Sáng 24/2 Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận, cắt băng khánh thành và cử hành Thánh lễ cung hiến Thánh đường Bắc Hà - Củ Chi

9 giờ Ngày 24 /2/ 2007 bà con giáo dân xứ Bắc Hà, Củ Chi, hân hoan chào đón quí khách, ân nhân xa gần, quí Tu sĩ, Linh mục trong và ngoài giáo phận đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và cung hiến Nhà thờ và Bàn thờ, cùng hiện diện có Linh mục Gioan Baotixita Hùynh Công Minh Tổng Đại Diện giáo phận TpHCM, Linh mục Micae Lê Văn Khâm Tổng Đại diện Giáo phận Phú Cường, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ Giám mục Phú Cường chủ tế.

Có thể nói không khí buổi lễ như một ngày hội, với cờ Ngũ sắc, cồng chiêng do nhóm anh em dân tộc đang sinh sống tại Lộc ninh, Bình phước, tham gia đến mừng, với kiệu rồng, lọng che, áo dài khăn đống xanh, đỏ, trống Nam và nhạc kèn, như hòa điệu làm cho buổi lễ sinh động, đòan đồng tế hơn 60 cha và gần 2000 giáo dân xa gần tham dự trong trang nghiêm và thánh thiện,

Cũng thấy hiện diện trong Thánh lễ có Ong Trà Văn Quýnh Bí thư Huyện ủy Củ Chi và đại diện HĐND, UBND, MTTQ, Ban tôn giáo Huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ Thị trấn và khu phố 3, 7, 4. Ngoài ra còn có đại diện Ban chỉ huy sư đòan 9 và Trung đòan 2 đơn vị kết nghĩa tham dự tặng lẵng hoa.

Ngôi thánh đường có Thánh hiệu là Thánh Gia Thất và niêm ấn xương thánh tử đạo Việt Nam: Mathêu Gẫm, Giuse Lựu, Philípphê Minh (lm), Phaolô Lộc(lm) Lựu ( Lm)

Thánh đường mang phong cách Á Đông với Tam quan và mái đao, tượng thờ theo hướng Việt hóa diễn tả Chúa Giêsu và Thánh Giuse với áo dài khăn đống, Đức Mẹ với áo tứ thân, Bàn thờ tròn bằng một khối đá nguyên, đế hình bát giác, trên nền vuông, ẩn dụ theo triết Đông

Nhà thờ này dài 40 m 20 nếu kể cả mái đao là 45m, ngang 30 m, nếu kể cả hai hành lang cho đường xe lăn là 34m, cao tính từ nền nhà thờ đến nóc là 17m 40, nếu đến đỉnh thánh giá 21m80, có sức chứa 600 chỗ ngồi, tranh kiếng mầu diễn tả các chủ đề Kinh thánh Cựu và Tân Ước, các phù điêu mang tính sống đạo thực hành.

Ước mong giáo dân Bắc Hà có Thánh đường mới, nơi thờ phượng Thiên Chúa, tìm được sự an lạc, sống xứng đáng với cái phước mình đã đón nhận, biết xây dựng đền thờ tâm hồn qua việc sống đạo thực hành.