Bản tin cập nhật chiều thứ Bảy về tình hình sức khoẻ của ĐTC

VATICAN CITY - 2/04/05 Tin tức đánh đi từ Vatican vào chiều tối thứ Bảy cho biết sức khoẻ của ĐGH vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Sáng thứ Bảy ĐGH đã bị cơn sốt và trong một bản thông cáo của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha còn đáp trả lại được những câu hỏi của các vị thân cận của Ngài.

Vào tối thứ Bảy theo giờ tại Rome, Tòa Thánh đưa ra thêm một thông cáo về sức khoẻ của ĐGH. Lúc đó có khoảng 40,000 người quy tụ tại quảng trường thánh Phêrô. Họ đốt nến canh thức cầu nguyện cho ĐGH

Trong buồi họp báo vào lúc 11giờ trưa ngày thứ Bảy, Tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls cho biết ĐGH không bị hôn mê, mắt Ngài mở ra khi có người nói với Ngài.Tuy nhiên, vào chiều tối thứ Bảy đã thấy có dấu hiệu đầu tiên mà theo ngôn từ của tiến sĩ Navarro-Valls nói là “ý thức đã bị ảnh hưởng” (consciousness is being affected).

Đức Hồng Y Joseph Ratzinger là vị cố vấn thân cận nhất của ĐGH đã nói với cơ quan thông tấn của Hội Đồng Giám Mục Ý rằng “ĐGH biết Ngài đang đi về với Chúa”

Bên cạnh giường của ĐTC bây giờ có hai vị thơ ký riêng, bác sĩ và y tá săn sóc sức khoẻ cho Ngài.

Tiền sĩ Navarro-Valls tuyên bố: “ Nhiều lúc ĐGH nhắm mắt như muốn nghỉ ngơi, nhưng nếu có ai nói với Ngài điều gì Ngài mở mắt ra”

Theo dõi tin tức từ các thông cáo của Tòa Thánh đến những bản tin của các hãng thông tấn quốc tế, tình trạng sức khoẻ của ĐTC mỗi ngày một tệ hại hơn.