VATICAN (ZENIT.org)- Nhân dịp Ngày thế giới Đời Sống Thánh Hiến, do Đức Gioan Phaolo II thiết lập vào ngày lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh 2/2, thông tấn quôc tế Fides đã thu tập bằng chứng của nữ tu Michela, thỉnh nguyện viên tại dòng kín thành Roma
Nữ tu Michela được 20 tuổi và chị đã nhập ít lâu nay vào đan viện chiêm niệm tọa lạc trung tâm Thành Đời Đời. Cho tới ngày đó, chị là vận động viên trong đội bóng chuyền quốc gia Italia. Rồi tiếng gọi của Chúa đến, và chị đã quyết định vào đan viện Via Nocetta nơi có hai mươi nữ đan viện đang sống.
"Làm cách nào chị đã cảm thấy tình yêu của Chúa?"
"Với những người đặt câu hỏi này cho tôi, chị Michela giải thích cho thông tấn Fides, tôi không bao giờ biết trả lời chính xác, và tôi bảo đảm với ông rằng nhiều người đã đặt câu hỏi đó với tôi." Điều mà ông cảm thấy trong lòng thì nhiều hơn đến nỗi ông cũng không thể cố gắng diễn tả thành lời." Như Chúa Giêsu đã nói không có tình yêu nào lớn hơn, tình yêu thí mạng sống mình cho bạn hữu, và đó là tình yêu mà tôi gặp phải. Một tình yêu mạnh hơn tử thần và có khả năng biến chính sự chết thành sự sống. Trên thực tế, tôi nghĩ tới tất cả, trừ ra làm tu sĩ. "Nhưng đẹp dường nào sự phó mình cho một người mà ông chắc người ấy yêu ông! Và tất cả xảy ra dường như 'len lén' trong cõi lòng nơi chỉ Mình Người ở, và là nơi không ai được phép đi vào!
Phần tôi, tôi muốn đi khắp các xứ truyền giáo trên thế giới, tôi lại trở về gõ cửa một đan viện nội cấm, và trong lòng,cùng một ý muốn :yêu Thiên Chúa tôi và những anh chị em tôi hết lòng tôi.
"Tôi biết lắm, điều đó xem ra không thể được, và đối với tôi đó là một mầu nhiệm, nhưng tôi nghĩ rằng chính những song sắt này, xem ra chỉ chỉ phân cách khỏi thế giới và nhốt chặt, nhưng trên thực tế lại cho phép hiểu thấu tới con tim Chúa, và, từ đó, tới khắp thế giới. Phải, đó là một sự chết, nhưng là một sư chết vì tình yêu, và ngay bây giờ điều không thể tin như là tất cả có thể đã xuất hiện một cách nào đó, chói lọi bằng sự sáng, sự sống và niềm an vui của Chúa Phục Sinh".
Nữ tu Michela được 20 tuổi và chị đã nhập ít lâu nay vào đan viện chiêm niệm tọa lạc trung tâm Thành Đời Đời. Cho tới ngày đó, chị là vận động viên trong đội bóng chuyền quốc gia Italia. Rồi tiếng gọi của Chúa đến, và chị đã quyết định vào đan viện Via Nocetta nơi có hai mươi nữ đan viện đang sống.
"Làm cách nào chị đã cảm thấy tình yêu của Chúa?"
"Với những người đặt câu hỏi này cho tôi, chị Michela giải thích cho thông tấn Fides, tôi không bao giờ biết trả lời chính xác, và tôi bảo đảm với ông rằng nhiều người đã đặt câu hỏi đó với tôi." Điều mà ông cảm thấy trong lòng thì nhiều hơn đến nỗi ông cũng không thể cố gắng diễn tả thành lời." Như Chúa Giêsu đã nói không có tình yêu nào lớn hơn, tình yêu thí mạng sống mình cho bạn hữu, và đó là tình yêu mà tôi gặp phải. Một tình yêu mạnh hơn tử thần và có khả năng biến chính sự chết thành sự sống. Trên thực tế, tôi nghĩ tới tất cả, trừ ra làm tu sĩ. "Nhưng đẹp dường nào sự phó mình cho một người mà ông chắc người ấy yêu ông! Và tất cả xảy ra dường như 'len lén' trong cõi lòng nơi chỉ Mình Người ở, và là nơi không ai được phép đi vào!
Phần tôi, tôi muốn đi khắp các xứ truyền giáo trên thế giới, tôi lại trở về gõ cửa một đan viện nội cấm, và trong lòng,cùng một ý muốn :yêu Thiên Chúa tôi và những anh chị em tôi hết lòng tôi.
"Tôi biết lắm, điều đó xem ra không thể được, và đối với tôi đó là một mầu nhiệm, nhưng tôi nghĩ rằng chính những song sắt này, xem ra chỉ chỉ phân cách khỏi thế giới và nhốt chặt, nhưng trên thực tế lại cho phép hiểu thấu tới con tim Chúa, và, từ đó, tới khắp thế giới. Phải, đó là một sự chết, nhưng là một sư chết vì tình yêu, và ngay bây giờ điều không thể tin như là tất cả có thể đã xuất hiện một cách nào đó, chói lọi bằng sự sáng, sự sống và niềm an vui của Chúa Phục Sinh".