Có một số biểu tượng bạn nhận lúc lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy, như là dầu thánh, đèn cầy và cái áo trắng. Trong ngày rửa tội linh mục trao cho bạn chiếc áo trắng với một câu khuyên nhủ vắn gọn.
Con hãy giữ nó tinh tuyền cho đến trọn đời.
Khi mặc áo mới cha mẹ nào chả dặn con gìn giữ cẩn thận kẻo lỡ áo mới bị lấm bẩn, mất đẹp. Chiếc áo nhận lúc rửa tội là chiếc áo vải. Thực ra, chiếc áo bằng vải tơ lụa đó bạn chỉ mặc có một lần. Sau ngày rửa tội, cha mẹ bạn mang cất áo trong tủ đâu đó và bạn sẽ không dùng áo nữa bởi áo chật hẹp, mặc không vừa. Dù cất kĩ trong tủ nhưng không thể nào giúp cho áo khỏi bị khoáng, loang lỗ, đổi màu vàng úa do độ ẩm của thời tiết. Hơn nữa áo vải thì không thể giữ sạch sẽ, tránh bị sờm, xạc sau thời gian dài. Lời khuyên giữ áo tinh tuyền cho đến trọn đời không thực tế, không thể thực hiện. Chiếc áo vải tơ, lụa do tay con người làm ra chỉ là chiếc áo tượng trưng bề ngoài của chiếc áo thật, chiếc áo cưới nhiệm mầu trong tâm hồn bạn. Là áo cưới nhiệm mầu bởi dù ở tuổi nào bạn mặc cũng vừa. Dù bạn lớn, nhỏ, mập gầy thế nào áo cũng luôn vừa vặn, không chật quá, không rộng quá, luôn luôn vừa vặn thích hợp với con người bạn. Chiếc áo này rất nhiệm mầu.
Áo gắn liền với đời người. Đi bất cứ nơi đâu bạn cũng mặc áo. Áo trở thành nhân chứng xác thực tại hiện trường, tự động ghi nhận tất cả mọi hành vi của bạn. Làm điều xấu, áo tự ghi trên áo một dấu chấm đen. Tuỳ theo mức độ xấu mà chấm đen đậm hay lạt. Đáng sợ chưa. Điều xấu càng tệ hại, chấm đen càng rõ nét. Xấu ít hơn chấm đen mờ hơn, có thể mờ nhỏ li ti như mũi kim. Trái với việc xấu, bạn làm điều tốt áo cũng tự động vẽ nên một cánh hoa. Điều đặc biệt là cánh hoa mang mùi thơm huyền diệu. Tuỳ theo mức độ mà mùi hương hoa lan toả. Việc càng tốt, mùi hương lan càng xa; việc xoàng hơn, hương toả gần hơn. Tuỳ theo mùi hương để nhận biết mức độ việc tốt. Đặc biệt hơn nữa khi bạn thực hiện việc tuyệt hảo, áo tự động in đậm cánh hoa phủ lên nốt đen sậm. Đây là dấu chỉ cho biết việc tốt có khả năng làm lu mờ việc xấu. Điều lành luôn tỏa sáng hơn sự dữ. Thực thi điều tốt tâm tư bạn vui mừng, hoan hỉ chính là lúc chiếc áo nhiệm mầu đang in trong tâm hồn bạn cánh hoa. Phạm điều xấu, tâm tư khắc khoải, lo âu cũng chính là tấm áo nhiệm mầu đang ghi khắc vết đen trên áo.
Tất cả những ghi nhận này biến chuyển trong tâm hồn. Bề ngoài bạn không nhận ra không có nghĩa là nó không tồn tại. Biến chuyển âm thầm trong tâm xuất hiện rõ ràng khi bạn khoác áo dự tiệc cưới của hoàng tử Thiên Quốc. Khi nhận được thiệp mời tham dự tiệc cưới, bạn thắc mắc lấy gì để tặng chú rể. Là hoàng tử, bạn là con dân nên không tìm được quà tặng thích hợp là điều dễ hiểu. Bạn đến với lòng chân thành làm tăng niềm vui cho hoàng tử. Đó là món quà quí hoàng tử mong đợi nơi bạn.
