Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung chia sẻ: Mùa Vọng dạy chúng ta cách chờ đợi trong hy vọng một cách tích cực

Trong Buổi Triều Yết Chung Năm Thánh, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã suy ngẫm về tầm quan trọng của việc chờ đợi tích cực trong Mùa Vọng, khi chúng ta học cách hy vọng và góp phần đưa Nước Thiên Chúa đến gần hơn thông qua những việc làm tốt đẹp của mình.
(Tin Vatican - Devin Watkins)
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã thêm một Buổi Triều Yết Chung đặc biệt trong Năm Thánh vào các ngày thứ Bảy, khi Giáo Hội đang bước vào Mùa Vọng hướng đến Lễ Giáng Sinh.
Trong bài giáo lý của mình, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh Mùa Vọng dạy chúng ta chú ý đến những dấu chỉ của thời đại, vì cần sự chuẩn bị và nỗ lực để nhận ra Chúa Giêsu trong thế giới và cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Việc chúng ta chờ đợi sự viên mãn của công trình sáng tạo và ơn cứu chuộc không phải là thụ động, ngài nói, và lưu ý rằng Thiên Chúa luôn tìm cách đưa chúng ta vào công trình của Ngài.
“Thiên Chúa đưa chúng ta vào các sự kiện của Ngài, vào những giấc mơ của Ngài”. “Vậy thì, hy vọng chính là tham dự.”
Ngài nhắc lại chủ đề của Năm Thánh – “Những Người Hành Hương Hy Vọng” – và nói rằng khẩu hiệu đó sẽ không mất đi ý nghĩa khi Năm Thánh kết thúc vào dịp Giáng Sinh.
Đúng hơn, Năm thánh kêu gọi chúng ta bước đi trong hy vọng suốt cuộc đời và chờ đợi, không phải với hai tay đút túi quần mà bằng cách tích cực tham gia.
Đức Giáo Hoàng nói, người Kitô hữu phải “đọc các dấu chỉ của thời đại”, tức là những dấu chỉ của Thiên Chúa trong hoàn cảnh lịch sử, theo Công đồng Vatican II.
“Thiên Chúa không ở ngoài thế gian, ngoài cuộc sống này: chúng ta đã học được từ lần giáng sinh đầu tiên của Chúa Giêsu, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, để tìm kiếm Chúa trong thực tế của cuộc sống”, ngài nói. “Hãy tìm kiếm Chúa với trí tuệ, với trái tim và với tay áo xắn lên!”
Người Công Giáo giáo dân đặc biệt được kêu gọi đón nhận sứ mệnh này, bởi vì Thiên Chúa Nhập Thể đến gặp gỡ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, trong những vấn nạn và vẻ đẹp của thế giới.
ĐTC nhắc lại cuộc đời và chứng tá của Alberto Marvelli, một thành viên trẻ người Ý của Phong trào Công Giáo Tiến Hành trong thế kỷ 20, người muốn tái thiết nước Ý sau sự tàn phá của Thế chiến thứ hai.
Ông đã liều mạng sống của mình trong chính trị và bị một chiếc xe tải quân sự tông chết khi đang đạp xe đến tham gia một cuộc biểu tình.
“Thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu chúng ta từ bỏ một chút an toàn và tiện nghi để chọn điều tốt đẹp,” Đức Giáo Hoàng nói. “Đây chính là sự tham gia.”
Để kết luận, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mời gọi người Công Giáo tự hỏi liệu chúng ta có vui thú sử dụng tài năng của mình để phục vụ tha nhân và Vương quốc Thiên Chúa hay không.
“Hy vọng chính là tham gia: đây là một món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta,” ngài nói. “Không ai có thể cứu thế giới một mình. Ngay cả Thiên Chúa cũng không muốn cứu thế giới một mình: Ngài có thể, nhưng Ngài không muốn, bởi vì cùng nhau cùng hành động thì tốt hơn.”

Trong Buổi Triều Yết Chung Năm Thánh, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã suy ngẫm về tầm quan trọng của việc chờ đợi tích cực trong Mùa Vọng, khi chúng ta học cách hy vọng và góp phần đưa Nước Thiên Chúa đến gần hơn thông qua những việc làm tốt đẹp của mình.
(Tin Vatican - Devin Watkins)
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã thêm một Buổi Triều Yết Chung đặc biệt trong Năm Thánh vào các ngày thứ Bảy, khi Giáo Hội đang bước vào Mùa Vọng hướng đến Lễ Giáng Sinh.
Trong bài giáo lý của mình, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh Mùa Vọng dạy chúng ta chú ý đến những dấu chỉ của thời đại, vì cần sự chuẩn bị và nỗ lực để nhận ra Chúa Giêsu trong thế giới và cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Việc chúng ta chờ đợi sự viên mãn của công trình sáng tạo và ơn cứu chuộc không phải là thụ động, ngài nói, và lưu ý rằng Thiên Chúa luôn tìm cách đưa chúng ta vào công trình của Ngài.
“Thiên Chúa đưa chúng ta vào các sự kiện của Ngài, vào những giấc mơ của Ngài”. “Vậy thì, hy vọng chính là tham dự.”
Ngài nhắc lại chủ đề của Năm Thánh – “Những Người Hành Hương Hy Vọng” – và nói rằng khẩu hiệu đó sẽ không mất đi ý nghĩa khi Năm Thánh kết thúc vào dịp Giáng Sinh.
Đúng hơn, Năm thánh kêu gọi chúng ta bước đi trong hy vọng suốt cuộc đời và chờ đợi, không phải với hai tay đút túi quần mà bằng cách tích cực tham gia.
Đức Giáo Hoàng nói, người Kitô hữu phải “đọc các dấu chỉ của thời đại”, tức là những dấu chỉ của Thiên Chúa trong hoàn cảnh lịch sử, theo Công đồng Vatican II.
“Thiên Chúa không ở ngoài thế gian, ngoài cuộc sống này: chúng ta đã học được từ lần giáng sinh đầu tiên của Chúa Giêsu, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, để tìm kiếm Chúa trong thực tế của cuộc sống”, ngài nói. “Hãy tìm kiếm Chúa với trí tuệ, với trái tim và với tay áo xắn lên!”
Người Công Giáo giáo dân đặc biệt được kêu gọi đón nhận sứ mệnh này, bởi vì Thiên Chúa Nhập Thể đến gặp gỡ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, trong những vấn nạn và vẻ đẹp của thế giới.
ĐTC nhắc lại cuộc đời và chứng tá của Alberto Marvelli, một thành viên trẻ người Ý của Phong trào Công Giáo Tiến Hành trong thế kỷ 20, người muốn tái thiết nước Ý sau sự tàn phá của Thế chiến thứ hai.
Ông đã liều mạng sống của mình trong chính trị và bị một chiếc xe tải quân sự tông chết khi đang đạp xe đến tham gia một cuộc biểu tình.
“Thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu chúng ta từ bỏ một chút an toàn và tiện nghi để chọn điều tốt đẹp,” Đức Giáo Hoàng nói. “Đây chính là sự tham gia.”
Để kết luận, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mời gọi người Công Giáo tự hỏi liệu chúng ta có vui thú sử dụng tài năng của mình để phục vụ tha nhân và Vương quốc Thiên Chúa hay không.
“Hy vọng chính là tham gia: đây là một món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta,” ngài nói. “Không ai có thể cứu thế giới một mình. Ngay cả Thiên Chúa cũng không muốn cứu thế giới một mình: Ngài có thể, nhưng Ngài không muốn, bởi vì cùng nhau cùng hành động thì tốt hơn.”