HUẾ - Mưa xối xả 2 ngày qua đã đẩy lũ các sông miền Trung lên rất nhanh. Nước đã nhấn chìm hàng chục nghìn ngôi nhà, cướp đi 7 sinh mạng và làm 3 người mất tích.
Một số tỉnh thị miền Trung, từ Quảng Bình đến Quảng Nam Ðà Nẵng và ở giữa là Huế đang ngập chìm trong biển nước, hậu quả của những cơn mưa lũ theo sau các trận bão mới đây.
Dân chúng đã phải dùng xuồng để di chuyển trên các đường phố thay vì các loại xe cộ.
“Lượng mưa trong đêm 15 và ngày 16 Tháng Mười tại Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình lên đến 928mm đã làm cho lũ trên sông Gianh lên xấp xỉ báo động II. Nhiều nơi trong tỉnh chìm trong nước, giao thông bị chia cắt, người dân phải đi lại bằng đò, học sinh phải nghỉ học...” Bản tin báo Tuổi Trẻ cho hay.
Báo này nói, “Mực nước tại Phan Xá (huyện Lệ Thủy) là 2.5m, vượt mức báo động II, và tiếp tục dâng lên do nước nguồn đổ về. Mực nước ở nguồn hồ Rào Trổ chảy qua huyện Bố Trạch cũng lên mức báo động II, các xã Hương Trạch, Sơn Trạch, Liên Trạch, Trung Trạch... đang bị lũ uy hiếp. Ðến chiều ngày 16 Tháng Mười, nước lũ đã làm ngập nhiều nhà dân ở các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh.
Tại huyện Quảng Ninh, nước lụt đã chia cắt hoàn toàn các tuyến đường đi về những xã phía Nam, đặc biệt là tuyến đường qua đập Mỹ Trung nối quốc lộ 1A với các xã Duy Ninh, Tân Ninh, Hiền Ninh. Trong đó, thôn Ðồng Tư (Hiền Ninh) có hơn 30 hộ dân bị ngập trong lũ gần 1m.
Ở huyện Lệ Thủy, tỉnh lộ 16 bị cắt đứt với quốc lộ 1A. Người dân phải đi lại bằng thuyền. Tại xã An Thủy, sáu thuyền với 17 người dân trong khi đang thả lưới đánh cá ở phá Hạc Hải đã bị sóng lớn đánh chìm, rất may là tất cả đã được lực lượng cứu hộ có mặt kịp thời cứu vớt”.
Tại các xã miền núi rẻo cao như Lâm Thủy, Ngân Thủy... nước dâng cao đã chia cắt và cô lập nhiều bản. Bản Chút Mút (Lâm Thủy) có 33 hộ đến chiều 16 Tháng Mười vẫn bị lũ cô lập. Xã An Thủy, đến 17g ngày 16 Tháng Mười đã có hơn 200 nhà dân bị ngập.
Tờ Tuổi Trẻ nói, “Ðến chiều 16 Tháng Mười, toàn tỉnh Quảng Bình có trên 2,500 nhà bị ngập, trong đó gần 1,100 nhà ngập sâu trên 1m, hàng trăm ha hoa màu, ngô vụ Ðông, sắn, khoai lang... bị ngập.
Từ trưa 16 Tháng Mười, trời không còn mưa, nhưng nước lũ rút rất chậm, do nước vẫn đổ về từ thượng nguồn các sông lớn trong tỉnh như Kiến Giang, Nhật Lệ, Son...”
Tại Thừa Thiên-Huế, vẫn theo báo Tuổi Trẻ, “Hầu hết các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế như tỉnh lộ 8A, 8B, 8C, 8D, 10, 12... đều có nhiều đoạn ngập chìm trong nước, có nơi sâu đến hơn 1m. Trên tỉnh lộ 14 từ quốc lộ 1A lên huyện miền núi Nam Ðông, đoạn đèo La Hy bị sạt lở gây ách tắc giao thông từ sáng sớm, đến thời điểm trưa nay (16 Tháng Mười), sạt lở mới được khắc phục. Cũng trên tuyến đường này đoạn, 7km bị ngập sâu trong nước; một ngầm khác tại xã Thượng Quảng cũng ngập sâu khiến giao thông từ Huế lên Nam Ðông bị tắc nghẽn hoàn toàn. Tương tự trên quốc lộ 49 đoạn các xã Phong Hòa, Phong Bình (huyện Phong Ðiền) và Phú Dương, Phú Tân, Phú Thượng (Phú Vang) nhiều đoạn nước vừa chảy xiết, vừa ngập sâu từ 0.5 đến 0.7m.
