CN XXV TN Mk 9:30-37

Muốn trở nên thủ lãnh, thì phải làm kẻ tôi tớ trước.

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Đường lối của đức Giêsu thật rõ ràng và cũng khác xa đường lối của thế gian: làm đầu không phải để được đè đầu cưởi cổ người khác hay ăn trên ngồi trốc nhưng làm đầu là để có dịp phục vụ nhiều người trong anh em hơn nữa.

“Ta đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và thí mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.” Vì Đức Giêsu không đến để biểu dương uy quyền, để luận tội và tuyên án. Ngài đã xả thân mình cho việc phục vụ nhân loại. Suốt đời Ngài luôn rộng tay thi ân giáng phúc, cứu chữa vô số bệnh nhân khỏi những bệnh tật phần xác và cả bệnh hoạn tâm hồn. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là những căn bệnh trầm kha của linh hồn con người vì không có thuốc chữa nào khác ngoài tình yêu của Thiên Chúa. Loài người đã sa ngã vì nghe lời đường mật của ma quỉ nên không còn nhận biết nhau như anh chị em; mà lại xử với nhau như kẻ thù nên mới có nhu cầu tranh giành quyền lợi. Đức Giêsu đến từ Thiên Chúa nên Ngài không có nhu cầu phải dành giựt đẳng cấp hay ngôi thứ giữa loài người, bởi vì Ngài vượt xa trên các giới hạn của người phàm trần. Ngài chỉ đến để giúp đỡ, cứu chữa hay phục vụ mọi người mà thôi. Vậy những ai tin theo và muốn làm môn đệ trung tín của Ngài, không thể làm gì khác tốt hơn là dõi bước theo đường lối hết tình phục vụ của Ngài đã lưu lại.

Muốn thay đổi cái não trạng cố hữu làm đầu là ăn trên ngồi trốc trong mỗi người sang ý thức mới làm đầu là làm kẻ phục vụ mọi người, ai cũng cần phải có tràn đầy ơn thánh Chúa; chứ tự sức mình không ai có thể làm được việc này! Vì muốn sống như Chúa Giêsu đã sống là phục vụ mọi người, ta phải yêu thương Ngài hết mình và cầu xin Ngài giúp sức cho.