VATICAN CITY, Fev 11,2003 (Zenit) Ðức Thánh Cha bày tỏ cùng các tu sĩ Dòng Phanxicô là chưa bao giờ bằng lúc này, cần tỏ rỏ những chứng nhân trung thành của Thánh Phanxicô mà thế giới đang cần đến, đó là tinh thần của “Phanxicô Assisi nghèo khó” (Poverello of Assisi).
Nhân dịp lễ kỷ niệm 550 năm Dòng Phanxicô đến Ba lan và Ukraine, Ðức Thánh Cha cùng với nhà Dòng cám tạ Thiên Chúa những điều tốt đẹp mà nhà Dòng đã mang đến quê hương Ba lan của ngài.
Nhắc đến mối liên kết giữa ngày kỷ niệm và ngày thành lập tu viện ở Krakoww, Ðức Thánh Cha đã khơi lại lòng yêu mến đối với tu viện này cũng như Vương cung Thánh đường tọa lạc trên đường Bernardynska mà ngài thường đến viếng lúc còn nhỏ cũng như khi làm linh mục và Giám mục trong thành phố này.
Khi bày tỏ cùng các tu sĩ, ngài nói thế giới ngày nay hơn lúc nào hết cần thấm nhuần tinh thần của Thánh Phanxicô.
Tất nhiên, con người hôm nay cần có niềm tin, niềm hy vọng và lòng bác ái của Thánh Phanxicô, con người còn cần đến niềm vui phát xuất từ tinh thần nghèo khó, đó chính là một sự tự do nội tại.
Con người cũng cần “ trở lại bài học là yêu mến mọi sự mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên, và cần đến sự an bình và yêu thương ngự trị trong gia đình, ngoài xã hội và giữa các quốc gia.”
Nhân dịp lễ kỷ niệm 550 năm Dòng Phanxicô đến Ba lan và Ukraine, Ðức Thánh Cha cùng với nhà Dòng cám tạ Thiên Chúa những điều tốt đẹp mà nhà Dòng đã mang đến quê hương Ba lan của ngài.
Nhắc đến mối liên kết giữa ngày kỷ niệm và ngày thành lập tu viện ở Krakoww, Ðức Thánh Cha đã khơi lại lòng yêu mến đối với tu viện này cũng như Vương cung Thánh đường tọa lạc trên đường Bernardynska mà ngài thường đến viếng lúc còn nhỏ cũng như khi làm linh mục và Giám mục trong thành phố này.
Khi bày tỏ cùng các tu sĩ, ngài nói thế giới ngày nay hơn lúc nào hết cần thấm nhuần tinh thần của Thánh Phanxicô.
Tất nhiên, con người hôm nay cần có niềm tin, niềm hy vọng và lòng bác ái của Thánh Phanxicô, con người còn cần đến niềm vui phát xuất từ tinh thần nghèo khó, đó chính là một sự tự do nội tại.
Con người cũng cần “ trở lại bài học là yêu mến mọi sự mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên, và cần đến sự an bình và yêu thương ngự trị trong gia đình, ngoài xã hội và giữa các quốc gia.”