Tường thuật lễ Truyền Thống Học sinh - Sinh viên giáo phận Thanh Hóa

Ngày 28 tháng 01 năm 2011, nhằm vào ngày 25 trước tết Nguyên Đán, được chọn là ngày Truyền Thống Học sinh – Sinh viên Giáo phận Thanh Hóa. Đây là một cơ hội để tất cả con em Thanh Hóa đang học tập trong cả nước quy tụ về ngôi nhà chung giáo phận để gặp gỡ, giao lưu và tổng kết một năm học tập, sống đạo nhằm phát huy tinh thần học tập – sống đạo trong môi trường giảng đường và khắc phục những hạn chế tiêu cực trong cuộc sống. Đây cũng là dịp để con cái Thanh Hóa về để gặp gỡ vị cha chung giáo phận - Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh và chúc mừng tuổi mới Ngài.

Chủ đề của ngày truyền thống năm nay được Ủy Ban Mục Vụ Sinh Viên – Giới trẻ chọn: Hãy Yêu Như Giê-su.

Xem hình ngày truyền thống học sinh - sinh viên giáo phận Thanh Hóa

Ngay từ chiều ngày hôm trước, không khí tại Nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa đã trở nên nhộn nhịp người qua lại. Ban tổ chức gấp rút hoàn thành những công việc chuẩn bị cuối cùng ngày gặp mặt. Các nhóm Sinh viên phụ trách các chương trình cũng có mặt đầy đủ để tham gia tổng duyệt lần cuối đêm 27/01/2011.

Sáng 28/01/2011, những cơn mưa bụi và gió mùa thổi mạnh hơn. Ngoài trời lạnh như cắt da thịt. Thế nhưng, khí hậu khắc nghiệt không thể làm ảnh hưởng tới chương trình ngày gặp mặt mà ban tổ chức đã dự liệu. Bất chấp mưa gió và những cơn lạnh tê tái thân mình của tiết đông, ngay từ lúc còn rất sớm - 05 sáng đã có tiếng gọi nhau í ới của các bạn học sinh đến từ các giáo xứ. Bầu khí thật sự trở nên “nóng” và trung tâm khán đài Nhà thờ Chính Toà - nơi đón tiếp và tổ chức ngày gặp mặt trở nên nhộn nhịp, tấp nập từng đoàn người, xe cộ thi nhau hướng về. Cái giá lạnh của mùa đông cũng dần biến mất, khu vực ghi danh của ban lễ tân đã trở nên quá tải. Ai ai cũng rạng rỡ tươi cười, tay bắt mặt mừng, chị chị em em …hy vọng một ngày mới tràn ngập niềm vui, dạt dào tình Chúa và ấm áp tình người.

Đúng 8 giờ 30’ những cơn mưa bụi vẫn cứ bay, vũ khúc "Hello" - màn khởi động với tiết tấu vui vẻ, động tác vui nhộn và được các Linh hoạt viên thể hiện thật sự ấn tượng đã làm xua tan đi cái cảm giác ngại ngùng của những người bạn mới tới từ khắp các giáo xứ trong giáo phận và không khí ảm đạm của một ngày đông giá.

Tất cả là Hồng ân Thiên Chúa. 8 giờ 30’ mưa bụi không còn rơi nữa - mọi người hiện diện đồng thanh hát vang bài “Hân hoan đón chào” và phất cao cả một rừng khăn với đủ mọi màu sắc sặc sỡ vẫy chào Đức Cha giáo phận, quý Cha và quý khách từ Toà Giám mục tiến về tham dự chương trình ngày gặp mặt.

Cùng tham dự ngày gặp mặt với Đức Cha Giuse có Cha Tổng Đại Diện Phêrô Vũ Tiến Phúc, Cha Bề trên TCV Lê Bảo Tịnh Phêrô Vũ Thanh Long, cha chủ tịch Uỷ Ban mục vụ giới trẻ - sinh viên Phêrô Nguyễn Cao Vinh, Quý Cha, quý quan khách và các bậc phụ huynh.

Tiếp theo không khí tưng bừng chào đón Đức Cha là màn diễu hành hùng tráng của gần 3.000 học sinh cấp III đến từ sáu giáo hạt và sinh viên đang học tập trên toàn quốc. 6 giáo hạt với 6 màu khăn khác nhau vừa nói lên nét đặc trưng riêng theo văn hoá vùng miền và theo dấu ấn đức tin, nhưng cũng vừa nói lên sức mạnh của sự đoàn kết và hiệp nhất của Sinh viên - Học sinh trong cùng một mái nhà chung Thanh Hóa thân yêu.

Chương trình ngày gặp mặt được lồng ghép với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn và được dàn dựng khá công phu của tất cả các nhóm sinh viên và các bạn học sinh cấp III trong giáo phận làm bầu khí ngày càng vui nhộn hơn.

Lời chào mừng và chúc tết của toàn thể Sinh viên - Học sinh muốn gửi tới Đức Cha, quý Cha và mọi người trong giáo phận là tâm tình của những người con chứa đựng lòng tri ân sâu sắc. Các bạn cũng gửi tới Đức Cha một món quà đầy ý nghĩa: một bộ mũ áo cử nhân. Đây là biểu tượng nói lên nỗi niềm mong ước vươn lên của mỗi Sinh viên - Học sinh.

