VATICAN - Vào sáng sớm ngày thứ Sáu hôm qua, ĐGH đã chủ sự lễ cầu nguyện tưởng nhớ những vị hồng y và giám mục đã qua đời trong năm qua đặc biệt trong tháng 11 là tháng mà Giáo Hội cầu nguyện vì “sự hy sinh cứu chuộc của Chúa cho các linh hồn tín hữu được sự sống đời đời”.
Vác vị hồng y trong Hồng Y Đoàn cùng đồng tế với Đức thánh cha và đặc biệt tưởng nhớ tới đức cố Giáo Hoàng John Paul II. Đức Benedictô nói rằng: “Đức cố giáo hoàng để lại chúng chúng ta, một trong số biết bao nhiêu là gương lành, đó là gương qúi hóa nhất là cầu nguyện. Trong giờ phút này, chúng ta cũng hảy bắt chước gương lành di sản tinh thần đó, đang khi biết rằng giờ đây ở trên thiên quốc ngài vẫn hằng cầu bầu cho chúng ta hơn nữa”.
Trong bài giảng, ĐGH diễn giải từ sách huấn ca Sirach tưởng niệm người chết, ngài nói: “đoạn kinh thánh này gòm thứ nhất là lời khuyên bảo vững tâm trong gian truân thử thách và tiếp đến là lời mời gọi tín thác vào Thiên Chúa. Bất cứ ai dâng mình phục vụ Thiên Chúa và trải qua đời sống mục vụ trong Giáo hội đều không được miễn trừ khỏi những thử thách, trái lại người đó phải đương đầu với các cuộc trầm luân đen tối nhất, như vô vàn kinh nghiệm của các vị thánh nhân đã làm chứng cho chúng ta”.
“Nhưng khi sống trong niềm kính sợ Chúa, nó sẽ giải thoát lòng ta khỏi những sợ hãi và trầm mình vào trong tình yêu thâm sâu hải hà của Thiên Chúa. Bất cứ ai tin tưởng vào Chúa Giêsu tức là đặt niềm tin và chính Thiên Chúa... Chúng ta là con người nhân loại chúng ta cần người bạn, người anh em, cầm tay chúng ta cà dẫn đưa chúng ta về nhà Cha trên trời, chúng ta cần ai đó biết rõ đường đi”.
"Chúa Giêsu là con đường mở ra cho mọi người, và không có con đường nào khác. Và những cái khác xem ra có vẻ như là những con đường “khác”, thì phải xem chúng có là chính hiệu hay không một khi nó phải dẫn đến Thiên Chúa, bằng không chúng sẽ không mang lại sự sống”.
“Do đó, thật sự đây là một món quà vô giá mà Thiên Chúa Cha đã ban cho nhân loại đó là gửi Con Một Yêu Dấu của Ngài cho chúng ta. Món quà này mang theo một trách nhiệm tức là mối liên hệ của ta với Chúa Giêsu cáng ngày càng phải lớn hơn lên và càng gần gũi hơn với Chúa”.
Đức Benedictô kết luận rằng: “Khi chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả các ơn phúc ngài ban cho các vị hồng y giám mục đã qua đời, thì chúng ta cũng dâng lên những công nghiệp mà qua sự thương khó và cái chết của Chúa Giêsu sẽ đền bù cho những thiếu sót vì sự dòn mỏng của con người nơi các ngài”.
Vác vị hồng y trong Hồng Y Đoàn cùng đồng tế với Đức thánh cha và đặc biệt tưởng nhớ tới đức cố Giáo Hoàng John Paul II. Đức Benedictô nói rằng: “Đức cố giáo hoàng để lại chúng chúng ta, một trong số biết bao nhiêu là gương lành, đó là gương qúi hóa nhất là cầu nguyện. Trong giờ phút này, chúng ta cũng hảy bắt chước gương lành di sản tinh thần đó, đang khi biết rằng giờ đây ở trên thiên quốc ngài vẫn hằng cầu bầu cho chúng ta hơn nữa”.Trong bài giảng, ĐGH diễn giải từ sách huấn ca Sirach tưởng niệm người chết, ngài nói: “đoạn kinh thánh này gòm thứ nhất là lời khuyên bảo vững tâm trong gian truân thử thách và tiếp đến là lời mời gọi tín thác vào Thiên Chúa. Bất cứ ai dâng mình phục vụ Thiên Chúa và trải qua đời sống mục vụ trong Giáo hội đều không được miễn trừ khỏi những thử thách, trái lại người đó phải đương đầu với các cuộc trầm luân đen tối nhất, như vô vàn kinh nghiệm của các vị thánh nhân đã làm chứng cho chúng ta”.
“Nhưng khi sống trong niềm kính sợ Chúa, nó sẽ giải thoát lòng ta khỏi những sợ hãi và trầm mình vào trong tình yêu thâm sâu hải hà của Thiên Chúa. Bất cứ ai tin tưởng vào Chúa Giêsu tức là đặt niềm tin và chính Thiên Chúa... Chúng ta là con người nhân loại chúng ta cần người bạn, người anh em, cầm tay chúng ta cà dẫn đưa chúng ta về nhà Cha trên trời, chúng ta cần ai đó biết rõ đường đi”.
"Chúa Giêsu là con đường mở ra cho mọi người, và không có con đường nào khác. Và những cái khác xem ra có vẻ như là những con đường “khác”, thì phải xem chúng có là chính hiệu hay không một khi nó phải dẫn đến Thiên Chúa, bằng không chúng sẽ không mang lại sự sống”.
“Do đó, thật sự đây là một món quà vô giá mà Thiên Chúa Cha đã ban cho nhân loại đó là gửi Con Một Yêu Dấu của Ngài cho chúng ta. Món quà này mang theo một trách nhiệm tức là mối liên hệ của ta với Chúa Giêsu cáng ngày càng phải lớn hơn lên và càng gần gũi hơn với Chúa”.
Đức Benedictô kết luận rằng: “Khi chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả các ơn phúc ngài ban cho các vị hồng y giám mục đã qua đời, thì chúng ta cũng dâng lên những công nghiệp mà qua sự thương khó và cái chết của Chúa Giêsu sẽ đền bù cho những thiếu sót vì sự dòn mỏng của con người nơi các ngài”.