Trước khi vào đại sảnh, chủ tiệc nói với bạn. Hãy nhìn vào chiếc áo nhiệm mầu bạn đang mang trên người. Cánh hoa trên áo bạn là loài hoa gì thì bạn đến bàn tiệc có in hình cánh hoa đó. Đến lúc này bạn mới ngạc nhiên, bất chợt nhận ra trên áo mình đang mặc có hoa. Những cánh hoa trên áo xuất hiện sau câu nói của chủ tiệc. Cả một rừng hoa tự động xuất hiện; người người kinh ngạc, vui mừng, mở lớn mắt nhìn hoa trên áo người khác và bạn vui như sáo khi nhìn thấy trên áo mình cũng cánh hoa tuyệt vời. Mùi hương thoang thoảng lan toả, niềm vui sảng khoái tràn ngập bầu trời. Hương hoa lan toả bao phủ toàn thể không gian đại sảnh. Qua cổng đại sảnh, bạn còn ngỡ ngàng hơn vì cảnh không gian khổng lồ, bao la rực rỡ xuất hiện trước mắt. Bạn có cảm tưởng vừa bước vào mtộ bầu trời mới, rộng lớn tưởng chừng bất tận. Không sai, bạn cảm nghiệm đúng, rất đúng. Ban đang ở bầu trời mới, đất mới. Nơi đây có rất nhiều người và ngạc nhiên hơn toàn là những khuân mặt phúc hậu, hiền lành, vui vẻ, thân thiện. Nhớ lời hướng dẫn ngoài đại sảnh, bạn đang ngơ ngác tìm phương, định hướng xem bàn có cánh hoa tương tự trên áo ở phương nào. Thì kià, từ rất xa phía trước, cánh hoa trùng với hoa trên áo bạn đang toả sáng, lấp loé gọi chào. Ánh sáng êm dịu đó chiếu thẳng vào tim bạn mời gọi. Niềm vui tràn ngập tâm hồn, lan toả toàn châu thân. Còn chần chờ gì nữa, bạn mau mắn tiến về phía đó. Trong đầu bạn nghĩ xa thế kia chắc phải mất khá nhiều thời gian mới đến được nơi mời gọi. Khó khăn hơn nữa là biển người nơi đây sẽ làm chậm bước đi. Chân dạo bước, mắt bạn đảo ngó khắp nơi vì cảnh thần tiên, huy hoàng, rực rỡ choáng mắt. Bạn lại cũng mong nhận gặp người quen. Không nhận ra ai quen.
Ngạc nhiên đến kinh người khi bạn nhận ra mình tính toán sai lầm. Bạn đến nơi mà muốn đến không gặp trở ngại nào. Dù là rừng người nhưng họ đều qui tụ quanh khu vực cánh hoa họ mặc trên người. Đường trong đại sảnh dường như cùng đi với bạn nên dù nhìn rất xa, xa tít mù khơi mà bạn chỉ mất chút ít thời gian đã đến đúng nơi mời bạn đến.
Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Càng đến gần bạn càng nhìn thấy nhiều người mặc áo có cánh hoa như bạn. Dù nhiều người nhưng lạt rất trật tự, khung cảnh êm đềm, yên thắm, gọn gàng đến kinh ngạc. Và rồi, họ đón chào bạn như những người thân tình lâu năm mới gặp. Bỡ ngỡ ban đầu mau chóng tan biến. Nhờ thân tình, bạn mau chóng quen với khung cảnh mới. Cảm thấy ấm áp, thân quen lạ thường. Và rồi mau chóng những người bạn gặp họ nhiều năm trước đây đến với bạn. Người mang cùng cánh hoa, người mang cánh hoa khác bạn. Chuyện cũ, xa xưa, sống lại như nó vừa xảy ra sáng nay. Đến lúc này bạn mới nhận ra những người này lúc sinh thời cùng làm công việc bác ái, từ thiện như bạn. Họ cũng mang cánh hoa như bạn. Ít lâu sau bạn nhận biết người làm cùng công việc bác ái mang cùng loài hoa. Bạn thắc mắc sao cùng loài hoa nhưng hương lại khác biệt. Có hương mang vẻ thiên nhiên nơi đồng hoang, có hương đượm vẻ núi rừng, có hương toả mùi tinh sương, hương khác lại thoảng mùi gió biển.