“Riêng tại T.P. Huế, mực nước trên sông Hương tràn về và dâng rất nhanh làm cho hầu hết các tuyến đường trong T.P. Huế bỗng biến thành... ‘sông’, có nơi sâu đến hơn 1m. Tuy nhiên, nước dâng nhanh vào ban ngày nên người dân phần lớn chủ động được việc phòng tránh thiệt hại do lũ.
Ðến thời điểm trưa nay 16 Tháng Mười, nước trên sông Hương đoạn trung tâm T.P. Huế vẫn còn lên rất nhanh, dự đoán có thể đạt đỉnh 4m, tức tương đương trên báo động III 1m, có nghĩa cao hơn đỉnh lũ do ảnh hưởng cơn bão Lekima hôm 3 Tháng Mười là 0.53m.”
Trong khi đó, tại Ðà Nẵng, báo Tuổi Trẻ cho hay, “Tính đến chiều 16 Tháng Mười, nhiều vùng phía Tây Nam của huyện Hòa Vang, T.P. Ðà Nẵng đã bị ngập nặng do các trận mưa kéo dài liên tục trong đêm 15 và sáng 16 Tháng Mười. Rất nhiều khu dân cư nằm về phía Bắc của trục đường giao thông quốc lộ 14B cũng bị ngập nặng.”
Theo số liệu thống kê sơ bộ của huyện Hòa Vang thì có không dưới 400 hộ dân đang bị ngập trong nước lũ. Do nước dâng cao nên việc di chuyển chỉ có thể thực hiện bằng thuyền. Ðể đảm bảo an toàn, ngành điện lực đã buộc phải cắt điện tại các khu vực này nên trong đêm nay (16 Tháng Mười) và việc chống đỡ với lũ tại các vùng nói trên sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
“Ðến 17g00 chiều 16 Tháng Mười, nước trên sông Túy Loan vẫn tiếp tục lên và tràn vào nhiều nhà dân tại các xã Hòa Nhơn, Hòa Phong. Ðường từ ngã ba Túy Loan lên Ðông Giang, Quảng Nam cũng đã chìm trong nước. Một số nhà dân đã chủ động thu dọn tài sản lên chỗ cao để lánh nạn. Nhưng một số xưởng sản xuất vì máy móc cồng kềnh và nước lên nhanh nên chủ cơ sở đành để mặc cho nước ngập vào.”
Riêng tại Hòa Phong, nước lụt đã làm chia cắt nhiều thôn làng. Ðặc biệt là thôn 9, nước lên cao đã tràn qua đường có nơi hơn 1.5m. Các phương tiện giao thông và người dân qua khu vực này đều phải thuê thuyền vận chuyển. Nhiều nhà dân còn chủ động đưa gia súc, gia cầm và lương thực lên cao để tránh nước lụt. Trường cấp II Hòa Phong cũng đã phải cho học sinh nghỉ học vì nước tràn vào trường.
“Ðường liên thông vào thôn 9 mới vừa nâng cấp cũng đã bị xói lở nghiêm trọng nhiều đoạn khiến người dân không dám đi qua vì sợ sụp lỗ. Mực nước tràn vào nhà người dân đo được có chỗ đã lên đến 2m. Người dân ở đây cho biết mực nước năm nay chỉ thua năm 1999. Nếu tối nay (16 Tháng Chín) trời tiếp tục mưa thì các thôn của Hòa Phong có nguy cơ bị cô lập hoàn toàn”.
Hội An: Nước ngập trung tâm phố cổ, học sinh nghỉ học
Tại Hội An, nhà cầm quyền địa phương “đã thông báo đến các trường học trên toàn thị xã nghỉ học vào ngày mai, 17 Tháng Mười”.
Cho đến 18 giờ 30 tối 16 Tháng Mười, vẫn theo nguồn tin Tuổi Trẻ, “Nước đã tràn vào trung tâm phố cổ khiến đường Bạch Ðằng bị ngập. Nhân dân Hội An đang khẩn trương chống chọi với lũ lụt”.
Tại Quảng Nam, mưa lớn từ đêm qua 15 Tháng Mười và suốt ngày hôm nay 16 Tháng Mười đã gây ngập lụt nhiều nơi. Ðồng thời đã xuất hiện lũ quét tại các huyện miền núi.
