Ảnh: Gregoire de Fombelle/WCC. Nguồn: Hội đồng Giáo hội Thế giới


Theo Independent Catholic News ngày 6 tháng 9 năm 2026, phiên họp toàn thể lần thứ ba của nhiệm kỳ thứ 11 của Nhóm Công tác Chung đã được triệu tập tại Viện Đại kết ở Bossey, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9.

"Các phiên họp hàng ngày được kèm theo các buổi cầu nguyện buổi sáng và buổi tối, suy niệm và những khoảnh khắc giao lưu," thông cáo cho biết. "Hầu hết chương trình được dành để thúc đẩy công việc của ba nhóm làm việc, với bảy phiên họp dành cho mục đích này."

Ba nhóm làm việc: khám phá những hiểu biết khác nhau về ơn cứu độ và mối quan hệ có thể có của chúng với sự thờ ơ tôn giáo; xem xét các quá trình hòa giải trong các bối cảnh toàn cầu khác nhau và phát triển các công cụ thực tiễn cho các cơ quan mẹ; và tăng cường nỗ lực chống lại bạo lực và phân biệt đối xử dựa trên tín ngưỡng tôn giáo, trong bối cảnh bách hại Kitô hữu và những người thuộc các tôn giáo khác trên toàn thế giới.

“Phiên họp toàn thể cũng đánh dấu kỷ niệm 80 năm thành lập Viện Đại kết tại Bossey,” thông cáo cho biết. “Phiên họp toàn thể kết thúc với lòng biết ơn đối với sự hiếu khách rộng lượng của Hội đồng các Giáo hội Thế giới (WCC) và cơ hội để làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, tin tưởng và hợp tác.”

Sau đây là nguyên văn thông cáo của Nhóm làm việc chung giữa Hội đồng Giáo hội Thế giới và Giáo Hội Công Giáo Rô-ma:

Phiên họp toàn thể 1-3 tháng 9 năm 2026
Viện Đại kết tại Bossey, Thụy Sĩ
Nhóm làm việc chung với Giáo Hội Công Giáo Rô-ma


Phiên họp toàn thể lần thứ ba của nhiệm kỳ thứ 11 của Nhóm làm việc chung (JWG) giữa Hội đồng các Giáo hội Thế giới (WCC) và Giáo Hội Công Giáo Rô-ma (RCC) đã được triệu tập tại Viện Đại kết ở Bossey, Thụy Sĩ, từ ngày 1-3 tháng 9 năm 2026, do WCC chủ trì. Cuộc họp do Đức Tổng Giám Mục Tiến sĩ Vicken Aykazian từ Hoa Kỳ (Giáo hội Tông đồ Armenia, Tòa Mẹ của Thánh Etchmiadzin) và Đức Giám Mục Thomas Dowd từ Canada (Giám mục Giáo phận Sault Ste. Marie) đồng chủ trì.

Mục tiêu của phiên họp toàn thể là tập trung vào nhiệm vụ của các nhóm làm việc; chia sẻ báo cáo và ưu tiên của các Cơ quan Mẹ; lắng nghe suy nghĩ của người tham dự về những thách thức mà các Giáo hội phải đối diện trong bối cảnh địa phương của họ; và tìm hiểu thêm về Viện Đại kết tại Bossey, bao gồm sự hiện diện và đóng góp của Giáo Hội Công Giáo, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập. Các phiên họp hàng ngày được kèm theo các buổi cầu nguyện sáng và tối, suy niệm và những khoảnh khắc giao lưu. Phần lớn chương trình được dành để thúc đẩy công việc của ba nhóm làm việc, với bảy phiên họp dành cho mục đích này.

Tại phiên họp toàn thể đầu tiên vào năm 2024, Nhóm Làm việc Chung (JWG) đã thành lập ba nhóm làm việc để: (1) khám phá những hiểu biết khác nhau về ơn cứu độ và mối quan hệ có thể có của chúng với sự thờ ơ tôn giáo; (2) xem xét các quy trình hòa giải trong các bối cảnh toàn cầu khác nhau và phát triển các công cụ thực tiễn cho các tổ chức mẹ; và (3) tăng cường nỗ lực chống lại bạo lực và phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, trong bối cảnh sự bức hại Kitô hữu và những người thuộc các tôn giáo khác trên toàn thế giới.

