta, thường xuyên hơn trước, khi các em tham gia trong khóa giáo lý chuẩn bị Rước Lễ Lần Đầu!
Thánh Giáo Hoàng Piô X, một vị thánh cả được Giáo Hội phong thánh, đã hiến sư quan tâm không nhỏ và sự cố gắng mục vụ cho các em. Ngày 8 tháng Tám, 1910, Ngài ra Sắc Lệnh "Quam singulari," trong đó ngài quyết định rằng các trẻ em có thể rước Lễ Lần Đầu lúc lên 7 tuổi.
Điều quang trọng đối với việc chăm sóc mục vụ các trẻ em là cho phép các em tiếp cận sự Rước Thánh Thể, sau khi các em đã lãnh sự chuẩn bị cần thiết trong giáo xứ các em, để học những yếu tố đầu tiên và cơ bản của đức tin Kitô hữu, không để các em phải chời đợi lâu không đáng. Tuổi khôn tới tùy tứng cá nhân, vào lối 7 tuổi, khi bánh thường có thể được phận biệt với bánh thánh thể là Mình thật Chúa Kitô.
Cùng với Thánh Giáo Hoàng Piô X, ít người không tin rằng viêc cho các em Rước Lễ Lẩn Đầu lúc lên 7, đã mang lại những ân sủng to lớn cho Giáo Hội. Phần còn lại không nên quên rằng trong Giáo Hội tiên khởi, Bí Tích Thánh Thể được ban cho các em bé liền sau khi rửa tội, dưới hình thức một ít giọt rượu.
Việc cho phép các em rước Chúa Giêsu Thánh Thể càng sớm càng tốt đã trải qua nhiều thế kỷ, là một trong những điểm mạnh của tầm mức mục vu cho những thành phần nhỏ nhất Giáo Hội. Tập quán do Thánh Giáo HoàngPiô X tái thiết lập trong thời đại ngài, đã dược các vị Kế Vị ngài hoan nghênh, kể cả Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chúng ta. Giáo Luật số 914 hoàn toàn nêu lên tư tưởng của Đức Giáo Hoàng:" Trước hết là cha mẹ và những người thay thế cha mẹ, cũng như linh mục chính xứ, có bổn phận lo cho trẻ em đến tuổi khôn được chuẩn bị thích đáng và sớm được lương thực thánh này nuôi dưỡng sau khi đã lãnh nhận bí tích sám hối."
Đức Thánh Cha mới đây đã nhắc lại quyết định của Đức Thánh Giáo Hoàng Piô X trong quyển sách mới của ngài "Hãy Chổi Dậy, Chúng ta Hãy Lên Đường": " Vị Tiền nhiệm của tôi là Thánh Giáo Hoàng Piô X đã đưa ra một bằng chứng xúc động về tình yêu của ngài đới với trẻ em bằng những thay đổi mà ngài đã đưa ra liên quan đến việc Ruớc Lễ Lần Đầu.
Không những ngài đã hạ thấp tuổi để tiếp cận Bàn Tiệc Thánh Thể (tôi đã có khả năng hưởng nhờ điều này trong tháng 5/1929), nhưng ngài cũng đưa vào khả năng cho chịu rước lễ trước bảy tuổi, nếu em bé chứng tỏ sự hiểu biết đầy đủ. Quyết định mục vụ cho sớm tới việc Rước Lễ là đáng ca ngợi nhất. Điều đó đã phát sinh những hoa quả phì nhiêu như sự thánh thiện trong các trẻ em và trong việc tông đồ giữa giới trẻ, kèm theo sự triển nở các ơn gọi linh mục" (Gioan Phaolô II, "Hãy Chỗi Dậy, Chúng Ta hãy Lên Đường, tr103)
Chúng ta là những linh mục, được Chúa kêu gọi gìn giữ Bí Tích Chí Thánh trong sự hiệp nhất với các Giám mục chúng ta, có thể và phải hơn hết tất cả xem các trẻ em như người nhận lãnh đầu tiên ơn huệ cả thể Thánh Thể, mà Chúa đã đặt trong những bình sành dễ vở của chúng ta, những bàn tay hiến thánh chúng ta.
