Đức Giáo Hoàng Leo XIV tại UNESCO ngày 25 tháng 9 năm 2026 © Vatican Media



Anne Van Merris của hãng tin Zenit tiếng Pháp, ngày 25 tháng 9, 2026,. Cho hay: Vào ngày đầu tiên của chuyến hành trình tông đồ, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã được chào đón vào sáng thứ Sáu này bằng tiếng chuông ngân vang đồng loạt khắp thủ đô và trên khắp nước Pháp.

Ngài được Tổng thống Cộng hòa Pháp, Emmanuel Macron, chào đón tại Sân bay Orly, và sau đó gặp gỡ ông tại Điện Élysée trước khi gặp gỡ các nhà chức trách, đại diện của xã hội dân sự và các thành viên của đoàn ngoại giao.

Vào lúc 3 giờ chiều, ngài đến trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), nơi ngài đã phát biểu trước gần 1,300 người – các đoàn đại biểu từ các quốc gia thành viên UNESCO, đại diện của đoàn ngoại giao, các quan chức và khách mời của Tòa Thánh. Ngài đặc biệt tuyên bố rằng “Tòa Thánh mong muốn truyền cảm hứng tin tưởng vào UNESCO”, và nói về sứ mệnh chung gắn kết Tòa Thánh với tổ chức này: xây dựng một nhân loại nhân ái hơn nữa.

Ba sự kiện công cộng đã diễn ra sau đó. Đầu tiên là một cuộc diễu hành trên xe Giáo hoàng, sự kiện công cộng lớn đầu tiên của chuyến đi này. Đức Giáo Hoàng đã đi một quãng đường dài 2.5 km dọc theo bờ trái sông Seine, từ nhà thờ Notre-Dame-des-Champs đến quảng trường Saint-Michel và sân trước nhà thờ Notre-Dame. Mở cho tất cả mọi người, cuộc diễu hành này đã thu hút gần 250,000 người.

Đến Nhà thờ Đức Bà ở Paris lúc 5 giờ chiều, Đức Giáo Hoàng đã bước vào nhà thờ. Ngài dành thời gian cầu nguyện trước Thánh Thể, suy niệm trước Mão Gai, và gặp gỡ các đại diện của các Giáo Hội Công Giáo Đông phương. Sau đó, ngài cử hành Kinh Chiều với các giám mục, giáo sĩ và những người thánh hiến của nước Pháp: 8,000 người đã có mặt tại quảng trường nhà thờ chính tòa và bên trong nhà thờ để chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này trong Giáo hội.

Ngay sau đó, Đức Thánh Cha đến Sân vận động Stade de France để dự một buổi canh thức lớn, trước sự hiện diện của 80,000 thanh niên hân hoan. Giám mục Étienne Guillet của Saint-Denis đã chào đón ngài, yêu cầu ngài củng cố giới trẻ: “Giới trẻ rất mong muốn được nghe lời ngài!” “Đáp lại, Đức Giáo Hoàng đã có bài phát biểu dài bằng tiếng Pháp và cảm ơn các bạn trẻ vì lòng dũng cảm của họ. ‘Các con là những vị thánh của nước Pháp!’, ngài tuyên bố giữa những tràng vỗ tay vang dội. Những khoảnh khắc cảm động nhất của buổi tối chắc chắn là cuộc đối thoại với các bạn trẻ, việc đọc kinh Chiều và thời gian cầu nguyện trước Thánh Áo Thánh Chúa Kitô, thường được lưu giữ trong Vương cung thánh đường Argenteuil. Chưa kể đến vẻ đẹp của những người trẻ tuổi đang tìm kiếm Thiên Chúa, những người đến để được khích lệ và củng cố bởi người kế vị Thánh Phêrô.”