Tại cuộc họp năm 2026 ở Bossey, cả ba nhóm làm việc đều đã thúc đẩy công việc của mình.

Nhóm làm việc 1 – Sự cứu rỗi và sự thờ ơ tôn giáo

Nhóm làm việc 1 tiếp tục nghiên cứu mối quan hệ giữa sự thờ ơ tôn giáo và những hiểu biết khác nhau về sự cứu rỗi trong các truyền thống Kitô giáo. Nhóm đã xem xét các quan điểm Kinh thánh và thần học về sự cứu rỗi, đồng thời xem xét các khía cạnh xã hội học và nhân học của sự thờ ơ tôn giáo. Những người tham gia lưu ý đến ảnh hưởng ngày càng tăng của chủ nghĩa cá nhân và thách thức trong việc đại diện cho các bối cảnh giáo hội và địa chính trị đa dạng. Mục tiêu đang tiếp diễn của nhóm là phát triển một bức tranh toàn cảnh về những hiểu biết đương thời của Kitô giáo về sự cứu rỗi.

Nhóm làm việc 2 – Hòa giải tập thể

Nhóm làm việc 2 tập trung vào các quy trình và công cụ để hòa giải tập thể trong các bối cảnh toàn cầu khác nhau. Các thành viên đã chia sẻ nghiên cứu về kinh nghiệm hòa giải trên năm châu lục, xác định các yếu tố và động lực chung trong cả các quá trình thành công và không thành công. Những phát hiện này đã cung cấp thông tin cho bản dự thảo khung để phát triển các nguồn lực thực tiễn hỗ trợ hòa giải ở cấp địa phương, khu vực và toàn cầu.

Nhóm làm việc 3 – Tự do tôn giáo, xây dựng hòa bình và chứng nhân Kitô giáo

Nhóm làm việc 3 đã tìm hiểu cách các nguồn lực đại kết hiện có về xây dựng hòa bình, tự do tôn giáo và chứng nhân Kitô giáo có thể được kết nối chặt chẽ hơn với kinh nghiệm sống của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi sự phân biệt đối xử, bạo lực và đàn áp. Nhóm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi chép, vận động, giáo dục, hợp tác quốc tế và tình liên đới thực tiễn. Nhóm cũng suy gẫm về sự tử đạo như một phản ứng của Kitô giáo đối với bạo lực thông qua tình yêu thương, sự tha thứ, phục vụ, hy vọng và lòng trung thành với Chúa Kitô, nhấn mạnh rằng sự tử đạo không bao giờ nên được tìm kiếm hay lãng mạn hóa. Nhóm cũng xem xét thêm về cách tưởng nhớ những người Kitô hữu đã chịu đau khổ hoặc chết vì đức tin của họ có thể củng cố sự hiệp nhất đại kết và truyền cảm hứng cho hành động chung.

Kỷ niệm 80 năm Viện Đại kết tại Bossey

Phiên họp toàn thể cũng đánh dấu kỷ niệm 80 năm thành lập Viện Đại kết tại Bossey. Những người tham dự đã bày tỏ lòng biết ơn về sứ mệnh đặc biệt của Bossey như một nơi mà các Kitô hữu từ các truyền thống khác nhau cùng chung sống, học tập, cầu nguyện và nghiên cứu. Sự đóng góp lâu dài và quan trọng của Giáo Hội Công Giáo cho Viện đã được ghi nhận, cùng với việc thảo luận về những thách thức trong việc duy trì sự đóng góp này và tăng cường đào tạo, học bổng, nhân sự và sự tham gia của sinh viên.

Phiên họp toàn thể kết thúc với lòng biết ơn về sự hiếu khách rộng lượng của Hội đồng Giáo hội Thế giới (WCC) và cơ hội để làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hữu nghị, tin tưởng và hợp tác. Thông qua cầu nguyện, suy gẫm chung và làm việc chuyên sâu, Nhóm Công tác Nhân ái (JWG) đã tái khẳng định cam kết phục vụ Giáo hội và củng cố chứng nhân Kitô giáo chung trong việc phục vụ hòa bình, hòa giải và hiệp nhất, vì vinh quang lớn lao hơn của Thiên Chúa Ba Ngôi.