(Quetta 25/12/2003) Chiều ngày thứ Tư 24/12/2003, Lễ Vọng Giáng Sinh, hai quả bom hẹn giờ đã phát nổ cách nhau 15 phút tại Quetta, thủ phủ của tỉnh Baluchistan, nằm phía Tây Nam Pakistan. May mắn là không có ai bị thương cũng như không gây thiệt hại gì về vật chất.
Hồi cuối tuần qua hai quả bom đã phát nổ tại đây làm một người bị thương. Một tuần trước đó, một bé trai 8 tuổi đã bị thiệt mạng khi một quả bom phát nổ gần tư gia của ông Hamid Karzai, đương kim tổng thống Afganistan.
Tin tức từ Pakistan cho biết các cộng đoàn Công Giáo trên toàn lãnh thổ Pakistan đã trải qua đêm Vọng Giáng Sinh và thánh lễ Ban Mai bình an.
Tưởng cũng nên nhắc lại hôm Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng 14/12/2003 các nhóm Hồi Giáo quá khích đã mưu toan ám sát tổng thống Pakistan, ông Pervez Musharraf. May mắn, ông Pervez Musharraf chỉ bị thương nhẹ vì trái bom phát nổ chỉ vài giây sau khi xe ông chạy qua trên một con đường tại Rawalpindi.
Tiếng nổ chát chúa ấy tuy không giết được tổng thống vẫn xoáy sâu trong lòng các tín hữu Kitô như Đức Giám Mục Anthony Lobo của Islamabad-Rawalpindi nhận định: "Vụ tấn công gây ra quan ngại cho mọi người, và cho các tín hữu Kitô Giáo, đặc biệt khi Giáng Sinh đang gần kề. Đó sẽ là một ngày lễ Giáng Sinh với những biện pháp an ninh nghiêm nhặt nhất trước các thánh đường trên toàn quốc. Điều này là cần thiết, vì trong hai Mùa Giáng Sinh trước đây, người Công Giáo đã là mục tiêu tấn công và nhiều người đến nhà thờ đã bị giết. Chúng tôi đã xin cảnh sát cung ứng những biện pháp cảnh giác đặc biệt cho các biến cố và các nghi lễ tôn giáo".
Buổi chiều tối ngày 24/12/2003, một biến cố chính trị nổi bật tại Pakistan là trong một bài diễn văn gởi quốc dân đồng bào được trực tiếp truyền hình, tổng thống Pervez Musharraf tuyên bố trước tháng 12/2004 sẽ giã từ chức vụ Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Pakistan.
Theo tin mới nhận được, một âm mưu ám sát tổng thống Pakistan lại vừa diễn ra hôm nay 25/12/2003. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tuần đã xảy ra hai vụ ám sát liên tiếp nhắm vào tổng thống Pakistan trong khu vực Rawalpindi bên ngoài thủ đô.
Abdur Rauf Chaudry, một phát ngôn viên bộ nội vụ cho hay 14 người bị giết tại chỗ trong đó có 2 viên cảnh sát và ít nhất là hai tên khủng bố đeo bom tự sát. Bên cạnh đó 46 người bị thương. Chiếc xe Limousine của tổng thống bị bể nát các kiếng xe nhưng ông không sao cả.
Hồi cuối tuần qua hai quả bom đã phát nổ tại đây làm một người bị thương. Một tuần trước đó, một bé trai 8 tuổi đã bị thiệt mạng khi một quả bom phát nổ gần tư gia của ông Hamid Karzai, đương kim tổng thống Afganistan.
Tin tức từ Pakistan cho biết các cộng đoàn Công Giáo trên toàn lãnh thổ Pakistan đã trải qua đêm Vọng Giáng Sinh và thánh lễ Ban Mai bình an.
Tưởng cũng nên nhắc lại hôm Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng 14/12/2003 các nhóm Hồi Giáo quá khích đã mưu toan ám sát tổng thống Pakistan, ông Pervez Musharraf. May mắn, ông Pervez Musharraf chỉ bị thương nhẹ vì trái bom phát nổ chỉ vài giây sau khi xe ông chạy qua trên một con đường tại Rawalpindi.Tiếng nổ chát chúa ấy tuy không giết được tổng thống vẫn xoáy sâu trong lòng các tín hữu Kitô như Đức Giám Mục Anthony Lobo của Islamabad-Rawalpindi nhận định: "Vụ tấn công gây ra quan ngại cho mọi người, và cho các tín hữu Kitô Giáo, đặc biệt khi Giáng Sinh đang gần kề. Đó sẽ là một ngày lễ Giáng Sinh với những biện pháp an ninh nghiêm nhặt nhất trước các thánh đường trên toàn quốc. Điều này là cần thiết, vì trong hai Mùa Giáng Sinh trước đây, người Công Giáo đã là mục tiêu tấn công và nhiều người đến nhà thờ đã bị giết. Chúng tôi đã xin cảnh sát cung ứng những biện pháp cảnh giác đặc biệt cho các biến cố và các nghi lễ tôn giáo".
Buổi chiều tối ngày 24/12/2003, một biến cố chính trị nổi bật tại Pakistan là trong một bài diễn văn gởi quốc dân đồng bào được trực tiếp truyền hình, tổng thống Pervez Musharraf tuyên bố trước tháng 12/2004 sẽ giã từ chức vụ Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Pakistan.
Theo tin mới nhận được, một âm mưu ám sát tổng thống Pakistan lại vừa diễn ra hôm nay 25/12/2003. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tuần đã xảy ra hai vụ ám sát liên tiếp nhắm vào tổng thống Pakistan trong khu vực Rawalpindi bên ngoài thủ đô.
Abdur Rauf Chaudry, một phát ngôn viên bộ nội vụ cho hay 14 người bị giết tại chỗ trong đó có 2 viên cảnh sát và ít nhất là hai tên khủng bố đeo bom tự sát. Bên cạnh đó 46 người bị thương. Chiếc xe Limousine của tổng thống bị bể nát các kiếng xe nhưng ông không sao cả.