Các cuộc thảo luận hiệp hành đồng nghị tại cuộc họp đang diễn ra ở Jakarta đã chỉ ra chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến và cuộc khủng hoảng gia đình là một số vấn đề, trong khi đức tin của người di cư và kỹ thuật mới là những cơ hội. Các cuộc thảo luận cũng tập trung vào sự hợp tác do các tổ chức Công Giáo Đức cung cấp cũng như tiến trình hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2027 tại Seoul, dự kiến sẽ thu hút khoảng 500,000 người từ khắp thế giới.

Mathias Hariyadi của hãng tin AsiaNews, trong bản tin ngày 24 tháng 7 năm 2026, cho biết tổng quát như trên. Sau đây là nguyên văn bản tin của ông:

Jakarta (AsiaNews) – Một số báo cáo đã được trình bày tại Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục châu Á sau khoảng 20 cuộc thảo luận bàn tròn.

Quan điểm nổi bật từ các cuộc thảo luận này tập trung vào một Giáo hội ngày càng mang tính hiệp hành đờng nghị và truyền giáo, có khả năng xây dựng cầu nối trong một xã hội bị chia rẽ, xung đột và biến đổi sâu xa.

Trong vài ngày qua, khoảng 150 người tham gia (các Hồng Y, giám mục, cũng như các linh mục, tu sĩ và giáo dân từ khắp châu lục) đã cùng nhau tìm hiểu về “cuộc đối thoại trong Thánh Linh” theo nhóm nhỏ với những người đến từ các bối cảnh khác nhau, một phương pháp hiện đang trở thành mô hình cho phong cách hiệp hành đờng nghị của Giáo Hội Công Giáo trên toàn thế giới.

Tại Jakarta, hình thức phân định cộng đồng dựa trên cầu nguyện và lắng nghe lẫn nhau này phản ánh cách thức Giáo hội có thể đáp ứng những thay đổi nhanh chóng về địa chính trị, xã hội và văn hóa ở châu Á, và những sự hoán cải nào là cần thiết để làm cho các Giáo hội địa phương trở nên truyền giáo hơn và mang tính hiệp hành đờng nghị đích thực hơn.

Những thách thức chính được xác định là chiến tranh, phân cực chính trị, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến, di cư cưỡng bức, suy thoái môi trường, bất bình đẳng kinh tế ngày càng gia tăng, và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và truyền thông kỹ thuật số.

Thêm vào đó là cuộc khủng hoảng gia đình, sự mất lòng tin vào các định chế, sự lan truyền thông tin sai lệch qua mạng xã hội, và sự tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của thế hệ trẻ.

Các đại biểu nhấn mạnh rằng những thách thức này đại diện cho một cơ hội để đổi mới sứ mệnh truyền giáo của Giáo hội.

Đặc biệt, vấn đề di cư không chỉ được xem là một tình trạng khẩn cấp về nhân đạo mà còn là cơ hội để làm chứng cho đức tin, khi những người di cư mang Tin Mừng vượt qua biên giới trong khi các cộng đồng Kitô giáo chào đón và đồng hành cùng họ cần phải thúc đẩy sự hiệp thông.

Với vai trò ngày càng tăng của mình, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng kỹ thuật số được xem là những không gian mới cho việc truyền giáo, đặc biệt là trong giới trẻ.

Các cuộc thảo luận đặc biệt chú trọng đến đóng góp của các tổ chức Công Giáo – trường học, đại học, bệnh viện, các tổ chức từ thiện và các dịch vụ xã hội – như những công cụ ưu việt để xây dựng cầu nối thông qua việc phục vụ mọi người thuộc mọi tôn giáo và văn hóa, đặc biệt là ở những quốc gia nơi người Công Giáo chiếm thiểu số.

Những người tham gia cũng lưu ý rằng sứ mệnh của Giáo hội phải bắt đầu bằng việc đổi mới nội bộ, thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của giáo dân, phụ nữ, thanh niên, người di cư, người bản địa và các nhóm bị thiệt thòi, với niềm tin rằng trách nhiệm chung là một trong những yếu tố cơ bản của tính hiệp hành đồng nghị.

Cuối cùng, những người tham gia nhấn mạnh sự cần thiết phải hướng đến việc đào tạo linh mục theo hướng đồng hành, đối thoại và phân định.

