PHAN THIẾT - Tết nguyên đán Tân Mão đã mấp mé bên thềm. Không khí đón chào xuân mới tràn ngập khắp mọi nơi, từ thôn quê đến thành thị. Cùng với nhiều hoạt động đón Tết, Caritas Phan Thiết, các giáo xứ, đoàn thể, cá nhân trên khắp Giáo phận Phan Thiết cũng rộn ràng với những chương trình chăm lo cho bà con nghèo để họ cũng có được niềm vui đầu xuân.
Xem hình ảnh
Phong phú sáng kiến của sẻ chia
Mỗi giáo xứ, mỗi tập thể đều nỗ lực để vận động mọi người đóng góp, chia sẻ quà Tết cho người già neo đơn, người nghèo trong địa phương. Bởi trong cái nhìn đức tin, người Kitô hữu ý thức đây không chỉ đơn thuần là sự tương thân tương trợ, “lá lành đùm lá rách”, nhưng còn là trách nhiệm mà Đức ái Kitô giáo đòi buộc mọi người phải “yêu người khác như chính mình”, và còn bởi người nghèo là tài sản của Giáo Hội. Tuỳ theo khả năng và sáng kiến, mỗi nơi có một cách để mang niềm vui đến cho bà con.
Điển hình như Giáo xứ Chính Toà Gp Phan Thiết, Tết năm nay dành 70 triệu đồng do các ân nhân và bà con đóng góp để tặng gạo cho bà con. Cha sở Chánh Toà còn cho biết, liên đới và cảm thông với những người dân bị ảnh hưởng lũ lụt vừa qua ở miền Trung, giáo xứ đã trích 20 triệu đồng để gởi cho bà con nghèo với giáo xứ Kẻ Bọng, Hà Tĩnh. Những phần quà của giáo xứ cũng mang lại niềm vui cho các em nhỏ khuyết tật của Tổ Ấm Huynh Đệ.
Còn tại xứ Vinh Tân, hạt Hàm Tân, GP Phan Thiết, cả một thời gian dài trước Tết, Giới trẻ đã tất bật với “kế hoạch nhỏ cho chương trình lớn”, thu gom ve chai để gây quỹ Tết cho bà con nghèo. Một cách làm thật ý nghĩa và gắn kết tình thân giữa các bạn với nhau.
Không chỉ là những phần quà trao tay mừng Năm Mới, Cơ sở bảo trợ Mái Ấm Tình Thương tại Thị xã Lagi do các nữ tu Dòng MTG Nha Trang điều hành, đã tổ chức bữa cơm Huynh Đệ cho hàng trăm người già, người khuyết tật thật đầm ấm. Chương trình văn nghệ vui tươi do chính các nữ tu và các em nhỏ trong mái ấm biểu diễn là món quà tinh thần mang lại những nụ cười hiếm hoi trên những cảnh đời bất hạnh.
Mỗi nơi mỗi cách, nhưng tất cả đều chứa đựng mong ước đem chút hương xuân đến cho người khó khăn.
Tình thương nối kết con tim
Trở lại nhà bà Nguyễn Thị Cảnh, người mẹ của 4 đứa con tâm thần đã được nhắc đến trong bài “Mẹ thương con có hay chăng” đăng trên http://www.gpphanthiet.net/?act=news_viewmore&newsId=1212&subId=2&catId=1 và báo Công Giáo và Dân Tộc, trên gương mặt khắc khổ của bà Cảnh ánh lên tia hy vọng. Bà nói: “Đây là cái Tết vui nhất của tôi trong mấy chục năm qua, bởi nhờ Caritas Phan Thiết và bài báo mà có nhiều tấm lòng hảo tâm đã biết đến và giúp đỡ gia đình chúng tôi”. Được biết, các ân nhân đã ký gởi cho Caritas Phan Thiết để giúp gia đình bà Cảnh có điều kiện mừng Giáng Sinh và Năm Mới, giúp trả nợ Ngân hàng 10 triệu đồng và hỗ trợ vốn xuống giống mùa vụ tới.
