PHAN THIẾT -- Mỗi năm vào dịp hè, Liên Đoàn Đức Tánh đều tổ chức trại huấn luyện Huynh trưởng. Năm nay chúng tôi chọn Giáo Xứ Tánh Linh để kết hợp hành hương Đức Mẹ Tàpao.

Có 300 Huynh trưởng đến từ 11 giáo xứ và 5 giáo họ. Cha Hạt Trưởng Fx Phạm Quyền, Cha xứ Tánh linh Fx Nguyễn Quang Minh, đại diện Hội Đồng Mục Vụ Giáo Hạt, Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Tánh Linh tham dự nghi thức khai mạc, động viên tinh thần các trại sinh.

  • * TÊN TRẠI : SỐNG ĐẠO
  • * CHỦ ĐỀ : SỐNG ĐẠO HÔM NAY – YÊU THƯƠNG & PHỤC VỤ
  • * KHẨU HIỆU : Trại Sinh - Phục vụ!
  • * CÁC NỘI DUNG CỦA TRẠI:
KHOÁ HUẤN LUYỆN ( Mỗi khoá 40 phút)

  • 1. Huynh trưởng sống Đạo giữa đời.
  • 2. Huynh trưởng hướng dẫn Thiếu nhi Sống đạo.
  • 3. Phương pháp hàng đội tự trị.
  • 4. Công tác huấn luyện “Tông đồ Đội trưởng”.
  • 5. Thực hiện một buổi sinh hoạt chi đội, đội.
  • 6. Nghi thức nghiêm tập, các nghi thức chính của Phong trào.
  • 7. Cờ, phù hiệu, băng hiệu, cấp hiệu, trang phục … của Phong trào.
    • + Hành hương Đức Mẹ Tà Pao.
    • + Sát hạch khả năng trưởng.
    • + Công nhận và thăng cấp Huynh trưởng.
    • + Các nội dung thi đua trại : Cắm trại, văn nghệ lửa trại, trò chơi, vào sa mạc.
Trong thời gian hai ngày 02-03 tháng 8 năm 2007, dù ảnh hưởng cơn bão số 2, mưa to gió lớn, các trại sinh vẫn nhiệt thành với các khoá huấn luyện.

Đêm lửa trại, trời quang mây tạnh, các trại sinh quây quần bên ánh lửa sinh hoạt giao lưu. Suốt đêm thức trắng vào sa mạc để tham dự trò chơi lớn trong rừng cây đồi núi. Về đến lều trại chỉ kịp rửa mặt, các trại sinh lại lên đường hành hương Đức Mẹ Tàpao. Tham dự thánh lễ kính Đức Mẹ dưới chân núi Tàpao, hiệp ý cầu nguyện dâng tất cả công việc giảng dạy giáo lý Thiếu nhi cho Đức Mẹ, xin Đức Mẹ chúc lành và nâng đỡ cho sứ vụ giáo dục đức tin nơi thế hệ trẻ.

Trời lại đổ mưa to tầm tả. Mưa núi gió ngàn mây mịt mù phủ kín rừng cây, tượng Me màu trắng nhập nhoà trong mưa, các trại sinh vẫn đội mưa leo núi đến với Mẹ Tàpao. Cũng có nhiều đoàn hành hương đã đến cầu nguyện. Tất cả quây quần bên Mẹ, cầu nguyện, lần chuỗi, hát bài ca dâng Mẹ dưới trời mưa rơi. Nguyện dâng lời kinh, tâm tình con hát, vang khắp núi đồi, vang khắp nẻo đường. Từ trên cao trên ngọn núi cao, Mẹ Tàpao yêu thương dạt dào, ánh mắt hiền hoà, thiết tha nụ cười với vòng tay chờ đón. Từ trên cao, trên ngọn núi cao, Mẹ Tàpao yêu thương dạt dào ban cho nhân trần muôn ơn phúc lành, Mẹ đứng đó đợi trông. Mọi người sốt mến hát ca cầu nguyện. Khung cảnh và bầu khí thật đẹp, thật nên thơ.

Các trại sinh từ giã Me Tàpao, xuống núi, về lại Nhà thờ Tánh linh. Ban huấn luyện sát hạch khả năng chuyên môn từng Trưỡng một. Công nhận và thăng cấp Trưởng theo nội quy phong trào Thiếu nhi Thánh thể.

Kết thúc hai ngày huấn luyện, các Huynh trưởng đón nhận thêm nhiều hành trang quý báu cho công việc phục vụ đoàn Thiếu nhi nơi các giáo xứ.

Huynh trưởng là một ơn gọi. Trưởng cần được huấn luyện thường xuyên để Trưởng luôn được người trên tín nhiệm, đồng sự yêu mến, người dưới kính phục.

Huynh trưởng là một ơn gọi làm anh cả trong một tập thể, để lãnh đạo, hướng dẫn, chia sẽ và phục vụ đoàn thiếu nhi theo mẫu gương Chúa Giêsu - Huynh Trưởng Tối Cao.