Tại xã Quế Thọ (huyện Hiệp Ðức) lũ quét đã cuốn trôi thầy giáo Nguyễn Văn Hay - giáo viên trường tiểu học Kim Ðồng - vào chiều nay khi anh trên đường đi dạy về.
(Nguồn: Tuổi Trẻ, VnExpress, Người Việt)
![]() |
| Chợ Đông Ba bị lụt (Hình:Tuỏi Trẻ) |
Dân chúng đã phải dùng xuồng để di chuyển trên các đường phố thay vì các loại xe cộ.
“Lượng mưa trong đêm 15 và ngày 16 Tháng Mười tại Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình lên đến 928mm đã làm cho lũ trên sông Gianh lên xấp xỉ báo động II. Nhiều nơi trong tỉnh chìm trong nước, giao thông bị chia cắt, người dân phải đi lại bằng đò, học sinh phải nghỉ học...” Bản tin báo Tuổi Trẻ cho hay.
Báo này nói, “Mực nước tại Phan Xá (huyện Lệ Thủy) là 2.5m, vượt mức báo động II, và tiếp tục dâng lên do nước nguồn đổ về. Mực nước ở nguồn hồ Rào Trổ chảy qua huyện Bố Trạch cũng lên mức báo động II, các xã Hương Trạch, Sơn Trạch, Liên Trạch, Trung Trạch... đang bị lũ uy hiếp. Ðến chiều ngày 16 Tháng Mười, nước lũ đã làm ngập nhiều nhà dân ở các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh.
Tại huyện Quảng Ninh, nước lụt đã chia cắt hoàn toàn các tuyến đường đi về những xã phía Nam, đặc biệt là tuyến đường qua đập Mỹ Trung nối quốc lộ 1A với các xã Duy Ninh, Tân Ninh, Hiền Ninh. Trong đó, thôn Ðồng Tư (Hiền Ninh) có hơn 30 hộ dân bị ngập trong lũ gần 1m.
Ở huyện Lệ Thủy, tỉnh lộ 16 bị cắt đứt với quốc lộ 1A. Người dân phải đi lại bằng thuyền. Tại xã An Thủy, sáu thuyền với 17 người dân trong khi đang thả lưới đánh cá ở phá Hạc Hải đã bị sóng lớn đánh chìm, rất may là tất cả đã được lực lượng cứu hộ có mặt kịp thời cứu vớt”.
Tại các xã miền núi rẻo cao như Lâm Thủy, Ngân Thủy... nước dâng cao đã chia cắt và cô lập nhiều bản. Bản Chút Mút (Lâm Thủy) có 33 hộ đến chiều 16 Tháng Mười vẫn bị lũ cô lập. Xã An Thủy, đến 17g ngày 16 Tháng Mười đã có hơn 200 nhà dân bị ngập.
Tờ Tuổi Trẻ nói, “Ðến chiều 16 Tháng Mười, toàn tỉnh Quảng Bình có trên 2,500 nhà bị ngập, trong đó gần 1,100 nhà ngập sâu trên 1m, hàng trăm ha hoa màu, ngô vụ Ðông, sắn, khoai lang... bị ngập.
Từ trưa 16 Tháng Mười, trời không còn mưa, nhưng nước lũ rút rất chậm, do nước vẫn đổ về từ thượng nguồn các sông lớn trong tỉnh như Kiến Giang, Nhật Lệ, Son...”
Tại Thừa Thiên-Huế, vẫn theo báo Tuổi Trẻ, “Hầu hết các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế như tỉnh lộ 8A, 8B, 8C, 8D, 10, 12... đều có nhiều đoạn ngập chìm trong nước, có nơi sâu đến hơn 1m. Trên tỉnh lộ 14 từ quốc lộ 1A lên huyện miền núi Nam Ðông, đoạn đèo La Hy bị sạt lở gây ách tắc giao thông từ sáng sớm, đến thời điểm trưa nay (16 Tháng Mười), sạt lở mới được khắc phục. Cũng trên tuyến đường này đoạn, 7km bị ngập sâu trong nước; một ngầm khác tại xã Thượng Quảng cũng ngập sâu khiến giao thông từ Huế lên Nam Ðông bị tắc nghẽn hoàn toàn. Tương tự trên quốc lộ 49 đoạn các xã Phong Hòa, Phong Bình (huyện Phong Ðiền) và Phú Dương, Phú Tân, Phú Thượng (Phú Vang) nhiều đoạn nước vừa chảy xiết, vừa ngập sâu từ 0.5 đến 0.7m.
