NEW YORK -- Không có hòa bình mà không có tự do tôn giáo. Đó là lời khẳng định của Đức Cha Mamberti ở Liên Hiệp Quốc.
Đức Cha Mamberti, « bộ trưởng ngoại giao » của Tòa Thánh đã tham luận ở khóa họp lần thứ 62 của Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, New York, ngày 5/10/2007, về đề tài « đối thoại liên tôn và liên văn hóa cho sự hiểu biết và hợp tác vì hòa bình ».
Đức Cha tuyên bố : « không thể có hòa bình mà không có sự hiểu biết và hợp tác giữa các tôn giáo. Không thể có sự hiểu biết và hợp tác giữa các tôn giáo mà lại không có tự do tôn giáo ».
Đức Cha Mamberti nhấn mạnh rằng tôn giáo « thiết yếu là một vấn đề hòa bình » và ngài cho thấy tôn giáo hoàn toàn không tương hợp đối với bạo lực và khủng bố.
Đối với ngài, chỉ có sự tôn trọng tự do tôn giáo thì mới mới « vạch trần tham vọng của một số kẻ khủng bố dựa vào tôn giáo để biện minh cho hành động không thể biện hộ được của họ ».
Để bảo toàn và thăng tiến tự do tôn giáo, « diễn tả phẩm giá con người », Đức Cha nhấn mạnh sự cần thiết hành động mạnh mẽ của các Nhà Nước, nhưng cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các tôn giáo.
Theo mẫu mực gặp gỡ tôn giáo ở Assise, năm 1986, 1993 và năm 2002 – sau các cuộc tấn công tự sát ngày 11/9/2001- Đức Cha kêu mời tổ chức các cuộc gặp gỡ liên tôn « cấp cao » khác, trên bình diện quốc gia cũng như địa phương.
Theo ngài, chỉ như thế mà chúng ta sẽ thành công vận dụng những chương trình giáo dục bất bạo động, đối thoại, tôn trọng, tha thứ, công bình, và do đó, góp phần cụ thể vào sự phát triển và hòa bình nơi các khu vực xung đột.
Sau hết, Đức Cha nhấn mạnh : « vào thời đại mà cái gọi là sự xung đột giữa các nền văn minh ăn sâu vào nơi một số vùng, các tôn giáo có vai trò đặc biệt làm chiếu sáng những con đường hòa bình, tất cả cùng nhau, hợp tác với các Nhà Nước và các tổ chức quốc tế.
Đức Cha Mamberti, « bộ trưởng ngoại giao » của Tòa Thánh đã tham luận ở khóa họp lần thứ 62 của Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, New York, ngày 5/10/2007, về đề tài « đối thoại liên tôn và liên văn hóa cho sự hiểu biết và hợp tác vì hòa bình ».
Đức Cha tuyên bố : « không thể có hòa bình mà không có sự hiểu biết và hợp tác giữa các tôn giáo. Không thể có sự hiểu biết và hợp tác giữa các tôn giáo mà lại không có tự do tôn giáo ».
Đức Cha Mamberti nhấn mạnh rằng tôn giáo « thiết yếu là một vấn đề hòa bình » và ngài cho thấy tôn giáo hoàn toàn không tương hợp đối với bạo lực và khủng bố.
Đối với ngài, chỉ có sự tôn trọng tự do tôn giáo thì mới mới « vạch trần tham vọng của một số kẻ khủng bố dựa vào tôn giáo để biện minh cho hành động không thể biện hộ được của họ ».
Để bảo toàn và thăng tiến tự do tôn giáo, « diễn tả phẩm giá con người », Đức Cha nhấn mạnh sự cần thiết hành động mạnh mẽ của các Nhà Nước, nhưng cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các tôn giáo.
Theo mẫu mực gặp gỡ tôn giáo ở Assise, năm 1986, 1993 và năm 2002 – sau các cuộc tấn công tự sát ngày 11/9/2001- Đức Cha kêu mời tổ chức các cuộc gặp gỡ liên tôn « cấp cao » khác, trên bình diện quốc gia cũng như địa phương.
Theo ngài, chỉ như thế mà chúng ta sẽ thành công vận dụng những chương trình giáo dục bất bạo động, đối thoại, tôn trọng, tha thứ, công bình, và do đó, góp phần cụ thể vào sự phát triển và hòa bình nơi các khu vực xung đột.
Sau hết, Đức Cha nhấn mạnh : « vào thời đại mà cái gọi là sự xung đột giữa các nền văn minh ăn sâu vào nơi một số vùng, các tôn giáo có vai trò đặc biệt làm chiếu sáng những con đường hòa bình, tất cả cùng nhau, hợp tác với các Nhà Nước và các tổ chức quốc tế.