pope-leo-jubilee-audience-2025-antoine-mekary-aleteia-am_4523-scaled. Ảnh: Antoine Mekary | Aleteia


Cerith Gardiner của tạp chí Aleteia, ngày 16/10/2026, cho hay: Đức Giáo Hoàng Leo XIV tham dự buổi tiếp kiến cuối cùng trong Năm Thánh tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, vào ngày 20 tháng 12 năm 2025.

Ngày này mang một mối liên hệ tuyệt đẹp với Đức Mẹ — và có thể gợi mở để người Công Giáo nhìn nhận lịch trình theo một cách khác.

Ở tuổi 71, Đức Giáo Hoàng Leo XIV thực sự cho thấy nguồn năng lực dồi dào trong chuyến thăm Pháp gần đây. Trong bốn ngày dày đặc các hoạt động, ngài đã cử hành Thánh lễ trước đám đông khổng lồ, đọc diễn văn, gặp gỡ vô số tín hữu, và vẫn giữ được nụ cười cũng như chào hỏi những người đã kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ chỉ để được nhìn thấy ngài — chưa kể đến việc ngài còn ban phép lành cho hàng tỷ em bé trên suốt chặng đường đó!

Tại Lộ Đức (Lourdes), ngài đã cầu nguyện tại hang đá, dành thời gian cho các bệnh nhân hành hương, cử hành Thánh lễ trước khoảng 150,000 người và tham gia cuộc rước nến. Đó là một lịch trình vắt kiệt sức lực đối với bất cứ ai, huống chi là một vị giáo hoàng đã bước sang tuổi 70.

Vậy mà chỉ chưa đầy hai tuần sau, vào ngày 13 tháng 10, Đức Thánh Cha đã phải trải qua một ca phẫu thuật tại bệnh viện Gemelli ở Rome để loại bỏ một khối u đáng ngờ trong phổi — khối u mà sau đó được xác định là ung thư.

Vatican không tiết lộ chính xác thời điểm Đức Giáo Hoàng Leo biết về tình trạng sức khỏe của mình, mặc dù các cuộc kiểm tra và công tác chuẩn bị cho một ca phẫu thuật như vậy cho thấy quyết định này khó có thể được đưa ra trong một sớm một chiều. Vì thế, khi nhìn lại những ngày đáng nhớ tại Pháp, đặc biệt là những lần ngài gặp gỡ các bệnh nhân ở Lộ Đức, chúng ta không khỏi cảm thấy yêu mến hơn một vị Giáo hoàng đã cống hiến hết mình dù bản thân đang đối mặt với một tình trạng sức khỏe đầy bất định.

Và rồi, còn có cả ngày diễn ra ca phẫu thuật của ngài nữa. Một mối liên hệ bất ngờ với Fatima.

Tất nhiên, có thể có nhiều lý giải thực tế cho việc ca phẫu thuật của Đức Giáo Hoàng lại diễn ra đúng vào ngày đó, nhất là khi xét đến lịch trình bận rộn của ngài cũng như thời gian biểu của đội ngũ y tế. Khó có thể biết được việc chọn ngày này linh hoạt đến mức nào. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là ngày 13 tháng 10 mang ý nghĩa tôn giáo đặc biệt nhờ mối liên hệ hết sức đáng lưu ý với Đức Mẹ.

Vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra lần thứ sáu – cũng là lần cuối cùng – với ba trẻ chăn cừu tại Fatima, Bồ Đào Nha. Hàng chục ngàn người đã tập trung tại Cova da Iria, nơi các nhân chứng thuật lại một hiện tượng phi thường mà sau này được biết đến là "Phép lạ Mặt trời". Trong lần hiện ra cuối cùng đó, Đức Mẹ đã xưng danh là "Đức Mẹ Mân Côi" và khuyên nhủ các tín hữu hãy tiếp tục lần hạt Mân Côi mỗi ngày.

Mặc dù Giáo hội cử hành lễ kính Đức Mẹ Fatima vào ngày 13 tháng 5 – kỷ niệm lần hiện ra đầu tiên của Ngài – thì ngày 13 tháng 10 vẫn là một trong những cột mốc quan trọng nhất gắn liền với thánh địa tại Bồ Đào Nha này. Và 109 năm sau, cũng chính vào ngày đó, Đức Giáo Hoàng đã trải qua ca phẫu thuật ung thư phổi, chỉ vài tuần sau khi ngài cầu nguyện trước một thánh địa nổi tiếng khác dành riêng cho Đức Mẹ.