Tôi thiết tưởng rằng một trong những niềm vui lớn nhất của linh mục giáo xứ là nghe sự Xưng tội Lần Đầu của các trẻ em và sau đó cho các em Rước Lễ Lần Đầu..Tự nhiên tôi nghĩ rằng những người trẻ hơn như các em nhỏ, rồi có khả năng mạnh mẽ đón tiếp chân thành và xứng đáng hơn Chúa Kitô trongThánh Thể. Trên thực tế, trí khôn em bé, khi tới tuổi bắt đầu suy nghĩ- và ngày nay tuổi này xảy ra sớm hơn--được mở ra và sẵn sàng nhận lãnh ánh sáng thần linh, thâm nhập sâu nhất mầu nhiệm tình yêu của Chúa đối với con người. Đức tin có thể nâng chúng ta lên trên lý trí, và đức tin này-- như chúng ta thường kinh nghiệm trong các giáo xứ chúng ta--sống động rất nhiều trong các em nhỏ có khả năng bày tỏ với sự cầu nguyện sự khắn khít của các em với Chúa có khi còn hơn chúng ta.
Do đó, chúng ta hy vọng rằng tập quán thánh, mà chúng ta được tất cả các Giáo Hoàng mới đây nhắc tới, tập quán đó cho phép ban Thánh thể Chí Thánh cho những em nhỏ sau khi các em đã Xưng Tội Lần Đầu, được đánh giá hơn và được thực hiện cách siêng năng, cách riêng trong NămThánh Thể. Chúng ta hãy kết hợp trong kinh nguyện hầu "bác ái mục vụ" sẽ là sức mạnh thúc đẩy sau lưng các Linh Mục Giáo Xứ là những người sốt sắng lo việc giáo xứ, trong sự hiệp nhất với các Giám mục mình, và với các gia đình và các nhà giáo dục trẻ em, sao cho tình yêu đối với Bí Tích ThánhThể sẽ được chuyển sang qua các trẻ em có khi tuổi nhỏ nhất và lòng ao ước nhận lấy Mình Chúa Kitô sẽ trở nên con đường chắc chắn nhất hầu bảo đảm một tương lai hòa bình và thánh thiện, không những cho các thành phần cá nhân của các tín hữu mà còn cho toàn thể cộng đồng Kitô hữu
Khi kết hiệp trong kinh nguyện và trong sự nhiệt tình mục vụ, tôi ở trong Chúa Kitô một cách sốt sắng nhất.
Hồng Y Castrillon Hoyos
Chủ tịch Bộ Giáo Sĩ
VATICAN (Zenit. org)- Đức Hồng YDario Castrillón Hoyos, chủ tịch Bộ Giáo Sĩ, nhắc nhớ các linh mục về nhiệm vu của họ phải "chăm sóc nhiều hơn cho thiếu nhi như những người được nhận lãnh đầu tiên" đến Bí Tích Thánh Thể. Sau đây là nguyên văn thư của đức hồng y.
* * *
Thành Vatican 8/1/ 2005
Các anh em linh mục thân mến,
Nhờ e-mail này, tôi muốn ngõ lời với những ai trong anh em kết nối với trang mạng của chúng tôi, www.clerus.org
Trong thời gian này tiếp liền theo sau lễ Giáng Sinh, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi với các anh em linh mục quản xứ, mà trong năm đặc biệt Thánh Thể Chí Thánh này tận hiến ngày càng hơn cho việc sống và minh chứng về mầu nhiệm Thánh Thể trong các giáo xứ anh em.
