Hang đá tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức (Ảnh: Solène Tadié/National Catholic Register)


Trong dòng người hành hương đông đúc tại Lộ Đức cuối tuần này, sẽ có một phụ nữ 27 tuổi đi cùng nhóm nữ tu dòng Xitô (Cistercian), với hy vọng chuyến đi sẽ củng cố ơn gọi sống đời chiêm niệm của mình.

Solène Tadié của tạp chí National Catholic Register, ngày 26 tháng 9 năm 2026, cho hay: Sự nhiệt thành đặc biệt đã bao trùm chuyến thăm Paris của Đức Giáo Hoàng — chặng đầu tiên trong chuyến tông du nước Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9 — hứa hẹn sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tại Lộ Đức. Dự kiến, hàng chục ngàn tín hữu sẽ quy tụ quanh hang đá Massabielle nổi tiếng khi Đức Giáo Hoàng đến cầu nguyện tại đây vào tối ngày 26 tháng 9, trước khi cử hành Thánh lễ ngoài trời trên bãi cỏ của đền thánh và cuộc rước nến truyền thống vào ngày hôm sau.

Trong số đó có một phụ nữ 27 tuổi tham gia cùng nhóm nữ tu dòng Xitô; cô hy vọng chuyến đi này sẽ khẳng định ơn gọi sống đời chiêm niệm mà cô đã cảm nhận được kể từ khi trở lại với đức tin trong đại dịch COVID-19.

Không phải ngẫu nhiên mà Yohanna — một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính — lại chọn Lộ Đức để đánh dấu khởi đầu mới này sau nhiều năm làm tình nguyện viên hỗ trợ người khuyết tật. Chính tại Tu viện Sainte-Marie de Boulaur — cách nơi này vài chục dặm và là một trong những trung tâm đổi mới đời sống đan tu tại Pháp — ơn gọi của cô đã dần hình thành. Và để gia nhập cộng đồng này với tư cách là một người tìm hiểu đời sống tu trì (aspirant), cô đã từ bỏ công việc tại Paris, vừa kịp lúc để không bỏ lỡ chuyến thăm của Đức Thánh Cha.

Câu chuyện của cô phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trong thế hệ trẻ tại Pháp, nơi số lượng người trưởng thành lãnh nhận bí tích Rửa tội đã đạt mức kỷ lục trong năm nay, với sự tham gia đông đảo của giới trẻ.

Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức. | Ảnh: Solene Tadie


‘Tôi muốn dâng hiến tất cả cho Thiên Chúa’

Câu chuyện của Yohanna là một minh chứng đặc biệt về ân sủng của Thiên Chúa. Được đưa vào hệ thống chăm nuôi trẻ mồ côi (foster care) từ năm 4 tuổi, cô lớn lên mà không hề biết đến các thực hành tôn giáo, với một cuộc đời sớm nhuốm màu tang chế và nỗi cô độc.

Cũng như bao người cùng thế hệ, ban đầu cô tìm kiếm câu trả lời nơi các phong trào tâm linh gần gũi với trào lưu New Age đang nở rộ trong giới trẻ Pháp — một hành trình khám phá đã để lại dấu ấn, theo đúng nghĩa đen, qua những hình xăm mà cô vẫn còn mang trên mình. Giờ đây, khi nhắc lại quãng thời gian bôn ba ấy, cô mỉm cười thay vì hối tiếc, bởi cô tin rằng chính nhờ chúng mà cuối cùng cô đã tìm được đường trở về với Thiên Chúa.

Con đường ấy mở ra vào mùa xuân năm 2020, tại một khu ký túc xá đại học vắng lặng do đợt phong tỏa đầu tiên vì đại dịch COVID-19.

“Tất cả sinh viên đều đã rời đi, và cảm giác lúc đó tựa như ngày tận thế vậy,” cô nhớ lại. “Tôi chẳng có gì cả; cũng chẳng có ai bên cạnh. Và rồi bất chợt, ý nghĩ về Thiên Chúa xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi khao khát được biết nhiều hơn về Người.”

Cô bắt đầu học cách cầu nguyện qua các nguồn tài liệu trực tuyến và nhanh chóng biến việc cầu nguyện thành một phần trong cuộc sống thường ngày. Sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, cô có thói quen bước vào bất cứ nhà thờ nào bắt gặp trên đường để cầu nguyện một mình, nhưng lại tránh tham dự Thánh lễ vì chưa hiểu rõ các nghi thức. Bước ngoặt đến vào năm 2023, khi cô chuyển đến Paris và bước vào một nhà thờ vào một ngày trong tuần, đúng lúc Thánh lễ vừa bắt đầu.

“Tôi thậm chí còn không biết đến phần Truyền phép, dù đó là tâm điểm của Thánh lễ Công Giáo. Thế nhưng, tôi đã dành trọn buổi lễ để rơi lệ ở cuối nhà thờ,” cô hồi tưởng. “Và khi kết thúc, tôi thưa với Chúa: ‘Con hiểu rồi. Giờ đây con muốn dâng hiến tất cả cho Ngài, thực sự là tất cả, cả cuộc đời con. Xin hãy làm bất cứ điều gì Ngài muốn nơi con.’ Và kể từ khoảnh khắc đó, mọi thứ đã thay đổi.”