Bạn vẫn nhớ đến vị Thiên Thần Bản Mạnh chứ. Vị thần lên tiếng giải thích giúp bạn. Đúng vậy, khứu giác bạn không lầm lẫn. Họ mang cùng loài hoa vì cùng chung công việc bác ái, từ thiện, nhưng họ thuộc các đoàn thể khác nhau. Cùng chung mục đích nhưng việc mục vụ, tuỳ theo đoàn thể họ phục vụ mà mùi hương đặc trưng được ban cho đoàn thể đó. Giờ đây bạn mới tỉnh ngộ nhận ra sứ vụ nhiệm mầu của Thiên Thần Bản Mạnh. Thực ra ngài luôn ẩn mình cùng đồng hành với bạn và chỉ xuất hình, lộ diện khi cần thiết. Ánh sáng mời gọi trước đó cũng là ánh sáng thiên thần mời gọi; con đường dẫn bạn đến nơi an toàn cũng là con đường thiên thần dẫn bạn đi. Người thân bạn gặp cũng chính là thiên thần dẫn họ đến.
Một điểm khác cũng đáng chú í là áo bạn có những chấm đen, nhưng chúng hoàn toàn biến khỏi mắt của người đứng quanh bạn. Một mình bạn được ban cho khả năng nhìn thấy chấm đen của chính mình. Ngoài chấm đen của bản thân, không ai có khả năng nhìn thấy chấm đen của người chung quanh. Trên người bạn có vết thẹo khi nhìn lại nó bạn nhớ lại rõ nguyên ân nào gây thẹo. Vết chấm trên áo cưới, khi nhìn lại bạn cũng nhớ lại trường hợp ghi lại vết chấm trên áo. Nó nhắc lại lúc bạn sa ngã đồng thời nói lên tình yêu vô bờ, khôn tả chủ tiệc cưới thương bạn.
Ai mặc áo hoa gì thì thuộc vào khu rừng hoa đó. Có một vị áo không có hoa, người đó tiến đến rừng hoa này. Mọi người chào đón anh nhưng anh không hợp được cách họ vồn vã đón chào và cũng không biết đưa đẩy cuộc nói chuyện ra sao. Đứng nghe chán, anh thấy cô đơn, bỏ đến khu rừng cánh hoa khác. Anh cũng được chào đón, nhưng nơi đây anh cũng cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Họ càng đón chào thì anh càng cảm thấy xấu hổ và lại âm thầm ra đi. Anh thử rất nhiều khu rừng hoa nhưng không thấy nơi nào thích hợp. Cuối cùng anh chọn đứng ngoài lề ngó nhìn cách thèm thuồng cách sinh hoạt thân tình, vui nhộn của từng rừng hoa. Anh đứng một mình, cô đơn, quạnh hưu cho đến lúc nhà vua vào đại sảnh chào mừng khách. Nhà vua nhìn anh lên tiếng
Này bạn sao bạn vào đây mà không mặc áo cưới. Mt 22:13
Anh thinh lặng không đáp.
Nhà vua lên tiếng hẳn là anh không thể hoà nhập, thích hợp với tiệc cưới hoàng gia. Tốt nhất anh nên ra ngoài thì hơn. Anh được đưa ra khỏi đại sảnh và không ai biết rõ số phận anh ra sao.
Đến lúc này thực khách mới hiểu rõ lời khuyên của linh mục
Con hãy giữ nó tinh tuyền cho đến trọn đời.
