VUI TẾT CHỜ XUÂN
Nhạc Xuân, nhịp Tết tấu vang ngân
Đây đó xênh xang những bước chân
Kẹo, mứt, thịt, dưa, ly rượu chúc
Mai, đào, cúc, thọ, áo hồng trần
Người giàu, kẻ khổ đều ăn Tết
Kẻ khóc, người cười vẫn đón Xuân
Công Giáo chờ mong Xuân Vĩnh Viễn
Gặp nơi Thiên Quốc hưởng Thiên Ân
Xuân Tân Mão – 2011
GIÃ TỪ MÙA XUÂN
Xuân sang trời đất thảnh thơi
Vàng hoa, xanh lá, hồng môi,… Diệu kỳ!
Lại thêm lụa nằng lưu ly
Ong bay, bướm lượn, én về nghiêng chao
Áo dài như khúc ca dao
Song đôi lục bát thương yêu mặn mà…
Thế rồi Xuân lại bỏ đi
Đất trời chợt hóa tương tư, lạc loài
Xuân đi, ta một mình đây
Đợi chờ khắc khoải phút giây Xuân về
Xuân vừa trẻ lại vừa già
Tết vừa con nít lại vừa già nua
Thôi thì Xuân đến, Xuân đi
Cho đời còn nhạc, còn thơ, còn tình
Ra Giêng, 2011
Nhạc Xuân, nhịp Tết tấu vang ngân
Đây đó xênh xang những bước chân
Kẹo, mứt, thịt, dưa, ly rượu chúc
Mai, đào, cúc, thọ, áo hồng trần
Người giàu, kẻ khổ đều ăn Tết
Kẻ khóc, người cười vẫn đón Xuân
Công Giáo chờ mong Xuân Vĩnh Viễn
Gặp nơi Thiên Quốc hưởng Thiên Ân
Xuân Tân Mão – 2011
GIÃ TỪ MÙA XUÂN
Xuân sang trời đất thảnh thơi
Vàng hoa, xanh lá, hồng môi,… Diệu kỳ!
Lại thêm lụa nằng lưu ly
Ong bay, bướm lượn, én về nghiêng chao
Áo dài như khúc ca dao
Song đôi lục bát thương yêu mặn mà…
Thế rồi Xuân lại bỏ đi
Đất trời chợt hóa tương tư, lạc loài
Xuân đi, ta một mình đây
Đợi chờ khắc khoải phút giây Xuân về
Xuân vừa trẻ lại vừa già
Tết vừa con nít lại vừa già nua
Thôi thì Xuân đến, Xuân đi
Cho đời còn nhạc, còn thơ, còn tình
Ra Giêng, 2011