Sau khi ổn định cuộc sống tại một giáo xứ thuộc Quận 10 của Paris, cô đã tham gia khóa giáo lý và lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Vào dịp Hành hương Quốc gia diễn ra mỗi tháng Tám, cô làm thông dịch viên cho các khách hành hương khiếm thính và khiếm thị — một trải nghiệm đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của cô về thánh địa này. Cô chia sẻ: “Phép lạ thực sự tại Lộ Đức có lẽ đơn giản chỉ là việc tất cả chúng ta được quy tụ lại bên nhau.”

Ngay sau khi trở lại đạo, cô đã cảm nhận được tiếng gọi dấn thân vào đời sống thánh hiến, nhưng cô quyết tâm không vội vàng đưa ra quyết định. Cô từng được cảnh báo rằng những người mới theo đạo “có thể rất nhiệt thành và ngay lập tức nghĩ đến đời sống thánh hiến, nhưng rồi lại nhanh chóng từ bỏ.”

Hang đá tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức. | Ảnh: Solène Tadié


Một tiếng gọi bất ngờ

Với sự hướng dẫn của linh mục chánh xứ và ban mục vụ ơn gọi thuộc Tổng Giáo phận Paris, cô bắt đầu tìm hiểu về các dòng tu hoạt động tông đồ; đời sống chiêm niệm (sống trong tu viện kín) là điều cuối cùng mà cô nghĩ tới. Cô chia sẻ: “Với xuất thân của mình, tôi từng có những định kiến rất lớn về đời sống đan tu. Tôi cứ tưởng tượng đủ thứ chuyện cổ hủ, lạc hậu.”

Giữa một năm học đại học đầy khó khăn, vào cuối tháng 12 năm 2024, lần đầu tiên cô đến tu viện Xitô (Cistercian) tại Boulaur, đơn giản vì cô “vẫn luôn nghe nói rằng các tu viện là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi và hít thở không khí trong lành.” Kể từ đó, cô luôn quay lại đây vào mỗi kỳ nghỉ. Khi các nữ tu ngỏ ý mời cô vào sống trong khu vực nội vi [cloister], cô đã nhận lời với suy nghĩ rằng điều đó chỉ càng củng cố thêm những định kiến của mình mà thôi.

“Tôi từng nghĩ rằng việc bước vào khu nội vi lần đầu tiên sẽ giúp tôi hiểu rõ hơn rằng đây hoàn toàn không phải là con đường dành cho mình, và mọi chuyện sẽ được định đoạt từ đó,” cô chia sẻ. “Thế nhưng, khi thực sự trải nghiệm cuộc sống trong khu nội vi, tôi thấy thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn thuộc về nơi này.”

“Chúa thấu hiểu chúng ta hơn chính bản thân chúng ta,” cô nói tiếp. “Đôi khi Người dẫn dắt ta đến những điều thoạt nghe có vẻ phi lý, nhưng rồi sau đó ta mới nhận ra chúng lại hoàn toàn phù hợp với mình.”

Tại sự kiện Năm Thánh Giới trẻ năm 2025 ở Rome, lần đầu tiên cô được hòa mình vào Giáo hội hoàn vũ giữa hàng ngàn người trẻ “vô cùng khác biệt, nhưng tất cả đều quy tụ vì Chúa.” Trải nghiệm đó giờ đây định hình những kỳ vọng của cô về chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng tới nước Pháp – nơi đang chứng kiến số lượng người trưởng thành lãnh nhận bí tích Rửa tội cao kỷ lục.

Khi nói về chuyến thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng tới Lộ Đức – sự kiện mà Đức Giám Mục Jean-Marc Micas của giáo phận Tarbes và Lộ Đức mô tả là chuyến đi của “một người hành hương giản dị” – cô chia sẻ: “Đức Giáo Hoàng hiểu rõ tình hình đất nước chúng tôi, và tôi tin chắc rằng những lời của ngài sẽ tiếp thêm sức mạnh cho hành trình của chúng tôi.” Chương trình chính thức đã bao gồm một lời cầu nguyện đặc biệt dành cho nước Pháp, xin Đức Trinh Nữ Maria ban ơn canh tân các gia đình Kitô giáo và làm nảy nở nhiều ơn gọi, “đặc biệt là ơn gọi linh mục và tu sĩ.”

Ban đầu, ơn gọi của Yohanna khiến cha mẹ nuôi của cô lo lắng. Tuy nhiên, trước sự kiên trì và niềm vui của cô, họ đã đồng ý đích thân đưa cô đến Boulaur; chuyến đi này cũng mang lại cho họ cơ hội gặp gỡ các nữ tu và khám phá cuộc sống mà cô đang chuẩn bị dấn thân vào. Từ đó, họ sẽ cùng nhau đến Lộ Đức để đón chào chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng.

“Đó sẽ là dịp để họ gặp gỡ các nữ tu và tận mắt chứng kiến cuộc sống tu viện thực sự là như thế nào, chứ không chỉ qua những hình dung mơ hồ,” cô nói. “Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là một bước tiến lớn rồi.” Giai đoạn dự tu của cô – bước khởi đầu trên hành trình dài dẫn đến thời kỳ tập viện – sẽ kéo dài đến tháng Sáu. Cô chia sẻ rằng lòng mình đang “hoàn toàn rộng mở” đón chờ những gì chặng đường này sẽ hé mở. “Nếu Thiên Chúa gọi con đến đó, con sẽ hạnh phúc biết bao khi dâng lên Người lời ‘Xin vâng’ trọn vẹn với cả trái tim mình.”