CHICAGO - Anh Trần Dũng, 34 tuỏi, người Việt Nam di cư sang đây đã 16 năm qua, đã mua vé số trúng độc đắc 356 triệu mỹ kim, vé trúng kỷ lục nhất từ trước tới nay. Vé này anh mua chung cho nhóm thợ 8 người làm ở hãng cắt thịt tại Lincoln, Nebraska.
Anh Dũng cùng với 3 bạn thợ khác vẫn tiếp tục đến hãng làm thịt dù biết ngay từ thứ Bảy tuần qua là đã trúng độc đắc. Ngày hôm nay họ đã ra mắt công chúng và cho biết hầu hết giờ thành triệu phú nên sẽ thôi làm việc.
Anh Dũng nói: "Tôi đã làm việc tại đây trong suốt 16 năm qua. Mỗi ngày tôi đều phải đi làm việc. Tôi mua vé vì mong có nhiều tiền hơn. Nay tôi sẽ ngưng công việc, ở nhà với vợ và chơi với con cái nhiều giờ hơn”.
Mỗi người trong nhóm trúng số sẽ chia nhau 177.3 triệu lấy ngay một làn, và như vậy mỗi người sẽ được tổng cộng 15.5 triệu mỹ kim, sau khi đã trả thuế.
Ông Đào Quân, 56 tuồi, người làm vệ sinh trong hãng thịt này đã 15 năm, cũng là thành viên trong nhóm trúng độc đắc. Ông nói rằng ông chưa quyết định xem có định nghỉ việc hay không, nhưng chắc chắn ông sẽ gửi tiền về giúp gia đình bên Việt Nam. Ông Quân rời Việt Nam năm 1988. Được hỏi ông có ý định rời Hoa Kỳ không? Ông trả lời rằng: “Tôi đến đây để được sống tự do. Hoa Kỳ là nước vĩ đại”.
Trong số các bạn hãng thịt trúng số, có cả người Hoa Kỳ, người gốc Congo nữa.
![]() |
| Ông Quân (thứ 2 từ trái) và anh Dũng trúng độc đắc! |
Anh Dũng nói: "Tôi đã làm việc tại đây trong suốt 16 năm qua. Mỗi ngày tôi đều phải đi làm việc. Tôi mua vé vì mong có nhiều tiền hơn. Nay tôi sẽ ngưng công việc, ở nhà với vợ và chơi với con cái nhiều giờ hơn”.
Mỗi người trong nhóm trúng số sẽ chia nhau 177.3 triệu lấy ngay một làn, và như vậy mỗi người sẽ được tổng cộng 15.5 triệu mỹ kim, sau khi đã trả thuế.
Ông Đào Quân, 56 tuồi, người làm vệ sinh trong hãng thịt này đã 15 năm, cũng là thành viên trong nhóm trúng độc đắc. Ông nói rằng ông chưa quyết định xem có định nghỉ việc hay không, nhưng chắc chắn ông sẽ gửi tiền về giúp gia đình bên Việt Nam. Ông Quân rời Việt Nam năm 1988. Được hỏi ông có ý định rời Hoa Kỳ không? Ông trả lời rằng: “Tôi đến đây để được sống tự do. Hoa Kỳ là nước vĩ đại”.
Trong số các bạn hãng thịt trúng số, có cả người Hoa Kỳ, người gốc Congo nữa.
