Cha tôi là người rất kiên cường
Năm xưa cầm súng giữ biên cương
Chống giặc phương bắc sang cướp Nước
Bảo vệ Tổ quốc cách phi thường

Cha tôi là người rất kiên cường
Mậu Thân ngày "Tết" của "Quê Hương"
Bỗng đâu giặc tràn vào khắp phố
Bắn giết dã man khắp phố phường

Cha tôi ôm súng vội lên đường
Xông pha chiến trận giữ Quê Hương
Dẹp tan dã man loàn Cộng đỏ
Chúng về tàn sát cả dân thường

Cha tôi là người rất kiên cường
Cha về xứ Huế có Sông Hương
Đánh tan giặc đỏ từ phương bắc
Chúng gây tội ác ngập khắp đường

Cha tôi kể lại những đoạn trường
Mùa hè đỏ lửa cũng tang thương
Cổ Thành chiếm lại từng tấc đất
Quảng Trị hào hùng cách phi thường

Cha tôi cả cuộc đời kiên cường
Cam go chiến đấu giữ biên cương
Thân thể còn ghim những mảnh đạn
Bảo toàn lãnh thổ của Hùng Vương

Hôm nay là ngày "Vinh Danh Cha"
Con nhìn Tầu Cộng chiếm Hoàng Sa
Xuống đường yêu Nước là có tội
Con phải làm sao đây hở Cha?

Con yêu "Tổ Quốc", yêu "Đồng Bào"
Nhưng con chẳng biết phải làm sao?
Bởi nay người cầm quyền "Lạ lắm"
Họ bênh "Dân Lạ" ghét đồng bào!!!

Hôm nay là ngày "Vinh Danh Cha"
Con đi biểu tình đòi "Hoàng Sa"
Mấy chú "Công An" đứng chặn lại
Nhưng cúi gầm mặt chẳng giống Cha

Họ phải Việt Nam không vây Cha???
Sao họ chẳng bảo vệ Trường Sa!!!
Mà chỉ bắt nạt con nhỏ bé
Để cho giặc Tầu chiếm nước ta!!!

Cha dạy con phải yêu "Quê Hương"
Mình là con cháu vua "Hùng Vương"
Không để mất đất về tay giặc
Dù họ trăm đường gây nhiễu nhương!!!

Hôm nay con lại bước ra đường
Chắc sợ con đi đòi Quê Hương
Họ chặn con lại và để cho
"Dân Lạ" nghênh ngang khắp phố phường!!!

Con dâng lên Chúa những "người Cha"
Đã bao công sức dựng "Quê Nhà"
Để cho con có một "Tổ Quốc"
"Việt Nam Anh Dũng" của chúng ta

Hôm nay là ngày những "người Cha"
Con hứa sẽ bảo vệ "Nước Nhà"
Dù rằng sức con thật nhỏ bé
Nhưng con sẽ tiếp bước "Ông Cha"

Xưa nay "lẽ phải thắng gian tà"
Bước chân "Công Chính sẽ nở hoa"
Con nay mãi nhớ lời Cha dạy
Hương Sen thanh khiết sẽ "Nở Hoa".
CHA ƠI! CON SẼ THẮNG GIAN TÀ!

(Kính dâng lên những người cha, ngày Father's Day 19.06.2011 )