SÀI GÒN -- Như ngày từ ngày hôm qua đưa tin về hiện tượng đang xẩy ra tại công trường Đức Mẹ Hòa Bình trước nhà thờ Đức Bà Saigòn, chúng tôi đã nhấn mạnh đến sự kiện là mọi người cần bình tĩnh và chơ phán quyết của Tòa TGM Saigòn, chứ đứng vội tin đây là phép lạ. Sở dĩ chúng tôi loan tin về hiện tượng nêu trên là bởi vì có quá nhiều người tò mò kéo tới xem và quan sát đồng thời, chúng tôi cũng nhận được cả từng trăm lá điện thư gửi báo cáo cho biết.

Vào sáng sớm ngày hôm nay Chúa Nhật 30.10.2005, chúng tôi đã điện thoại về Tòa Tổng Giám Mục Saigòn để xin Đức Hồng Y cho biết ý kiến. Đức Hồng Y không có ở văn phòng tuy nhiên vị Tổng Đại Diện đã cho biết là chắc chắn không có sự kiện phép lạ đâu! Vào ngày mai Đức Hồng Y sẽ có quyết định và văn thư chính thức loan báo về vấn đề này.
(VietCatholic)

Sau đây là một bài tường trình khác từ một cây viết của VietCatholic từ Saigòn. Lê Kim viết như sau:

Tôi viết bài tường thuật về sự kiện này để bổ sung thêm vào những tin tức mà hiện tại đang gây nhiều chú ý cho tất cả những ai quan tâm đến tin này từ tối hôm qua cho đến bây giờ. Tính theo giờ VN bây giờ là 10 giờ 40 phút tối Chủ Nhật 30.10.2005. Suốt từ đêm qua cho đến giờ phút này, hàng ngàn người vẫn còn đang vây quanh tượng Đức Mẹ, rất nhiều người đã đứng hàng giờ để chiêm ngắm bức tượng Đức Mẹ với hàng nước mắt chãy dài xuống và hằn lại như in luôn vào gương mặt Đức Mẹ Hòa Bình. Hầu như khó khăn vô cùng và cũng thật vất vã khi muốn chen chân vào khu vực gần tượng đài vì những người đang đứng được ở chỗ đó thì không ai muốn chen ra. Những tiếng đọc kinh, tiếng khóc của một số người vang lên, chen vào đó là tiếng của các Cảnh sát trật tự làm nhiệm vụ vang lên trong loa phóng thanh yêu cầu mọi người phải thật trật tự, không chen lấn, coi chừng kẻ gian móc túi v.v…. Rất nhiều người chụp hình và quay phim, có một số người nhạy bén với thị trường đã chụp hình và bán ra cho những người muốn được nhìn rỏ hơn, rất nhiều hoa cũng được mang đến đặt dưới chân tượng Đức Mẹ.

Những cánh cửa nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn đóng im lìm, các linh mục tại nhà xứ cũng không hiện diện tại đây. Các bãi cỏ hầu như bị dẫm nát do có quá nhiều người đạp lên ! Tối nay, trên phương tiện truyền thông của Sài Gòn, linh mục Tổng Đại Diện, linh mục Thiện Cẫm, linh mục Nguyễn Công Danh cũng đã lên tiếng cho rằng “Đây chỉ là tin đồn nhãm, xin tất cả mọi người lương cũng như giáo cứ bình tĩnh, đừng nghe lời người này, người kia mà gây mất trật tự, an ninh của thành phố!

Một người đã đến tận nơi rất nhiều lần trong ngày hôm nay cho tôi biết: “ Không biết thực hư như thế nào, nhưng khi đến đó họ cảm thấy trong lòng rất xúc động ! “ cũng có người cho tôi biết: “ Tôi đứng đây mấy tiếng đồng hồ mà cũng chưa muốn về ! “

Có lẻ trong sáng mai Tòa Tổng Gíam Mục sẽ có thông báo chính thức về sự kiện chưa từng có này.