GRAND RAPIDS, Michigan:(Zenit. org). - Một người em gái của Đức cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyển -Văn-Thuận sẽ nhận một giải thưởng Học viện Acton trao tặng người anh của cô sau khi chết.


Acton đã quyết định trước kia trao tặng Đức Hồng Y Nguyển -Văn-Thuận Phần thưởng Đức Tin và Tự Do của mình, vì "ngài làm chứng cho sự chiến thắng đức tin trên thuyết độc tài, " Cha Robert Sirico nói, cha là sáng lập viên học viện tại Michigan về tôn giáo và tự do.

Hồng Y Vietnam chết vì bịnh ung thư ngày thứ Hai 16/9/2002 tại Rome. Hồng Y 74 tuổi.

Phần thưởng sẽ được trình bày trong ngày lễ kỷ niệm lần thứ 12 của học viện tại Grand Rapids ngày 22/10 tới đây.

Trong một bản tuyên ngôn, Cha Sirico nhắc tới vị giám chức Vietnam, ngài đã ở tù cọng sản hơn 12 năm nơi quê hương ngài

"Tôi biết nhiều về những đau khổ của ngài do tay những kẻ bắt ngài, " Cha Sirico nói.
"Ngài đã chịu tử đạo sống. Nhưng điều đáng chú ý hơn hết là Đức Hồng Y hoàn toàn quên thù hận đối với những kẻ đã làm khổ ngài. Đó đúng là một dấu của sự chìm mình hoàn toàn của Đức Hồng Y trong Con người và Đường lối của Chúa Giêsu Kitô. "

Đức cố giám chức là chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng lo Công lý và Hòa bình, làm việc với Học viện Acton về những chương trình qua bao năm, Cha Sirico nói. Thánh lễ an táng của Đức Hồng Y được sắp xếp vào ngày thứ Sáu trong Vương cung thánh Pherô.