Bộ Văn hóa - Thông Tin, được chỉ thị của phó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, vừa ra một thông báo nhằm cải chính bài phỏng vấn thiếu tướng Lê Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhân dân được đăng trong báo Tuổi trẻ, Gia Ðình và Xã Hội và một số báo khác.

Vào ngày 29-11- 2002 Báo Tuổi trẻ và một số tờ báo khác đã đăng bài phỏng vấn Thiếu tướng Lê Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhân dân với đầu đề: "Liên quan vụ án Năm Cam: Sẽ truy tố vài người có chức vụ cao hơn nữa".

Sau khi bài báo được đăng,các tay chóp bu trong chính quyền sợ mình bị dính líu vào vụ án Năm Cam nên chạy tội bằng cách đổ cho báo chí xuyên tạc sự thật. Thông cáo cáo của Bộ Văn Hóa nói rằng Thiếu tướng Lê Thành chỉ nói đến tham nhũng và tiêu cực nói chung, chứ không nói đến vụ án Năm Cam. Hơn nữa các cấp lớn trong đảng và chính quyền còn đổ tội cho báo chí là tuỳ tiện sửa chữa câu trả lời.

Bộ Văn Hóa nói rằng Thiếu tướng Lê Thành nói:"Tới đây có thể còn có những đối tượng giữ chức vụ cao nữa bị tiếp tục truy tố. Tôi nghĩ rằng sẽ có vài vị nữa chứ không phải chỉ mấy ông thứ trưởng như vừa rồi" Nhưng, theo Bộ Văn Hóa, các báo đã sửa là:"Tới đây có thể còn có những đối tượng giữ chức vụ cao hơn nữa sẽ bị tiếp tục truy tố"

Trước vụ việc này, người dân mong muốn biết thực sự ký giả báo Tuổi Trẻ đã hỏi gì? Và Thiếu tướng Lê Thành đã trả lời ra sao. Ðiều mong muốn đó không thể có trong một xứ sở không có tự do báo chí như tại Việt Nam.

Bộ Văn hóa - Thông tin đã ra lệnh cho các cơ quan báo chi phải đăng tải lời cải chính; đồng thời phải áp dụng kỷ luật nghiêm khắc đối với những người có liên quan đến vụ mà nhà cầm quyến gọilà xuyên tạc sự thật, bôi xấu chế độ.