“Riêng tại T.P. Huế, mực nước trên sông Hương tràn về và dâng rất nhanh làm cho hầu hết các tuyến đường trong T.P. Huế bỗng biến thành... ‘sông’, có nơi sâu đến hơn 1m. Tuy nhiên, nước dâng nhanh vào ban ngày nên người dân phần lớn chủ động được việc phòng tránh thiệt hại do lũ.
Ðến thời điểm trưa nay 16 Tháng Mười, nước trên sông Hương đoạn trung tâm T.P. Huế vẫn còn lên rất nhanh, dự đoán có thể đạt đỉnh 4m, tức tương đương trên báo động III 1m, có nghĩa cao hơn đỉnh lũ do ảnh hưởng cơn bão Lekima hôm 3 Tháng Mười là 0.53m.”
Trong khi đó, tại Ðà Nẵng, báo Tuổi Trẻ cho hay, “Tính đến chiều 16 Tháng Mười, nhiều vùng phía Tây Nam của huyện Hòa Vang, T.P. Ðà Nẵng đã bị ngập nặng do các trận mưa kéo dài liên tục trong đêm 15 và sáng 16 Tháng Mười. Rất nhiều khu dân cư nằm về phía Bắc của trục đường giao thông quốc lộ 14B cũng bị ngập nặng.”
Theo số liệu thống kê sơ bộ của huyện Hòa Vang thì có không dưới 400 hộ dân đang bị ngập trong nước lũ. Do nước dâng cao nên việc di chuyển chỉ có thể thực hiện bằng thuyền. Ðể đảm bảo an toàn, ngành điện lực đã buộc phải cắt điện tại các khu vực này nên trong đêm nay (16 Tháng Mười) và việc chống đỡ với lũ tại các vùng nói trên sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
“Ðến 17g00 chiều 16 Tháng Mười, nước trên sông Túy Loan vẫn tiếp tục lên và tràn vào nhiều nhà dân tại các xã Hòa Nhơn, Hòa Phong. Ðường từ ngã ba Túy Loan lên Ðông Giang, Quảng Nam cũng đã chìm trong nước. Một số nhà dân đã chủ động thu dọn tài sản lên chỗ cao để lánh nạn. Nhưng một số xưởng sản xuất vì máy móc cồng kềnh và nước lên nhanh nên chủ cơ sở đành để mặc cho nước ngập vào.”
Riêng tại Hòa Phong, nước lụt đã làm chia cắt nhiều thôn làng. Ðặc biệt là thôn 9, nước lên cao đã tràn qua đường có nơi hơn 1.5m. Các phương tiện giao thông và người dân qua khu vực này đều phải thuê thuyền vận chuyển. Nhiều nhà dân còn chủ động đưa gia súc, gia cầm và lương thực lên cao để tránh nước lụt. Trường cấp II Hòa Phong cũng đã phải cho học sinh nghỉ học vì nước tràn vào trường.
“Ðường liên thông vào thôn 9 mới vừa nâng cấp cũng đã bị xói lở nghiêm trọng nhiều đoạn khiến người dân không dám đi qua vì sợ sụp lỗ. Mực nước tràn vào nhà người dân đo được có chỗ đã lên đến 2m. Người dân ở đây cho biết mực nước năm nay chỉ thua năm 1999. Nếu tối nay (16 Tháng Chín) trời tiếp tục mưa thì các thôn của Hòa Phong có nguy cơ bị cô lập hoàn toàn”.
Hội An: Nước ngập trung tâm phố cổ, học sinh nghỉ học
![]() |
| Thành phố Hội An chìm trong nước (Hình:Tuỏi Trẻ) |
Cho đến 18 giờ 30 tối 16 Tháng Mười, vẫn theo nguồn tin Tuổi Trẻ, “Nước đã tràn vào trung tâm phố cổ khiến đường Bạch Ðằng bị ngập. Nhân dân Hội An đang khẩn trương chống chọi với lũ lụt”.
Tại Quảng Nam, mưa lớn từ đêm qua 15 Tháng Mười và suốt ngày hôm nay 16 Tháng Mười đã gây ngập lụt nhiều nơi. Ðồng thời đã xuất hiện lũ quét tại các huyện miền núi.
Tại xã Quế Thọ (huyện Hiệp Ðức) lũ quét đã cuốn trôi thầy giáo Nguyễn Văn Hay - giáo viên trường tiểu học Kim Ðồng - vào chiều nay khi anh trên đường đi dạy về.
(Nguồn: Tuổi Trẻ, VnExpress, Người Việt)