Chúa Giêsu xin chúng ta "Hãy làm sự này mà nhớ đến Thấy". Qua việc thực thi thừa tác vụ chúng ta, chúng ta làm cho Mình và Máu Người hiện diện cách bí tích mỗi ngày trên bàn thờ. Do đó, chúng ta có thể công bố: "Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta" Ga 1:14). Mùa Giáng Sinh là một mùa dành cho trẻ em cách đặc biệt. Thiên Chúa nhập thể, Emmanuel, xuất hiện cho chúng ta với gương mặt một em bé. Và, Chúa Giêsu, khi trưởng thành, nói với chúng ta rằng con đường đi vào Nước Trời phải qua tâm hồn một đứa bé: "nếu anh em không quay trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng vào Nước Trời " (Mt.18:3).
Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của trẻ em đối với Giáo Hội trong bài huấn đức Truyền Tin ngày 6 /1, lễ Trọng Hiển Linh: "Các trẻ em là hiện tại và tương lai của Giáo Hội. Chúng đóng một vai trò tích cực trong việc phúc âm hóa thế giới và, với những kinh nguyện của chúng, chúng giúp cứu rỗi và cải thiện thế giới."
Trong nămThánh Thể này, lẽ nào chúng ta có thể không nghỉ tới một cách riêng về những người lãnh nhận đầu tiên sứ điệp giáo lý trong các giáo xứ chúng ta: là những thiếu nhi. Chúng ta tiếp rước các em đầu tiên tại giếng nước rửa tội có gia đình các em đồng hành, và sau đó chúng ta thấy các em hiện diện trong giáo xứ chúng ta, thường xuyên hơn trước, khi các em tham gia trong khóa giáo lý chuẩn bị Rước Lễ Lần Đầu!
Thánh Giáo Hoàng Piô X, một vị thánh cả được Giáo Hội phong thánh, đã hiến sư quan tâm không nhỏ và sự cố gắng mục vụ cho các em. Ngày 8 tháng Tám, 1910, Ngài ra Sắc Lệnh "Quam singulari," trong đó ngài quyết định rằng các trẻ em có thể rước Lễ Lần Đầu lúc lên 7 tuổi.
Điều quang trọng đối với việc chăm sóc mục vụ các trẻ em là cho phép các em tiếp cận sự Rước Thánh Thể, sau khi các em đã lãnh sự chuẩn bị cần thiết trong giáo xứ các em, để học những yếu tố đầu tiên và cơ bản của đức tin Kitô hữu, không để các em phải chời đợi lâu không đáng. Tuổi khôn tới tùy tứng cá nhân, vào lối 7 tuổi, khi bánh thường có thể được phận biệt với bánh thánh thể là Mình thật Chúa Kitô.
Cùng với Thánh Giáo Hoàng Piô X, ít người không tin rằng viêc cho các em Rước Lễ Lẩn Đầu lúc lên 7, đã mang lại những ân sủng to lớn cho Giáo Hội. Phần còn lại không nên quên rằng trong Giáo Hội tiên khởi, Bí Tích Thánh Thể được ban cho các em bé liền sau khi rửa tội, dưới hình thức một ít giọt rượu.
Việc cho phép các em rước Chúa Giêsu Thánh Thể càng sớm càng tốt đã trải qua nhiều thế kỷ, là một trong những điểm mạnh của tầm mức mục vu cho những thành phần nhỏ nhất Giáo Hội. Tập quán do Thánh Giáo HoàngPiô X tái thiết lập trong thời đại ngài, đã dược các vị Kế Vị ngài hoan nghênh, kể cả Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chúng ta. Giáo Luật số 914 hoàn toàn nêu lên tư tưởng của Đức Giáo Hoàng:" Trước hết là cha mẹ và những người thay thế cha mẹ, cũng như linh mục chính xứ, có bổn phận lo cho trẻ em đến tuổi khôn được chuẩn bị thích đáng và sớm được lương thực thánh này nuôi dưỡng sau khi đã lãnh nhận bí tích sám hối."
Đức Thánh Cha mới đây đã nhắc lại quyết định của Đức Thánh Giáo Hoàng Piô X trong quyển sách mới của ngài "Hãy Chổi Dậy, Chúng ta Hãy Lên Đường": " Vị Tiền nhiệm của tôi là Thánh Giáo Hoàng Piô X đã đưa ra một bằng chứng xúc động về tình yêu của ngài đới với trẻ em bằng những thay đổi mà ngài đã đưa ra liên quan đến việc Ruớc Lễ Lần Đầu.