Cùng với sự hỗ trợ của các ân nhân, Caritas Phan Thiết đã trao học bổng (500.000đ/1 suất) cho 20 học sinh nghèo tại giáo xứ Mẹ Thiên Chúa giúp các em bước vào học kỳ II bớt gian nan hơn.
Khi được biết Caritas Phan Thiết sẽ tổ chức tặng quà Tết cho các em học sinh Trường Tình Thương Phan Rí Cửa, một số ân nhân xa gần cũng nhiệt tình gởi quà cho các em. Những Việt Kiều nơi phương xa cũng đau đáu hướng về quê nhà với bao tình mến và chia sẻ thiết thực. Một người qua Caritas Phan Thiết đã gởi đến bà con nghèo ở Long Hà, Bắc Bình những phần quà Tết trị giá 30 triệu đồng. Caritas Gx Lương Sơn tặng 150 phần quà cho bà con Suối Nhum trị giá 45 triệu đồng. Giáo xứ Rạng tặng 100 phần quà trị giá 30 triệu đồng… Và còn nhiều nữa những hoạt động bác ái ở khắp nơi rất đáng ghi nhận trong Mùa Xuân này.
Đức cố Hồng Y Fx. Thuận đã viết “Bác ái là nối dài tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại “(Đường Hy Vọng 792). Những ngày bắt đầu đón năm mới, những lời chúc an lành, hạnh phúc trở nên hiện thực hơn với những món quà được trao tặng. Người nhận vui, người trao còn vui hơn vì việc làm của mình làm cuộc sống có ý nghĩa. Và một câu nói khác của ĐHY Thuận cũng có thể là tâm niệm cho tất cả chúng ta để sống tình bác ái: "Tôi không làm việc bác ái được vì tôi không có tiền! Chỉ có tiền mới bác ái sao? - Bác ái của nụ cười, bác ái của bắt tay, bác ái của thông cảm, bác ái của thăm viếng, bác ái của cầu nguyện” (ĐHV 741).
Nhìn những gương mặt rạng rỡ với quà Tết trên tay để thấy rằng “Tin Mừng cho người nghèo” vẫn luôn là một đòi hỏi và thôi thúc chúng ta dấn thân trong năm mới. Chợt chạnh lòng nhớ đến đâu đó còn những góc khuất của cuộc sống, nơi có không ít mảnh đời khốn khó, bất hạnh đang ngóng chờ sự san sẻ của mọi người để cũng có được một chút hương xuân.
Xem hình ảnh
Phong phú sáng kiến của sẻ chia
Mỗi giáo xứ, mỗi tập thể đều nỗ lực để vận động mọi người đóng góp, chia sẻ quà Tết cho người già neo đơn, người nghèo trong địa phương. Bởi trong cái nhìn đức tin, người Kitô hữu ý thức đây không chỉ đơn thuần là sự tương thân tương trợ, “lá lành đùm lá rách”, nhưng còn là trách nhiệm mà Đức ái Kitô giáo đòi buộc mọi người phải “yêu người khác như chính mình”, và còn bởi người nghèo là tài sản của Giáo Hội. Tuỳ theo khả năng và sáng kiến, mỗi nơi có một cách để mang niềm vui đến cho bà con.
Điển hình như Giáo xứ Chính Toà Gp Phan Thiết, Tết năm nay dành 70 triệu đồng do các ân nhân và bà con đóng góp để tặng gạo cho bà con. Cha sở Chánh Toà còn cho biết, liên đới và cảm thông với những người dân bị ảnh hưởng lũ lụt vừa qua ở miền Trung, giáo xứ đã trích 20 triệu đồng để gởi cho bà con nghèo với giáo xứ Kẻ Bọng, Hà Tĩnh. Những phần quà của giáo xứ cũng mang lại niềm vui cho các em nhỏ khuyết tật của Tổ Ấm Huynh Đệ.
Còn tại xứ Vinh Tân, hạt Hàm Tân, GP Phan Thiết, cả một thời gian dài trước Tết, Giới trẻ đã tất bật với “kế hoạch nhỏ cho chương trình lớn”, thu gom ve chai để gây quỹ Tết cho bà con nghèo. Một cách làm thật ý nghĩa và gắn kết tình thân giữa các bạn với nhau.