Chiếc áo trắng ngày rửa tội chính là chiếc áo giúp bạn hội nhập vào tiệc cưới hoàng tử trên Thiên Quốc.
Con hãy giữ nó tinh tuyền cho đến trọn đời.
Khi mặc áo mới cha mẹ nào chả dặn con gìn giữ cẩn thận kẻo lỡ áo mới bị lấm bẩn, mất đẹp. Chiếc áo nhận lúc rửa tội là chiếc áo vải. Thực ra, chiếc áo bằng vải tơ lụa đó bạn chỉ mặc có một lần. Sau ngày rửa tội, cha mẹ bạn mang cất áo trong tủ đâu đó và bạn sẽ không dùng áo nữa bởi áo chật hẹp, mặc không vừa. Dù cất kĩ trong tủ nhưng không thể nào giúp cho áo khỏi bị khoáng, loang lỗ, đổi màu vàng úa do độ ẩm của thời tiết. Hơn nữa áo vải thì không thể giữ sạch sẽ, tránh bị sờm, xạc sau thời gian dài. Lời khuyên giữ áo tinh tuyền cho đến trọn đời không thực tế, không thể thực hiện. Chiếc áo vải tơ, lụa do tay con người làm ra chỉ là chiếc áo tượng trưng bề ngoài của chiếc áo thật, chiếc áo cưới nhiệm mầu trong tâm hồn bạn. Là áo cưới nhiệm mầu bởi dù ở tuổi nào bạn mặc cũng vừa. Dù bạn lớn, nhỏ, mập gầy thế nào áo cũng luôn vừa vặn, không chật quá, không rộng quá, luôn luôn vừa vặn thích hợp với con người bạn. Chiếc áo này rất nhiệm mầu.
Áo gắn liền với đời người. Đi bất cứ nơi đâu bạn cũng mặc áo. Áo trở thành nhân chứng xác thực tại hiện trường, tự động ghi nhận tất cả mọi hành vi của bạn. Làm điều xấu, áo tự ghi trên áo một dấu chấm đen. Tuỳ theo mức độ xấu mà chấm đen đậm hay lạt. Đáng sợ chưa. Điều xấu càng tệ hại, chấm đen càng rõ nét. Xấu ít hơn chấm đen mờ hơn, có thể mờ nhỏ li ti như mũi kim. Trái với việc xấu, bạn làm điều tốt áo cũng tự động vẽ nên một cánh hoa. Điều đặc biệt là cánh hoa mang mùi thơm huyền diệu. Tuỳ theo mức độ mà mùi hương hoa lan toả. Việc càng tốt, mùi hương lan càng xa; việc xoàng hơn, hương toả gần hơn. Tuỳ theo mùi hương để nhận biết mức độ việc tốt. Đặc biệt hơn nữa khi bạn thực hiện việc tuyệt hảo, áo tự động in đậm cánh hoa phủ lên nốt đen sậm. Đây là dấu chỉ cho biết việc tốt có khả năng làm lu mờ việc xấu. Điều lành luôn tỏa sáng hơn sự dữ. Thực thi điều tốt tâm tư bạn vui mừng, hoan hỉ chính là lúc chiếc áo nhiệm mầu đang in trong tâm hồn bạn cánh hoa. Phạm điều xấu, tâm tư khắc khoải, lo âu cũng chính là tấm áo nhiệm mầu đang ghi khắc vết đen trên áo.
Tất cả những ghi nhận này biến chuyển trong tâm hồn. Bề ngoài bạn không nhận ra không có nghĩa là nó không tồn tại. Biến chuyển âm thầm trong tâm xuất hiện rõ ràng khi bạn khoác áo dự tiệc cưới của hoàng tử Thiên Quốc. Khi nhận được thiệp mời tham dự tiệc cưới, bạn thắc mắc lấy gì để tặng chú rể. Là hoàng tử, bạn là con dân nên không tìm được quà tặng thích hợp là điều dễ hiểu. Bạn đến với lòng chân thành làm tăng niềm vui cho hoàng tử. Đó là món quà quí hoàng tử mong đợi nơi bạn.