Không những ngài đã hạ thấp tuổi để tiếp cận Bàn Tiệc Thánh Thể (tôi đã có khả năng hưởng nhờ điều này trong tháng 5/1929), nhưng ngài cũng đưa vào khả năng cho chịu rước lễ trước bảy tuổi, nếu em bé chứng tỏ sự hiểu biết đầy đủ. Quyết định mục vụ cho sớm tới việc Rước Lễ là đáng ca ngợi nhất. Điều đó đã phát sinh những hoa quả phì nhiêu như sự thánh thiện trong các trẻ em và trong việc tông đồ giữa giới trẻ, kèm theo sự triển nở các ơn gọi linh mục" (Gioan Phaolô II, "Hãy Chỗi Dậy, Chúng Ta hãy Lên Đường, tr103)
Chúng ta là những linh mục, được Chúa kêu gọi gìn giữ Bí Tích Chí Thánh trong sự hiệp nhất với các Giám mục chúng ta, có thể và phải hơn hết tất cả xem các trẻ em như người nhận lãnh đầu tiên ơn huệ cả thể Thánh Thể, mà Chúa đã đặt trong những bình sành dễ vở của chúng ta, những bàn tay hiến thánh chúng ta.
Tôi thiết tưởng rằng một trong những niềm vui lớn nhất của linh mục giáo xứ là nghe sự Xưng tội Lần Đầu của các trẻ em và sau đó cho các em Rước Lễ Lần Đầu..Tự nhiên tôi nghĩ rằng những người trẻ hơn như các em nhỏ, rồi có khả năng mạnh mẽ đón tiếp chân thành và xứng đáng hơn Chúa Kitô trongThánh Thể. Trên thực tế, trí khôn em bé, khi tới tuổi bắt đầu suy nghĩ- và ngày nay tuổi này xảy ra sớm hơn--được mở ra và sẵn sàng nhận lãnh ánh sáng thần linh, thâm nhập sâu nhất mầu nhiệm tình yêu của Chúa đối với con người. Đức tin có thể nâng chúng ta lên trên lý trí, và đức tin này-- như chúng ta thường kinh nghiệm trong các giáo xứ chúng ta--sống động rất nhiều trong các em nhỏ có khả năng bày tỏ với sự cầu nguyện sự khắn khít của các em với Chúa có khi còn hơn chúng ta.
Do đó, chúng ta hy vọng rằng tập quán thánh, mà chúng ta được tất cả các Giáo Hoàng mới đây nhắc tới, tập quán đó cho phép ban Thánh thể Chí Thánh cho những em nhỏ sau khi các em đã Xưng Tội Lần Đầu, được đánh giá hơn và được thực hiện cách siêng năng, cách riêng trong NămThánh Thể. Chúng ta hãy kết hợp trong kinh nguyện hầu "bác ái mục vụ" sẽ là sức mạnh thúc đẩy sau lưng các Linh Mục Giáo Xứ là những người sốt sắng lo việc giáo xứ, trong sự hiệp nhất với các Giám mục mình, và với các gia đình và các nhà giáo dục trẻ em, sao cho tình yêu đối với Bí Tích ThánhThể sẽ được chuyển sang qua các trẻ em có khi tuổi nhỏ nhất và lòng ao ước nhận lấy Mình Chúa Kitô sẽ trở nên con đường chắc chắn nhất hầu bảo đảm một tương lai hòa bình và thánh thiện, không những cho các thành phần cá nhân của các tín hữu mà còn cho toàn thể cộng đồng Kitô hữu
Khi kết hiệp trong kinh nguyện và trong sự nhiệt tình mục vụ, tôi ở trong Chúa Kitô một cách sốt sắng nhất.
Hồng Y Castrillon Hoyos
Chủ tịch Bộ Giáo Sĩ