Đáp từ, Đức Cha Giuse tràn đầy tình yêu thương đã bày tỏ hết nỗi niềm ưu tư, sự trăn trở và cả những khát vọng mà ngài muốn dành cho thế hệ trẻ, nhất là giới Sinh viên - Học sinh. Tất cả được gói gọn trong 3 từ “Cha yêu chúng con”.

Thêm lời nhắn nhủ, Cha Tổng Đại Diện Phêrô Vũ Tiến Phúc cũng thổ lộ nỗi niềm mong ước: ước mong Sinh viên - Học sinh cố gắng hơn nữa trong học tập và sống đạo, hầu góp phần xây dựng giáo phận ngày càng vững mạnh hơn.

Chương trình buổi gặp mặt đầu tiên kết thúc với đôi lời cảm nhận và phát biểu của một đại diện phụ huynh nói lên tâm tư và nỗi niềm chờ mong vào các bạn trẻ. Các bạn Sinh viên - Học sinh là tương lai của gia đình, Giáo Hội và xã hội.

11h30 ăn và nghỉ trưa. Bữa ăn trưa diễn ra nhanh chóng nhưng rất ý nghĩa và bổ ích. Sinh viên - Học sinh giao lưu với nhau giữa các giáo hạt, giữa các em học sinh cấp III và các anh chị sinh viên. Trao đổi trò chuyện về cuộc sống sinh viên, kinh nghiệm học tập, về các vấn đề hoạt động nhóm, và nhất là đời sống đức tin.

13 giờ 00’ đến 15 giờ 00’, sau giờ ăn trưa và nghỉ ngơi, buổi gặp mặt thứ hai lại được bắt đầu. Không ồn ào và náo động nhưng yên tĩnh và trầm lắng, tại Nhà thờ Chính Toà các bạn Sinh viên - Học sinh được Quý Cha giúp tham dự giờ sám hối nhận ra những lỗi lầm thiếu sót suốt một năm qua đối với Chúa và tha nhân. Các bạn đã thanh toán món nợ với Chúa và tha nhân bằng cách đến với toà giải tội để nhận ơn tha thứ cũng như ơn lành của Chúa giúp sống xứng đáng hơn trong năm mới.

14 giờ 00’ đến 15 giờ 00’, chầu Mình Thánh Chúa. Trong sự nghiêm trang và lòng mến, tất cả được chiêm ngắm và ngụp lặn trước hồng ân bao la của bí tích tình yêu - nguồn sống thiêng liêng.

Đúng 15h30, Thánh Lễ Đồng tế do Đức Cha Giuse chủ sự. Đây là đỉnh cao của ngày gặp mặt. Đến với Thánh lễ, mỗi người không chỉ được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa mà còn được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Ngoài sự có mặt của quý Cha trong giáo phận, trong Thánh lễ còn có 2 vị khách đặc biệt - 2 cha khách ngoại quốc đến từ Indonesia. Sự hiện diện quý báu của các ngài càng làm cho không khí buổi họp mặt hôm nay thêm phần long trọng và vui tươi.

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse gửi gắm tương lai Giáo phận nơi các bạn Sinh viên - Học sinh. Đức Giám mục mong muốn các bạn cố gắng vươn lên để chiếm lĩnh tri thức hầu có thể làm chủ cuộc sống và góp phần xây dựng giáo phận. Ngài nhấn mạnh đến tinh yêu cứu chuộc cao cả của Con Thiên Chúa và ước mong Sinh viên - Học sinh sống chứng tá đức tin ấy ngay trong môi trường sống của mình.

Để cầu chúc cho nhau những gì tốt đẹp nhất và tình anh em huynh đệ ngày thêm gắn kết trong mái nhà chung Giáo phận Thanh Hóa, trong nghi thức chúc bình an Đức Cha và quý Cha đồng tế đã xuống bắt tay từng Sinh viên - Học sinh. Đây là cách thức thể hiện đặc biệt và đầy ấn tượng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, là đôi điều tri ân và cảm tạ Đức Cha, quý Cha và mọi người đã tổ chức và giúp đỡ tạo nên sự thành công trong ngày gặp mặt. Thay mặt quý Cha, Đức Cha cũng gửi tới các nhóm Sinh viên những phần quà là những cuốn lịch công giáo như muốn nhắn gửi "Hãy sống đạo mỗi ngày". Để kết thúc ngày gặp mặt, tất cả mọi người hiện diện cùng nhau hát vang "Bài ca hiệp nhất", Đức Cha và quý Cha tiến về cửa chính nhà thờ để chia tay tất cả các bạn trước khi ra về.

Gần 18 giờ chiều, trời lạnh hơn, trong sự chia li, dòng xe dần chuyển bánh, khép lại chương trình gặp mặt cuối năm Sinh viên - Học sinh 2010. Hẹn gặp lại ngày gặp mặt cuối năm 2011.

Sinh Viên Công Giáo Thanh Hóa tại Hà Nội