Không chỉ là những phần quà trao tay mừng Năm Mới, Cơ sở bảo trợ Mái Ấm Tình Thương tại Thị xã Lagi do các nữ tu Dòng MTG Nha Trang điều hành, đã tổ chức bữa cơm Huynh Đệ cho hàng trăm người già, người khuyết tật thật đầm ấm. Chương trình văn nghệ vui tươi do chính các nữ tu và các em nhỏ trong mái ấm biểu diễn là món quà tinh thần mang lại những nụ cười hiếm hoi trên những cảnh đời bất hạnh.
Mỗi nơi mỗi cách, nhưng tất cả đều chứa đựng mong ước đem chút hương xuân đến cho người khó khăn.
Tình thương nối kết con tim
Trở lại nhà bà Nguyễn Thị Cảnh, người mẹ của 4 đứa con tâm thần đã được nhắc đến trong bài “Mẹ thương con có hay chăng” đăng trên http://www.gpphanthiet.net/?act=news_viewmore&newsId=1212&subId=2&catId=1 và báo Công Giáo và Dân Tộc, trên gương mặt khắc khổ của bà Cảnh ánh lên tia hy vọng. Bà nói: “Đây là cái Tết vui nhất của tôi trong mấy chục năm qua, bởi nhờ Caritas Phan Thiết và bài báo mà có nhiều tấm lòng hảo tâm đã biết đến và giúp đỡ gia đình chúng tôi”. Được biết, các ân nhân đã ký gởi cho Caritas Phan Thiết để giúp gia đình bà Cảnh có điều kiện mừng Giáng Sinh và Năm Mới, giúp trả nợ Ngân hàng 10 triệu đồng và hỗ trợ vốn xuống giống mùa vụ tới.
Cùng với sự hỗ trợ của các ân nhân, Caritas Phan Thiết đã trao học bổng (500.000đ/1 suất) cho 20 học sinh nghèo tại giáo xứ Mẹ Thiên Chúa giúp các em bước vào học kỳ II bớt gian nan hơn.
Khi được biết Caritas Phan Thiết sẽ tổ chức tặng quà Tết cho các em học sinh Trường Tình Thương Phan Rí Cửa, một số ân nhân xa gần cũng nhiệt tình gởi quà cho các em. Những Việt Kiều nơi phương xa cũng đau đáu hướng về quê nhà với bao tình mến và chia sẻ thiết thực. Một người qua Caritas Phan Thiết đã gởi đến bà con nghèo ở Long Hà, Bắc Bình những phần quà Tết trị giá 30 triệu đồng. Caritas Gx Lương Sơn tặng 150 phần quà cho bà con Suối Nhum trị giá 45 triệu đồng. Giáo xứ Rạng tặng 100 phần quà trị giá 30 triệu đồng… Và còn nhiều nữa những hoạt động bác ái ở khắp nơi rất đáng ghi nhận trong Mùa Xuân này.
Đức cố Hồng Y Fx. Thuận đã viết “Bác ái là nối dài tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại “(Đường Hy Vọng 792). Những ngày bắt đầu đón năm mới, những lời chúc an lành, hạnh phúc trở nên hiện thực hơn với những món quà được trao tặng. Người nhận vui, người trao còn vui hơn vì việc làm của mình làm cuộc sống có ý nghĩa. Và một câu nói khác của ĐHY Thuận cũng có thể là tâm niệm cho tất cả chúng ta để sống tình bác ái: "Tôi không làm việc bác ái được vì tôi không có tiền! Chỉ có tiền mới bác ái sao? - Bác ái của nụ cười, bác ái của bắt tay, bác ái của thông cảm, bác ái của thăm viếng, bác ái của cầu nguyện” (ĐHV 741).
Nhìn những gương mặt rạng rỡ với quà Tết trên tay để thấy rằng “Tin Mừng cho người nghèo” vẫn luôn là một đòi hỏi và thôi thúc chúng ta dấn thân trong năm mới. Chợt chạnh lòng nhớ đến đâu đó còn những góc khuất của cuộc sống, nơi có không ít mảnh đời khốn khó, bất hạnh đang ngóng chờ sự san sẻ của mọi người để cũng có được một chút hương xuân.