Trước khi vào đại sảnh, chủ tiệc nói với bạn. Hãy nhìn vào chiếc áo nhiệm mầu bạn đang mang trên người. Cánh hoa trên áo bạn là loài hoa gì thì bạn đến bàn tiệc có in hình cánh hoa đó. Đến lúc này bạn mới ngạc nhiên, bất chợt nhận ra trên áo mình đang mặc có hoa. Những cánh hoa trên áo xuất hiện sau câu nói của chủ tiệc. Cả một rừng hoa tự động xuất hiện; người người kinh ngạc, vui mừng, mở lớn mắt nhìn hoa trên áo người khác và bạn vui như sáo khi nhìn thấy trên áo mình cũng cánh hoa tuyệt vời. Mùi hương thoang thoảng lan toả, niềm vui sảng khoái tràn ngập bầu trời. Hương hoa lan toả bao phủ toàn thể không gian đại sảnh. Qua cổng đại sảnh, bạn còn ngỡ ngàng hơn vì cảnh không gian khổng lồ, bao la rực rỡ xuất hiện trước mắt. Bạn có cảm tưởng vừa bước vào mtộ bầu trời mới, rộng lớn tưởng chừng bất tận. Không sai, bạn cảm nghiệm đúng, rất đúng. Ban đang ở bầu trời mới, đất mới. Nơi đây có rất nhiều người và ngạc nhiên hơn toàn là những khuân mặt phúc hậu, hiền lành, vui vẻ, thân thiện. Nhớ lời hướng dẫn ngoài đại sảnh, bạn đang ngơ ngác tìm phương, định hướng xem bàn có cánh hoa tương tự trên áo ở phương nào. Thì kià, từ rất xa phía trước, cánh hoa trùng với hoa trên áo bạn đang toả sáng, lấp loé gọi chào. Ánh sáng êm dịu đó chiếu thẳng vào tim bạn mời gọi. Niềm vui tràn ngập tâm hồn, lan toả toàn châu thân. Còn chần chờ gì nữa, bạn mau mắn tiến về phía đó. Trong đầu bạn nghĩ xa thế kia chắc phải mất khá nhiều thời gian mới đến được nơi mời gọi. Khó khăn hơn nữa là biển người nơi đây sẽ làm chậm bước đi. Chân dạo bước, mắt bạn đảo ngó khắp nơi vì cảnh thần tiên, huy hoàng, rực rỡ choáng mắt. Bạn lại cũng mong nhận gặp người quen. Không nhận ra ai quen.
Ngạc nhiên đến kinh người khi bạn nhận ra mình tính toán sai lầm. Bạn đến nơi mà muốn đến không gặp trở ngại nào. Dù là rừng người nhưng họ đều qui tụ quanh khu vực cánh hoa họ mặc trên người. Đường trong đại sảnh dường như cùng đi với bạn nên dù nhìn rất xa, xa tít mù khơi mà bạn chỉ mất chút ít thời gian đã đến đúng nơi mời bạn đến.
Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Càng đến gần bạn càng nhìn thấy nhiều người mặc áo có cánh hoa như bạn. Dù nhiều người nhưng lạt rất trật tự, khung cảnh êm đềm, yên thắm, gọn gàng đến kinh ngạc. Và rồi, họ đón chào bạn như những người thân tình lâu năm mới gặp. Bỡ ngỡ ban đầu mau chóng tan biến. Nhờ thân tình, bạn mau chóng quen với khung cảnh mới. Cảm thấy ấm áp, thân quen lạ thường. Và rồi mau chóng những người bạn gặp họ nhiều năm trước đây đến với bạn. Người mang cùng cánh hoa, người mang cánh hoa khác bạn. Chuyện cũ, xa xưa, sống lại như nó vừa xảy ra sáng nay. Đến lúc này bạn mới nhận ra những người này lúc sinh thời cùng làm công việc bác ái, từ thiện như bạn. Họ cũng mang cánh hoa như bạn. Ít lâu sau bạn nhận biết người làm cùng công việc bác ái mang cùng loài hoa. Bạn thắc mắc sao cùng loài hoa nhưng hương lại khác biệt. Có hương mang vẻ thiên nhiên nơi đồng hoang, có hương đượm vẻ núi rừng, có hương toả mùi tinh sương, hương khác lại thoảng mùi gió biển.