Làm việc với các tổ chức Công Giáo Đức

Một khoảnh khắc quan trọng trong hội nghị là các cuộc thảo luận với ba tổ chức Công Giáo Đức quan trọng chuyên về truyền giáo và hợp tác phát triển – Misereor, Missio Aachen và Missio Munich – những tổ chức cung cấp sự hỗ trợ và giúp đỡ đáng kể cho các Giáo hội ở châu Á.

Cha Andreas Frick, Tổng Giám đốc của Misereor, nhấn mạnh rằng Giáo hội phải là tiếng nói tiên tri sát cánh cùng người nghèo, người di cư và nạn nhân của khủng hoảng khí hậu. Đối với cha, công lý môi trường gắn liền mật thiết với cuộc chiến chống đói nghèo và bất bình đẳng.

Theo Cha Frick, xây dựng cầu nối có nghĩa là tạo dựng các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng, tình liên đới và cam kết lâu dài.

Bà Karina Struck, thuộc Missio Aachen, nhắc lại rằng hợp tác quốc tế sẽ hiệu quả hơn khi các Giáo hội địa phương xác định các ưu tiên mục vụ của riêng mình. Bà nhấn mạnh vai trò của văn phòng khu vực Bangkok trong việc thúc đẩy việc ra quyết định chung và quản lý dự án có sự tham gia nhiều hơn.

Bà Branka Begic, Giám đốc châu Á của Missio Monaco, kết luận bằng cách khẳng định rằng sự hợp tác thực sự không chỉ dựa trên hỗ trợ tài chính, mà trên hết là dựa trên các mối quan hệ cá nhân, lắng nghe lẫn nhau và tôn trọng.

Bà lưu ý rằng mỗi Giáo hội địa phương đều mang đến những trải nghiệm và ân phúc làm phong phú thêm toàn thể Giáo hội toàn cầu, vượt lên trên luận lý học của mối quan hệ đơn giản giữa người cho và người nhận.

Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027

Hôm nay, Đại hội toàn thể FABC cũng đã thảo luận về tiến độ chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới, dự kiến diễn ra tại Seoul vào năm tới, một sự kiện được tất cả các Giáo hội ở châu Á háo hức chờ đợi.

Ủy ban Tổ chức của Giáo hội Hàn Quốc cho biết với các giám mục và các đại biểu khác tập trung tại Jakarta rằng công tác chuẩn bị không chỉ tập trung vào vấn đề hậu cần. không chỉ các khía cạnh y tế, mà còn đảm bảo một trải nghiệm an toàn, thân thiện và ý nghĩa về mặt tâm linh cho các tín hữu trẻ hành hương.

Giám Mục Phụ Tá Paul Kyung Sang Lee của Seoul, điều phối viên chung của Ngày Giới trẻ Thế giới (WYD), giải thích rằng Giáo hội Hàn Quốc đã trưởng thành qua sự đàn áp, chiến tranh và một hành trình dài hướng tới hòa bình và dân chủ.

Vì lý do này, thông qua sự kiện trọng đại này, các nhà tổ chức mong muốn mang đến cho giới trẻ trên toàn thế giới cơ hội khám phá cách hy vọng có thể được sinh ra từ những vết thương của lịch sử và cách đức tin có thể tiếp tục phát triển ngay cả trong thời kỳ khó khăn.

WYD sắp tới sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027, trước đó là những ngày truyền thống tại các Giáo phận (29 tháng 7 – 2 tháng 8).

Các nhà tổ chức đã trình bày hệ thống đăng ký, hệ thống giao thông công cộng phục vụ tín hữu hành hương, dịch vụ chăm sóc sức khỏe do tám bệnh viện Công Giáo cung cấp, dịch vụ cấp cứu, sự hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc về thị thực và các sáng kiến môi trường nhằm giảm thiểu việc sử dụng nhựa.

Cuộc thảo luận cũng đề cập đến các thủ tục hành chính và hậu cần, mà các nhà tổ chức cho biết họ đã tính đến.

Khoảng nửa triệu tín đồ hành hương từ khắp thế giới dự kiến sẽ tham gia sự kiện này, trong khi Giám mục Lee kêu gọi các Giáo hội châu Á chuẩn bị cho giới trẻ của mình đến Seoul ngay từ bây giờ.