Nước buồn
Con nước chẳng trôi
Giam đọng tù ao
Nước thở ngậm ngùi
Non đứng nghìn năm
Chừng thấy mỏi
Xưa thẳm cây xanh
Người lột áo trời
Biển hỏi
Cớ sao sông không tới
Sông buồn khô nước
Ngẹn tiếng trả lời
Đến đất cát cũng đỏ màu lở lói
Mẹ đất buồn nhìn đàn con hỏi
Sao thuê ngoại bang cày xới mẹ con ơi
Người lạ tình người
Mà nghe nhau tội
Nước mắt nụ cười
Thời thế buông xuôi!
Đất nước bốn nghìn năm đi chưa tới
Đi về đâu?
Chỉ nghe tiếng hỏi
Vẫn chưa ra
Một câu trả lời
Mưa rơi
Giọt ngắn giọt dài
Giọt chưa ướt đất
Giọt thiên tai
Gió cuộn mây phơi
Mùa đổi mùa ngang trái
Biển Đông nước mặn ngược sông hỏi
Nước mặn - nước ngọt, ai phụ ai?
Đêm trăng
Sót gió thở dài
Sao Khuê ngấn lệ
Khóc người u mê
Quê hương
Lạ cõi đi về
Bốn nghìn năm lẻ
Lê thê nẽo nào?
Hồn quê
Vướng ánh vàng sao
Loang màu máu đỏ
Nghẹn ngào núi sông.