Bạn vẫn nhớ đến vị Thiên Thần Bản Mạnh chứ. Vị thần lên tiếng giải thích giúp bạn. Đúng vậy, khứu giác bạn không lầm lẫn. Họ mang cùng loài hoa vì cùng chung công việc bác ái, từ thiện, nhưng họ thuộc các đoàn thể khác nhau. Cùng chung mục đích nhưng việc mục vụ, tuỳ theo đoàn thể họ phục vụ mà mùi hương đặc trưng được ban cho đoàn thể đó. Giờ đây bạn mới tỉnh ngộ nhận ra sứ vụ nhiệm mầu của Thiên Thần Bản Mạnh. Thực ra ngài luôn ẩn mình cùng đồng hành với bạn và chỉ xuất hình, lộ diện khi cần thiết. Ánh sáng mời gọi trước đó cũng là ánh sáng thiên thần mời gọi; con đường dẫn bạn đến nơi an toàn cũng là con đường thiên thần dẫn bạn đi. Người thân bạn gặp cũng chính là thiên thần dẫn họ đến.
Một điểm khác cũng đáng chú í là áo bạn có những chấm đen, nhưng chúng hoàn toàn biến khỏi mắt của người đứng quanh bạn. Một mình bạn được ban cho khả năng nhìn thấy chấm đen của chính mình. Ngoài chấm đen của bản thân, không ai có khả năng nhìn thấy chấm đen của người chung quanh. Trên người bạn có vết thẹo khi nhìn lại nó bạn nhớ lại rõ nguyên ân nào gây thẹo. Vết chấm trên áo cưới, khi nhìn lại bạn cũng nhớ lại trường hợp ghi lại vết chấm trên áo. Nó nhắc lại lúc bạn sa ngã đồng thời nói lên tình yêu vô bờ, khôn tả chủ tiệc cưới thương bạn.
Ai mặc áo hoa gì thì thuộc vào khu rừng hoa đó. Có một vị áo không có hoa, người đó tiến đến rừng hoa này. Mọi người chào đón anh nhưng anh không hợp được cách họ vồn vã đón chào và cũng không biết đưa đẩy cuộc nói chuyện ra sao. Đứng nghe chán, anh thấy cô đơn, bỏ đến khu rừng cánh hoa khác. Anh cũng được chào đón, nhưng nơi đây anh cũng cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Họ càng đón chào thì anh càng cảm thấy xấu hổ và lại âm thầm ra đi. Anh thử rất nhiều khu rừng hoa nhưng không thấy nơi nào thích hợp. Cuối cùng anh chọn đứng ngoài lề ngó nhìn cách thèm thuồng cách sinh hoạt thân tình, vui nhộn của từng rừng hoa. Anh đứng một mình, cô đơn, quạnh hưu cho đến lúc nhà vua vào đại sảnh chào mừng khách. Nhà vua nhìn anh lên tiếng
Này bạn sao bạn vào đây mà không mặc áo cưới. Mt 22:13
Anh thinh lặng không đáp.
Nhà vua lên tiếng hẳn là anh không thể hoà nhập, thích hợp với tiệc cưới hoàng gia. Tốt nhất anh nên ra ngoài thì hơn. Anh được đưa ra khỏi đại sảnh và không ai biết rõ số phận anh ra sao.
Đến lúc này thực khách mới hiểu rõ lời khuyên của linh mục
Con hãy giữ nó tinh tuyền cho đến trọn đời.
Chiếc áo trắng ngày rửa tội chính là chiếc áo giúp bạn hội nhập vào tiệc cưới hoàng tử trên Thiên Quốc.