VINH - Tối nay, 09.08.2009, Giáo xứ Vĩnh Giang hiệp cùng với toàn thể giáo dân cầu nguyện cho anh chị em Tam Toà. Sau khi nghe Cha xứ đọc hai văn thư của Toà Giám Mục gửi cho Chính Quyền Quảng Bình và Ban Tôn Giáo Chính Phủ, mọi ngưởi đều cảm thấy đau đớn, xót xa:

Xem hình ảnh

- Đau đớn, xót xa vì những người giáo dân vô tội bị đánh đập, bắt bớ, giam cầm.
- Đau đớn, xót xa vì những người giáo dân bị vu cáo, bỏ vạ.
- Đau đớn, xót xa vì một những người lương thiện bị biến thành “bọn côn đồ”.
- Đau đớn, xót xa vì một thế hệ bị nhồi nhét bởi những sự gian dối, xuyên tạc của sách báo, truyền hình.
- Đau đớn, xót xa vì những người lãnh đạo không biết dùng cán cân luật pháp để xử sự mà lại phải sử dụng “bọn côn đồ”.
- Đau đớn, xót xa vì những người có trách nhiệm bảo đảm sự an toàn cho dân lại đứng im cho “bọn côn đồ” đánh đập dân.

Người ta hy vọng sẽ có một giải pháp hợp tình hợp lý sau khi một vị lãnh đạo cao cấp tới Toà Khâm Sứ, Thái Hà và nay tới Tam Toà, nhưng đau đớn thay sau khi vị lãnh đạo cao cấp tới lại là “giải pháp” dùi cui, roi điện, bọn côn đồ, xuyên tạc sự thật…

Đau đớn thay ! Xót xa thay !