ĐÀ LẠT -- Theo báo Tuổi Trẻ thì thắng cảnh quốc gia hồ Than Thở có dung tích trên 130.000m3 đã cạn kiệt không còn một giọt nước kể từ nhiều tuần qua. Nguyên nhân xảy ra là vì nông dân khai thác triệt để nguồn nước hồ phục vụ tưới tiêu, phát triển cây trồng.

Toàn bộ bề mặt hồ rộng 6 ha phơi đáy, nứt nẻ khiến chiếc cầu bắc qua hồ trở nên vô dụng và hàng chục con vịt phao phục vụ du khách “mắc cạn”.

Tuy nhiên, dù nông dân đã hút sạch nước hồ Than Thở, đến nay vườn rau, hoa của nông dân địa phương vẫn tiếp tục đứng trước nguy cơ chết khát hàng loạt vì tiết trời khô nắng gắt kéo dài.

Những người đọc bài này sẽ thắc mắc rằng các "đỉnh cao trí tuệ CSVN" và các quan chức sẽ lẽ không "thấy" được sự kiện này sao! Hay là còn đang bận "làm ăn hối lộ" như báo chí tại VN cả năm nay từng phơi bày sự tham nhũng từ mọi thành phần lãnh đạo, không ngày nào mà không có. Đảng "chỉ đạo" thế nào mà xã hội ra rách nát đến như thế! Ôi một giọt nước mắt cho Hồ Than Thở.