Có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được liệu mối liên hệ này có thoáng qua tâm trí ngài khi chọn ngày phẫu thuật hay không, nhưng đối với những người Công Giáo đang cầu nguyện cho sự hồi phục của ngài, đây là một sự trùng hợp mang lại nhiều an ủi.

Liệu lịch phụng vụ của Giáo hội có thể gợi mở cho các kế hoạch cá nhân của chúng ta?

Sự trùng hợp này cũng đặt ra một câu hỏi đáng lưu ý về việc chọn ngày cho những sự kiện quan trọng trong cuộc đời mỗi người.

Khi lên kế hoạch cho một đám cưới, hầu hết mọi người thường bắt đầu bằng các vấn đề thực tế: tìm nhà thờ, đặt địa điểm tổ chức tiệc, đảm bảo người thân có thể tham dự, hay thậm chí là tránh những ngày trùng với các sự kiện lớn như trận chung kết Super Bowl. Nhưng tại sao chúng ta không thử tham khảo cả lịch phụng vụ của Giáo hội?

Một ví dụ tuyệt vời là ngày 12 tháng 7 – lễ kính Thánh Louis và Thánh Zélie Martin, cha mẹ của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Thánh Têrêsa thành Lisieux) và là cặp vợ chồng đầu tiên cùng được phong thánh. Đây quả là một ngày đẹp để các cặp đôi Công Giáo trao lời thề nguyện, bắt đầu cuộc sống hôn nhân dưới sự đồng hành của hai vị thánh – những người thấu hiểu sâu sắc niềm vui, khó khăn và cả những hy sinh trong đời sống gia đình. Trong số chín người con của họ, năm người con gái đã sống đến tuổi trưởng thành và cả năm người đều chọn đời sống tu trì. Trên thực tế, một số cặp đôi thánh nhân được Giáo hội mừng kính vào đúng ngày kỷ niệm ngày cưới của họ.

Và ngày cưới mới chỉ là khởi đầu. Hãy thử tưởng tượng nếu ngày rửa tội của con bạn trùng với ngày lễ kính một vị thánh vốn nổi tiếng là người hay đùa nghịch, một nhà thám hiểm, một nhạc sĩ, một vận động viên, hay một người đầy cá tính mạnh mẽ đến mức thường gây ra những tình huống dở khóc dở cười. Chẳng hạn như vị thánh rất được yêu mến – Thánh Pier Giorgio Frassati – chẳng phải ngài cũng có những nét tính cách như vậy sao? Chắc chắn rằng, những đứa trẻ ấy rồi sẽ vươn tới những tầm cao mới. “Verso l'alto!” (Hướng lên cao!) – như chính vị thánh này từng nói.

Trong các thế hệ trước đây (và cho đến tận ngày nay tại nhiều quốc gia), việc đặt tên cho một đứa trẻ dựa trên ngày lễ kính của vị thánh trùng với ngày chào đời của bé là một thông lệ phổ biến. Gia đình bạn có ai tên là Joseph (Giuse) không? Hãy thử kiểm tra xem ngày sinh của người đó có phải là ngày 19 tháng 3 hoặc gần ngày đó không. Còn nếu là Margaret Mary (Margarita Maria) thì sao? Có lẽ hôm nay chính là ngày sinh của người đó đấy, hãy gọi điện chúc mừng ngay thôi! (Ngày 16 tháng 10 là ngày lễ kính Thánh Margaret Mary Alacoque).

Tất nhiên, những yếu tố thực tế thường sẽ là điều quyết định cho những lựa chọn này. Việc chọn ngày lễ kính một vị thánh chắc chắn không đảm bảo rằng mọi sự sẽ diễn ra đúng như kế hoạch. Ngay cả khi một đám cưới được cử hành vào ngày lễ kính hai vị thánh từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc, thì đôi lúc giữa hai vợ chồng vẫn có thể nảy sinh bất đồng về việc… ai sẽ là người dọn máy rửa bát!

Hiện tại, trong khi Đức Giáo Hoàng Leo đang hồi phục sau ca phẫu thuật, ngày 13 tháng 10 có thể mang thêm một ý nghĩa đặc biệt đối với những ai đang dõi theo triều đại giáo hoàng của ngài. Dù lý do nào dẫn đến việc chọn ngày thứ Ba đó làm ngày phẫu thuật, thì việc trùng với ngày kỷ niệm lần cuối Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cũng là một lý do nữa để chúng ta nhớ đến ngài trong lời cầu nguyện, đặc biệt là qua Kinh Mân Côi – lời kinh mà Đức Mẹ đã mong muốn các tín hữu cùng cầu nguyện.