Các nghị sĩ đối lập ở Thái Lan đã lên tiếng phản đối việc điều quân tới Iraq sau khi hai người lính Thái Lan thiệt mạng trong vụ tấn công ở Karbala.

Báo chí Thái Lan nói đây là cái chết trên chiến trường đầu tiên của quân Thái kể từ chiến tranh Việt Nam.

Lãnh đạo ủy ban đối ngoại, Kraisak Choonhaven, hỏi đây đã phải là lúc rút quân chưa.

Nhưng thủ tướng Thaksin Shinawatra nói: "Không ai thay đổi ý kiến, tinh thần quân đội vẫn cao."

Phóng viên BBC vùng Đông Nam Á Kylie Morris nói quyết định gửi quân của chính phủ Thái Lan không phải là quyết định dễ dàng.

Ban đầu ông Shinawatra định gửi 1000 lính hồi tháng Chín, nhưng vì sự phản đối, cuối cùng con số này giảm còn một nửa.

Thái Lan gửi 400 kỹ sư cùng các nhóm y tế với mục đích giúp đỡ y tế và tái thiết Iraq.

Bị sốc

Cái chết của các người lính Thái đã lên trang nhất báo chí Thái Lan hôm chủ nhật.

Hai người đều là kỹ sư và họ đang gác ở trại thì đụng phải bom.

Các tường thuật trích dẫn lời một đồng đội nói là tại trại, người ta bị sốc và không ai biết phải làm gì.

Nhưng thủ tướng Thái Lan nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc nhân đạo...Nhóm quân sắp gửi đến đã chuẩn bị đầy đủ. Họ sẵn sàng đến Iraq theo lịch trình."

Ông Choonhavan, một người phản đối quyết định gửi quân, nói quân Thái Lan không được an toàn và không phải "hi sinh chả vì gì hết."

"Đã tới lúc chính phủ xem lại quan điểm về lực lượng còn đang ở Iraq."

Người dân Thái Lan đã bày tỏ sự ủng hộ cho các người lính kể từ lúc họ đến Iraq. Nhưng cái chết của các người lính có thể sẽ tác động đến các nơi khác trong khu vực.

Khoảng 1000 quân Nhật sẽ đến Iraq trong mấy tháng tới. Đây là lần điều động quân ra nước ngoài lớn nhất của Nhật Bản kể từ Thế chiến II.(BBC)